• Nằm ngay góc HN - CMT, dễ thấy, dễ tìm
• Không gian không quá rộng rãi, cũng không có ấn tượng gì nổi bật, nhìn có vẻ hơi buồn
• Hương vị bún bò bình thường, không có gì đặc sắc, giá không xứng với chất lượng
• Không quay lại
Nghe đồn lâu rồi giờ mới có dịp xách xe chạy 45ph qua cái mê cung đường vào đến nơi ăn. Tầm 8h tối mà Quán đông ấy nha.
(+) Hương vị: ok. Nước lèo khá vừa miệng, ngọt nhẹ, mặn vừa phải ăn vào cảm nhận được vị xương hầm, miếng giò nạc thiệt sự bạc, to chà bá lửa luôn, nấu mềm nên ăn thích lắm, bò được tầm 3-4 miếng, và có hẳn 1 cục chả cây ăn dai dai đúng vị cực, bún nhiều, no căng tiếc là bún nó hơi bị vụn nên khó gắp.
(+) Dịch vụ: thân thiện kiểu gia đình bán, bán nhanh. Gửi xe free.
(+) Giá cả: hợp lí 30- 35k/ tô không thể tin được luôn ớ.
(-) Không gian: nhà ở có cái sân dùng để bán, có cái cây chà bá chắc là cây me haha, trông sạch sẽ. Nhưng ăn ngoài trời nên nóng kinh khủng nhất là vào lúc này.