Đồ ăn thì tạm được còn thái độ của nhân viên rất ư la tệ , làm gì cũng quăng rầm rầm , xin 2 miếng chanh cũng quăng vào dĩa . Ăn trả tiền chứ phải xin đâu mà phục vụ tệ quá
Những ngày đầu khi quán này mở ăn thật sự rất ngon. Nhưng sau này không biết do đổi chủ hay là nguyên nhân gì nhưng thật sự dở :( nước lèo mặn chát không có hương vị của bún bò gốc huế, được cái mặt bằng to :))
Từ năm ngoái đến giờ mình ghé tiệm này trên đầu ngón tay.
Bất đắc dĩ lắm mới vào đây chứ ở đây mình thấy ăn không đáng tiền. 30k mà đồ ăn ít đã đành, bún cũng ít nữa. Quán chỉ được cái mặt tiền sạch sẽ thôi chứ lần nào vào đây cũng thấy vắng. Nước dùng cũng nóng, cũng có chút vị. Không có trà đá free. Còn giá thì trộn sẵn vào rau nên mình không ăn giá trụng được. Mình không muốn ghé lần sau đâu.
Quán nằm trên mặt tiền, rộng rãi mát mẻ, nhưng bún bò quá dở. Nước rất nguội, mình gọi bún chả gân mà chỉ có 1 cây chả với gân cuộn nhiều gân trong ít. Gân cuộn ăn dai cực kì. Bún cũng không có vị đặc trưng của ruốc huế. 2 chị em gọi thêm cả chả cua riêng nữa mà pha mọc nhiều quá. Chỉ có chút màu cam của chả cua thôi. Rau thì hết giá trụng.
Thấy quán cũng nhiều người ăn nên vào ăn thử 1 lần cho biết chứ sau này không bao giờ ghé lại. Sáng ngủ dậy ra ăn tạm thôi không mang điện thoại chụp chứ thấy tô cũng to mà toàn nước không.
Mình ăn ở đây cũng 2-3 lần rồi. Ko ngon lắm nhưng vì gần nhà nên ăn đại. 1 tối mưa SG tấp dzô ăn. Mình gọi 1 bánh Huế đầy đủ, ck mình 1 bún đuôi bò. Bánh ăn cũng đc nhưng nc mắm dở tệ...mình ăn xong tính tiền trc và khi ck mình ăn gần hết tô bún thì quay qua "em ơi, cái j đây? Dm hột chôm chôm e ơi" mình ngơ luôn, ăn hết cả tô rồi... thôi chùi miệng và đi về chớ sao. KO BAO GIỜ QUAY LẠI.
Năm 2013 mình rất thik ăn ở đây, vừa rẻ lại vừa ngon tô rất to nhưng cang ngày nấu càng dở mà phải gọi là dở tệ, nước lạc nhách ko có mùi vị, bún thì cho quá nhiều
Năm 2018 đến nay và mãi về sau chính thức nghĩ ăn bún bò phú lộc
Sáng mình đi ăn nhưng quán khá vắng, nhân viên khá hời hợt. Nước thì lạc, ko hề có vị bún bò, giá lại mắc nữa, ko bằng tô bún 24k, dk cái bún rất nhiều. Nói chung sẽ ko quay lại
Thấy giới thiệu tên là bún bò gốc Huế nên đặt về ăn thử. Thấy giao còn nóng. Nước dùng hơi đục. Phần Giò chả thì chỉ có mấy miếng thịt, 1 miếng chả và giò cũng bự. Nhưng ăn rồi thì thấy nước dùng quá mặn không có vị của Bún Bò. Chắc chắn sẽ không ăn lại.
Không được điểm trung bình. Chỉ được cái mặt bằng ngay đường chính. Nước bún bò như nước lèo trong.kêu tô giò khoanh ra cục giờ mở ko lông chi chít... 2 chữ đáng sợ