Mỗi lần có ai rủ đi ăn bún bò là tui sợ lắm :)) Bởi zì cô tui bán bún bò nên cách ngày ăn 1 lần muốn ngán luôn với cả vẫn thích vị của cô nấu hơn những quán bún bò khác . Cô gốc Huế và nấu rất chuẩn , dòm tô chất hơn cả chất , ăn tô đầy um nhìn thịt heo , thịt bò xếp xếp lớp , thêm giò heo to bự ướm vừa lòng bàn tay đồ ăn nhiều đến độ bạn mình phải thốt lên : này là bò bún chớ không phải bún bò :)) . Nước lèo nêm ngon , đậm đà, có màu điều chứ ko phải màu thực phẩm nha , đặc biệt là ớt sa tế cô tự làm nên vị cay rất tự nhiên . Sáng đi làm mình hay ghé chợ ăn bún bò giò heo , kiu tô này có 35k à mà no tới trưa nhé :))) . À, bún bò không bảng hiệu , bán từ sáng đến trưa là hết nha. .