Thấy 1 bạn ở cùng khách sạn vừa ăn về khen ngon nên cũng ra ăn thử, tô lớn nhiều thịt, nhưng phải miếng thịt dai nên ko ăn được, nước dùng thì quá cay, lúc gọi đã nhắc chủ quán không cho cay rồi :( ăn được vài miếng thôi. Luc tính tiền thấy các bàn khác 20k/ tô nhưng riêng mình 30k, hay là do mình là khách du lịch nên tính giá khác :( lần sau không dám quay lại nữa.
Sáng ra ngủ nướng quá nên bị bạn bỏ rơi, lẹt đẹt xách xe đi ăn một mình. Lên Foody search thấy quán này, đọc review thấy khen nhiều hơn chê nên mình cũng tự tin tới ăn
Quán gần khách sạn của mình nên đi khoảng 5' là tới liền hà. Quán nhỏ nhỏ, tối tối
Mình gọi 1 phần nạm chả. 2 viên chả to đùng, thịt cũng nhiều. Tô bún to, ăn no ứ ự luôn á. Nước bún the the, cay nhẹ, theo mình thấy thì vị ổn chứ k phải quá ngon
Điểm trừ là rau k tươi lắm
Tô bún bự chảng này mà 20k thoai nha
Đáng để thử nè
Theo thói quen đi huế của mình là phải ăn bún bò. Không ăn tối thì ăn sáng. Buổi sáng cuối tuần đẹp trời ở Huế mần tô bún bò nạm chả và tô bún gân chả.
Quán nhỏ lụp xụp nhưng khá là đông khách. Phục vụ nhanh
Giá mỗi tô là 20k gồm nạm hay tái hay gân, bỏ thêm 2 viên chả to đùng ăn ná thở luôn
Rau ít và không có tươi
Nước the the và chưa đậm vị lắm
Không chặt chém khách du lịch như quán mình từng ăn trên đường Lê Lợi
Quán ở gần khách sạn của mình, đi chưa tới 5' là thấy rồi í
Bún bò này không phải chuẩn Huế vì chuẩn Huế là sợi bún bự, mùi mắm ruốc, mùi sả với nước lèo hấp dẫn. Còn bún bà Tuyết thì nấu kiểu nước lèo hầm xương ngọt thanh, sợi bún nhỏ nhưng không có mùi mắm ruốc. Nhưng cơ bản là vẫn ngon.
Quán bán buổi sáng đông lắm, ngoài bún bò thì còn có bún giò, bún chả cua... Nhân viên phục vụ cũng nhanh nhẹn.
Bún ăn nóng là hấp dẫn nhất.
Quán bún này mình ghé ăn sáng lúc đi học. Dù chỉ là quán bình dân nhưng chất lượng rất là ngon, giá cả lại phải chăng. Buổi sáng mà ăn tô như thế này quả đúng rất mãn nguyện. Bún ở đây ngon nhờ vào nước dùng nấu đậm đà, thịt mềm, đúng chất bún bò Huế mà mình biết. Quán khá là nhiệt tình luôn, mình ngồi 1 mình mà làm cho mình 1 dĩa rau to ứ nự. Mình thấy xung quanh có nhiều bạn học sinh, sinh viên ăn giống như mình nên cũng khá là thoải mái.
? Buổi sáng mình tới khá trễ mà quán vẫn còn đông lắm luôn, may mà có bàn vừa mới đi nên chen ngay vào ngồi đc :v Quán dù đông nhưng bún đc đem lên khá nhanh.
? Mình gọi giò cua với bò cua, đồng giá 20k, 1 tô nhìn chung khá chất lượng. Nước bún rất ngon nha, đậm đà lại ngọt thanh và vừa miệng, mình nghĩ nước này là nước hầm xương ko phải như mấy chỗ khác chủ yếu bỏ vị tinh, vì mình bị dị ứng vị tinh mà ăn ở đây thì ko bị ??
