Bún bò Cao Nguyên
79 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, HCM
Dạo này tự nấu ở nhà, ăn uống lành mạnh sạch sẽ quá nên phải đi ăn quán một hôm để tăng sức đề kháng. Quán không đến nỗi nhỏ nhưng do màu tường không hợp với màu gạch lát và chọn bàn ghế không sang nên nhìn như quán cóc. Bún bò 30k, cơm trưa 20k, dồ uống trên dưới 10k. Ăn cũng tạm được. Không có wifi.
Một quán bún bò nữa nằm trên Nguyễn Cửu Vân, cũng là quán bình dân, cũng rất đông khách :))). Nhìn chung thì bún bò ở đây cũng rất ngon, tuy nhiên theo khẩu vị của mình thì quán bún bò ở 165 ngon hơn một tí tẹo :))), nhưng bạn mình lại ưng ở đây hơn :))). Giá một tô cũng sinh viên lắm 30k thôi mà chả và bò khá là nhiều nha, hihi.
Mình đi ngang quán hoài mà chưa có dịp ăn. Hnay bạn ghé nhà chơi mua cho 1 bịch ăn thử mới biết ngon dễ sợ. Quán mới mở nhìn sạch sẽ lắm, cô chủ bán mặc đồng phục trắng nên đi ngang mình cũng hay để ý. Có điều chả ko đặc sắc, thua chả bò ở quán Mạ Ơi bên Thạch Thị Thanh. Mà đc cái giá bình dân, thịt thà rau giá đầy đủ, 30k :D.