Thật sự là mình không biết chỗ nào bán bún bò ngon ngoài chỉ biết ăn gần trường, cũng ngon 25k/tô. Thôi quay về chỗ này, mình được bạn suggest nên cũng lân la đi thử xem sao. Quán tối một chút tầm 9-10h thì sẽ chuyển thêm một vài ghế ra đầu đường ngồi cho mát, nhưng mình thấy ăn trong nhà ổn hơn chứ khúc Trường Chinh đó hơi bụi xe tải chở cát đi tối hoài à. Về phần đồ ăn thì mình gọi 2 tô, 1 nạc 1 giò, mình thấy ăn không ngon lắm, nước lèo hết chi là bình thường lạt lẽo, mà thường ăn bún bò mình hay húp nước lèo trước khi ăn cái, vì nó quyết định cho cái mood ăn của mình huhu. Thịt thà cũng được, tại đói quá không biết chỗ nào nên tấp vô đại.
Trên đường về lướt qua nhiều lần rồi nhưng qua mới ghé ăn thử gọi bò bò giò giá 32k nhân viên phục vụ nhanh, quán sạch sẽ, khá thoải mái, vào quán ngồi xuống là có đồ ăn liền.
Hôm nay,có dịp ghé quán vì bạn mình ngõ ý đã lâu rồi k ghé quán ăn,khen quán ăn rất ngon giá thì hơi cao so với bún bò bình thường khác.Mình thì giá cả k vấn đề miễn quán ngon là ok.Chất lượng món ăn thì khỏi bàn,ngon,không gian thoáng nhưng thái độ phục vụ nhân viên quán rất lơ là với khách hàng,bạn mình kêu bún thêm kêu 1 lần đợi 5' k ai đem ra,lần 2 kêu bạn phục vụ khác cũng k đem ra,lần 3 phục vụ mới đem ra.Quán chỉ có 3 phục vụ mà kêu hết cả 3 mới được tô bún thêm thử hỏi cách phục vụ của các bạn đối với khách hàng như thế nào?tính tiền cũng làm ngơ k ngó ngàn gì.Cho dù quán các bạn có ngon đến mấy nhưng cách phục vụ và thái độ của các bạn k tốt không quan tâm đến khách hàng thì lượng khách của quán cũng sẽ giảm dần theo thời gian.
Mình ăn bún bò cô Bi được 2 lần. Nhân viên phục vụ tệ, gọi món lâu; còn mang sai món cho khách. Nước lèo tạm được nhưng ăn thịt bị mủn, không có vị của bò. Đặc biệt giò heo thâm, còn nhiều lông và ăn cực kì hôi. Quán ăn lại gần cống thoát nước nên có mùi khó chịu.
Đi ăn sáng với bà chị. Vừa bước vào quán, ngồi xuống 2 nhân viên nữ đi qua đi lại nhìn 2 đứa mình từ trên xuống dưới. Góp ý tí nên chỉnh sửa lại thái độ của nhân viên :-)