? Quán nhìn hơi mất vệ sinh 1 tí, giấy vứt lung tung dưới nền :( Nhưng đây vẫn là 1 trong những quán thuộc top bún bò của mình :))
Sau thất vọng ở bà Nga, qua bà Tuyết coi có khác biệt gì hôn và nhận ra vị bún bò ở Huế là vậy, ko hi vọng gì hơn. Vẫn nhàn nhạt, cọng bún nhỏ, dc cái thơm hơn quán bà Nga xíu. 1 tô 30k, cũng tạm.
Tô bún mới bưng ra thấy hơi buồn một tẹo, không được sum xuê, đuề huề như những chỗ khác.
Đến khi ăn thử thấy oke lắm nhen.
Nước dùng nhẹ nhàng, thanh chứ k quá đậm mùi ruốc
Chả cua chắc thơ,. Bò nồi cũng mềm.
Một tô 20k là đủ năng lượng cho ngày làm việc cơ bản ✌?
Quán bún này ăn đã rất lâu, bây giờ ăn lại vị vẫn chuẩn và ngon. Chả cua cũng ngon, gân, bò tái cái nào cũng ngon. Nước ngọt thanh dịu, màu nước vừa đủ. Tô rẻ rề, có 30k mà chất lượng.
47 mà làm mình quay đi quay lại chỗ này mãi mới tìm được quán.
Quán là sân nhà nhỏ nên hầu như không có không gian, khá tối mà hôm đó mưa nên quán khá mù mịt ẩm ướt và khói. Mình đến tầm chiều nên lúc đó không còn bún bò Huế nữa, gọi 2 bát bún thịt nướng.
Khác với ngoài Bắc, Bún thịt nướng này là bún trộn. Mình thường mình k ăn được tương mà trộn ở đây bún ăn rất ngon, nhiều rau không bị ngấy.
Quán có 2 bà phục vụ khá thân thiện và nhiệt tình, do đến muộn nên quán cõ mỗi 2 chị em.
Chưa được thử món ruột cảu quán nhưng rất thích món Bún thịt nướng ở đây. Giá cả mình thấy khá rẻ so với 2 xuất bún này.
Mình là khách du lịch , tới huế , nghe nói huế nổi tiếng món bún bò rất ngon, mà không biết ăn ở đâu cả, minh có thuê khách sạn đối diện quán này, sáng này ghé qua ăn thử , đúng là ngon thật , mình gọi tô thập cẩm , tô bún nhiều ăn không hết luôn, giá cũng không mắc , còn có cả nước đậu nữa, noi chung là ngon, hôm sau nếu co quay lại huế , chắc chắn sẽ ghé quán này ăn sáng tiếp hehe
Nếu nói về bún bò, đây là quán mình chỉ đến 1 lần duy nhất và không bao giờ trở lại. Nói dở thì không dở nhưng mình thấy không hợp khẩu vị với mình. Quán mở ra với mục đích phục vụ khách du lịch nên mùi vị đã được biến tấu thích hợp với khách du lịch nên mất đi độ đậm đà vốn dĩ của bún bò.
Nước dùng không đậm, ớt ít cay, ít mùi thơm từ xả, nên mình không thích quán này chút nào. Giá cả thì phục vụ cho khách du lịch, quán lại nằm trong khu phố tây nên giá khá chát, 1 tô từ 35 – 50k, tô vừa không quá lớn, thịt cũng ít không nhiều như chỗ khác. Nói chung không hợp với mình.
Quán dơ,dù là bình dân nhưng cũng phải sạch sẽ,rác xung quanh,ngay cả chỗ ngồi cũng có
Phục vụ thì mặt chầm dầm,khó chịu,gọi món hỏi có gì vậy thì khó khăn bảo có bún với bò.Lúc kêu tính tiền cũng chẳng nở được nụ cười.Đến ăn có trả tiền chứ đâu có xin xỏ gì nhau mà vậy
Bún bò Huế chính gốc ăn cũng tạm,vị ko đậm đà như trong Nam,thịt bò là thịt tái,tô 20k thịt nhiều,giá tương đương chất lượng
Vì đối diện ks mình ở, mình thấy nhiều ng ghé nên qua ăn thử. Phần ăn của mình là 40k k lấy giò. Theo cảm nhận của mình bún bò cũng được, topping nhiều, ăn no căng bụng, pv cũng nhanh nữa. Ăn buổi sáng là no đến trưa luôn.
