Mình đã từng ăn quán này & biết nó rất dở, mắc. Từ sau khi quán sửa lại, mình nghĩ đã đổi chủ, nên vừa ghé ăn vào buổi tối muộn. Gọi 1 tô bún riêu xin rau muống trụng, chủ quán nạt vào mặt mình “ko có, chỉ có rau trộn với giá, ăn thì ăn ko thì thôi”.
Tiếp đến mình đi tìm chanh, ko có miếng chanh nào vắt ra nước cả, mình mới xin thêm chanh. Con mẹ chủ quán chỉ tay thẳng vào mặt mình & quát: “chanh này là mùa nóng, 40k/ kg vắt vậy đó, vắt ko có nước đâu mà kiếm”
Thật sự tức, quán đã dở, mắc mà chủ quán còn hách dịch ko coi khách ra gì
Bún bò dở mà mắc 40k. Nước lèo trong và nhạt, chẳng có mùi bò và vị mắm chi hết. Chỉ có 3,4 lát thịt bò nạm, 1 chả cây và 1 lát chả lụa, chả nào cũng dở!
K biết ăn gì thay quán nên ghé đại. phải nói là trog lich sử đời mìh lần đầu ăn tô bún lạt dở mằc vậy luôn . phục vụ thì lơ ngơ chỉ có goi tình tiền là nhanh . buôn bán k có tâm kiểu nấu cho khách ăn mot lan r đi luôn nen chém đẹp .
Mình đặt hàng ở quán này, món ăn dở, nước dùng rất tệ, khi khách hàng đặt online qua goviet thì yêu cầu thêm 5k tiền hộp (những quán khác ít có vì để giữ khách). Mọi người ăn đều chê từ đũa đầu tiên
Mình cũng không hiểu sao chỗ này có thể tiếp tục bán hoài. Một nồi nước dùng mà nấu cho tất cả các món. Giá lại mắc mà dở quá chừng. Không hề có chất lượng. Thêm nữa chủ quán cũng không hề thân thiện tý nào
Khuyên chân thành các bạn nào thấy quán thì đừng zô ăn .
Quán ngay ngã tư vừa bụi vừa nắng chật chội. Mình ghé quán kêu tô bún riêu. nước lèo nhạt nhẽo dc 2 miếng thịt chả thì mỡ ko. dở tệ
móng tay cô bưng tô ra nhúng zô trong tô nhìn mất vệ sinh
Nghĩ s bán 40k 1 tô trong khi đó dở ẹc
Ko bao h ghé lại lần 2