Đến đây ăn sáng là tuyệt. Quán hơi đông nên lên hơi lâu. Không ăn bún bò có thể ăn bò bít tết cũng được.
Giá ổn + đồ ăn ngon. Bún bò tô bự chất lượng lắm nè.
9/10
Sáng thứ 2 đầu tuần, hai vợ chồng dắt nhau đi ăn sáng. Chạy lòng vòng quanh con đường Phạm Hữu Lầu quen thuộc, nay thấy quán bún bò mới mở nhìn bên ngoài không gian sạch sẽ, thoáng mát, nhân viên là mấy anh trai mặc đồ bà ba nâu đen hợp tông với màu bàn ghế của quán nhưng cũng vẫn toát lên vẻ nam tính...????
Hai vợ chồng quyết định nhào vô ăn thử. Menu thì có cả đồ ăn và thức uống. Ngoài bún bò là món đặc trưng thì còn có thêm bánh nậm, bánh bột lọc và chè nữa. Nhưng quán mới mở chưa tuyển được người làm nên chỉ phục vụ được mỗi món bún bò thôi.
Mình gọi bún bò đặc biệt và bún bò nạm giò. Đợi 3 phút là có ăn ngay. Tô bún nạm của mình thịt nạm dai nhưng bù lại được cục giò mềm rục. Nước lèo có vẻ hơi mặn 1 xí nhưng sợi bún thì dai ngon. Nói chung với mức giá đó là tương đối ổn.
Chú ý 1 tẹo nữa là nồi nước lèo nóng hổi để ngay gần chỗ lối đi vào trong quán,cá nhân mình thấy không an toàn cho lắm nếu có trẻ nhỏ.
Không phải chi nhánh mới của chuỗi Bún bò gánh Hồ Tùng Mậu, Lý Chính Thắng
Không rõ quán này với quán Bún bò gánh ở Hồ Tùng Mậu và Lý Chính Thắng có phải chung 1 chủ không nhưng Menu thì y chang, nghĩ là chi nhánh mới của BBG nên mình order thử. Và sự thật là vị bún bò ở đây và 2 quán BBG mà mình hay ăn khác xa ah. Quán này nước bún mặn chát, mùi mắm và bò rất nặng. Tô bún thì công nhận rất to, đầy đặn, so với giá tiền thì ổn nhưng chất lượng thì thật sự không được như mong muốn. Nếu ai thích vị của BBG thì không nên thử địa chỉ này vì vị hoàn toàn khác nhé, chú ý kẻo bị nhầm như mình.
Mình đặt qua Now một cách tình cờ, vì không kì vọng mấy nên khi mở ra chế vô tô dc tô bún to khủng khiếp, huyết dày sựt sựt rất ngon, chả tôm chả cua ê hề, bún nhiều, rau tươi. Nước dùng đậm vị mắm, ăn vô tự nhủ bỏ ăn cái quán bún bò Xưa được rồi!
Mình ít khi comment review quán chỉ lo ăn, mà đọc cái bình luận duy nhất ở dưới của cái bạn kia thấy bất bình dùm phải bay vô review một cái cho bõ. Quán người ta bán ngon và đàng hoàng vậy, thà bạn chê từ đầu tới chân rồi rate điểm thấp không nói, đằng này khen khen cho đã rồi để cái rating 4.6 mà coi được. Không biết review thì ngồi ăn đi về dc rồi, đã làm thì có tâm tí, không tội nghiệp quán người ta!