Rất khó hiểu đến nay vẫn còn tồn tại kiểu bán hàng với suy nghĩ càng bẩn, cáng bầy hầy thì càng đông khách. Giá 1 tô thập cẩm cũng khoảng 50 -60K, nhưng ngồi thì chen chúc, bàn ghế không lau dọn, rác đầy dưới chân. Tại sao quán không đầu tư thêm 1,2 nhân viên để vệ sinh, lau chùi bàn sạch sẽ sau khi khách ăn xong. Giá cả so với mặt bằng chung của TP Huế là khá cao, nhưng vẫn thu tiền và không quan tâm đầu tư về trang thiết bị và vệ sinh. Mong quán tiếp thu và cải thiện.
Nghe mng review nhiều lắm nên mình ghé thử. Thật sự là rất ngon luon, tô bún siêu bự, mình gọi thập cẩm 30k gồm tái, chả, gân, cua, nạm. Nước dùng thì đúng ngọt thanh í, thích huyết ở đây nữa, vừa mềm vừa thơm. Nchung là siêu ngonn
Ăn từ nhỏ đến lớn, từ lúc 5k cho cả 2 mẹ con mà giờ thì 20k ăn mới toại 1 dạ dày của mình ? hồi trước quán nhỏ lắm nhưng đã có tiếng rồi, khi mở to lên thì khách đông hơn do rộng rãi, đi oto tới ăn nhiều lắm )) đậu xe phía trước quán bên kia đường được. Mình ăn 1 cua bò 20k đầy ứ ra, lâu rồi không ghé lại nên thấy lạ nhưng chất lượng vẫn rất ngon. Chả cua ở đây khá ngon. Nước dùng thì đậm vị, màu mè nhìn ngon mắt. Bình dân lại đông nên bàn ghế lắm lúc không sạch do chưa kịp chùi thì người khác vào ngồi lại rồi. Thông cảm được ?
Kể từ khi vào Huế đến giờ mình chỉ thích ăn bún bò ở đây thôi, bún ở đây ko phải là xuất sắc nhất Huế nhưng ăn có vị rất là kích thích và làm mình nhớ mãi, cứ 2,3 ngày là lại đến ăn 1 lần. Ngon lắm luôn ấy, quán lúc nào cũng đông khách đặc biệt bán đến trưa luôn, 11 rưỡi sáng còn bán ấy. Tuy không gian hơi nhỏ và không được vệ sinh cho lắm nhưng bún ngon là được. 1 tô bình thường chỉ có 20k nhưng đầy ập luôn, bò rất nhiều. Tô bún nhiều hơn những chỗ khác, ăn sáng no đến trưa luôn ??
Bữa sáng đầu tiên trên đất Huế. Bún bò khá ngon, cay nhưng có vẻ hơi ít topping so với các quán bún bò mình ăn ở Hà Nội và HCM. Bún bò ở đây chỉ có thịt bò thôi, không có tiết, chân giò, thịt nạc, viên chả phải gọi thêm. Được cái sợi bún mềm, nước dùng ổn. Bún bò chả là 25k còn bún gân không là 20k nhé
?Cũng lâu lắm rồi mới lại kiếm thêm được quán bún bò ưng cái bụng. Quán nằm ngay tuyến đường chính nên rất dễ tìm. Hầu như lúc nào cũng đông đúc nhộn nhịp nhưng được cái dọn dẹp sạch sẽ, phục vụ nhanh nhẹn.
?Giá mỗi tô bún ở đây dao động từ 20-30k, tuỳ theo vị các bạn chọn. Các bạn có thể gọi tô đặc biệt với giá 40k đủ thể loại thịt. Tô trong hình của mình là lộn xộn đặc biệt 50k. Ăn xong muốn tắt thở thật sự. Nhìn trong hình thế chứ ở ngoài còn ngợp hơn các***ạ, nhưng ngon là được có phải không ?
