Bún trong hẻm nhưng khá đông khách
Bạn dắt vào ăn thử vì nghe bạn mình khen nức nở và ăn lâu năm
Để xe là phiền phức nhất .
Gọi bún gân,22k, nước thơm, gân cũng nhiều, thêm tí chanh ớt mắm vào là ngon
Gân nạm cũng được, Bún đuôi 30k thì phải, nhìn tô bún khá đầy đặn
Quán hình như chỉ bán buổi sáng
Quán này nằm trong hẻm nhưng đông lắm luôn. Bán từ sáng đền chiều tối. Chiều tầm 5 6h là hết rồi.
Nước lèo ở đây rất ngon, vừa miệng, nhiều thịt. Có bán nước không chấm bình mì nữa. Tô hình như 22 hay 25k gì đó.
Định nói gì chủ bỏ ít thịt lại, gì đâu mà ngon quá vậy. Định hỏi má có con trai không xin làm dâu. (Dì chủ khá là thân thiện và dễ thương nha mọi người)
Bún bò ngon nhưng nhưn thì khác so với SG nên ăn thấy hơi lạ, ăn sáng sớm nhưng vẫn đông, quán hơi khó tìm với khách du lịch, tuy nhiên hãy yên tâm vì người ĐN rất thân thiện, hỏi là chỉ ngay à ^^