#eatingwithchangchang
Nhà mình ai cũng thích ăn bún ở đây. Nước bún ngọt đậm đà vị xương hầm chứ không phải do nhiều bột ngọt. Mình thích ăn nạc với chả hơn vì cục thịt nạc to, nhìn hấp dẫn lắm, còn nếu là thịt bò thì mình thấy cũng bình thường thôi. Một tô bình thường là 20k. Tô nhỏ 15k. Còn tô đầy đủ thì 30k. Mà mình thấy ăn tô thường cũng đủ no rồi. Mà quán có một điểm trừ là không gian không rộng lại còn rác đầy, do đông quá nên không dọn kịp mà khác ngồi sát nhau nên chắc cũng không tài nào quét được. Đều ngon nên mình cũng bất chấp :D
Ăn ở đây lâu lắm rồi, Lúc đó vẫn còn sống ở gần đây.. Đi bộ vài bước là đến.. Bún ngon, Nước bún bùi nhùi.. Cái vị đậm đà cay cay của Huế Mình không lẫn vào mô được.. Nhớ !!!
tay bốc thịt bò sống cắt rồi bốc luôn vào nước đá làm nước cho khách luôn
khu vực rửa chén lại có nguyên cái hốt rác trong chỗ rửa chén dưới đất
nước nôi tèm lem xung quanh
nước lèo mình ăn thấy bị lợ
tổng quan là vệ sinh không được sạch sẽ, may mình không gọi nước
Mấy hôm trước cả nhà mình đi du lịch, mình có dẫn mọi người đến đó ăn sáng thưởng thức món bún bò Huế. Quán buổi sáng cực kì đông, lại nhỏ và khá tối, nhân viên có vẻ không thân thiện cho lắm. Mình có hỏi giá thì 30k tô thường và 50k tô đặc biệt (mình để ý thấy dân địa phương họ ăn 1 tô có 25k thôi, không biết có phải vì là khách du lịch nên lấy đắt hơn không). Bún bò cũng khá ngon, nước dùng khá đậm vị, có điều là mình không dặn họ làm bò chín nên thịt bò tái trong khi nước dùng lại không nóng như vừa đun sôi. Hơi thất vọng.
Ngon và giá cả phải chăng. Ở đây có chả thịt và chat cua ngon lắm. Mình ăn tô bún 30k. Đc 1 viên chả thịt, 1 viên chả cua, 1 khoanh giò, cái nào cũng to ngon. Nước lèo thơm đặc trưng.
Ở đây chỉ bán vào buổi sáng thôi nhé. Bún bò đúng chất bún bò Huế luôn. Tô bún to bự, nước dùng ngọt lừ nhờ xương ninh nhừ. Ngoài bò ra thì cũng có thể ăn bún chả, miếng chả ở đây là chả quết, được làm homemade nên ngọt vị thịt chứ không phải loại chả có pha bột thường bán ngoài thị trường. Hay bún thịt heo với miếng sườn cốc lết cũng rất ngon và hấp dẫn.
Rau được lặt sạch, rửa rất kỹ nên khi ăn rất thích, cảm giác an toàn làm mình càng thấy ngon hơn.
Giá cả cũng phải chăng thôi, tầm 30k/ tô nhé.
Quán này ngon và rẻ. Mình gọi tô thập cẩm 30k/ tô, thịt quá trời. Nói chung quá rẻ và ngon. Tuy nhiên quán hơi chật, và ẩm thấp. Quán địa chỉ 47 NCT chứ k phải 37NCT
Vị trí: ngay mặt tiền dễ tìm
Không gian: rộng ngồi bàn thấp
Vệ sinh khá sạch sẽ
Phục vụ: khá nhanh, chưa đầy 5' có món
Thức ăn: nước dùng không bỏ nhiều màu, thanh và thơm mùi ruốc. Gọi hai loại là tái cua và nạm giò ăn rất được tái mềm, chả cua thơm, giò không quá mềm nhai đã miệng
20k cho một bữa sáng chất lượng, tô đặc biệt 30k
Bún bò ở đây chỉ bán vào buổi sáng, tô bún khá lớn, tùy theo khách chọn lựa để múc. Mình thường ăn gân cua huyết. Gân ở đây bự, khá mềm, nhất là gân trong, được cắt miếng bự, ăn rất đã miệng.
Cua ở đây viên vừa, không to lắm, chả cua không ngon bằng quán đường Trương Định mà mình ăn lúc trước. Quán chủ yếu là giò khoanh và giò nạc, nhìn từng khoanh giò được bỏ ra sẵn trong thố để khách đến ăn lựa và bỏ vào tô cực hấp dẫn.
Chả ở đây mình thích hơn cua, gia vị đều và thấm, ngọt ngọt, chắc thịt, ăn rất ngon. Viên chả khá bự, 1 tô bún chả từ 3 -4 viên, thêm vào đó là huyết và 1 ít thịt bò bắp.
Giá bún ở đây khá cao, tuy là quán bình dân nhưng bún 1 tô từ 25 - 35k, thuộc dạng cao so với các quán bún buổi sáng ở huế. Quán khá sạch sẽ, mình đến kêu bún thì khoảng 5 phút sau là có liền, không phải đợi quá lâu. Rau sống ở đây khi nào cũng được cho 1 dĩa khá lớn nhé, nếu bạn nào thích ăn rau trụng phải nói cô chủ quán để cô trụng rau cho, chứ thường người ta chỉ mang rau sống ra thôi.
Ghé thử theo tóp tóp review, ăn xong tô 40k thấy dở ẹc, giá đắt hơn các quầy bún khác. Mang tiếng quán lớn mà vô ăn đã k ngon còn khu ăn và bếp nhìn k sạch thua quán vỉa hè. Chê
Mình gọi tô đầy đủ 50k, nhiều ơi là nhiều, ăn no căng bụng. Nước dùng đậm đà. Phục vụ nhanh, nhân viên thân thiện. Mình gọi thêm 1 tô trước đợi bạn tới nhưng bạn tới lâu nên cô có hỏi sau kh đợi bạn tới rồi hãy gọi, bạn tới nói cô thay nước dùng cho. Mặc dù quán đông nhưng nhân viên vẫn thân thiện với khách. Gọi phần lớn để trải nghiệm cho biết, lần sau sẽ gọi phần nhỏ thôi. Ai ăn ít nên gọi phần nhỏ thôi nha khéo ăn không hết.
mình thấy đánh giá foody khá tốt nên trời nắng cũng đến tận nơi để thử,bát bún chả có gì đặc biệt ngoài nhiều,nhưng chả có gì đặc sắc:giò thì khô,thịt bò thì chua,nước dùng thì mặn.Đồng thời chỗ ngồi khá là bẩn,cộng thêm cái quạt công nghiệp phả thẳng mặt,đã cố tránh mà vẫn bị quay vào.mặc dù là khách đến cuối,nhưng cũng cần được phục vụ đàng hoàng,đây lại khách đang ăn,thì quét dọn,thôi thì cũng bỏ qua được,nhưng đến cả xịt nước dọn quán,bắn cả vào khách,ướt cả mũ bảo hiểm treo ngoài xe thì k chấp nhận dc.nước đá mang ra phục vụ,trời đất,bẩn không thể tưởng tượng dc.lúc ra về cũng chẳng ai xin lỗi hay cảm ơn 1 câu.tóm lại là quá tệ cả về chất lượng đến cách phục vụ và giá cả.30k/bát mà làm như mình đi ăn xin không bằng.mong các bạn đánh giá foody chân thật 1 chút,để không tốn tiền đến mấy chỗ rởm kiểu này.
Đây là quán bún ruột của mình, ngày nghỉ nào cũng tới cả, sợi bún nhỏ, nc dùng đậm đà, bạn có thể gọi tô lộn xộn với đủ vị bò tái, bò gân, chẢ. Tô 20k nhưng chất lượng lắm, ăn no tới trưa lẫn.