Lâu lâu mới có dịp chạy ngang qua khu vực này, đang lúc đói bụng lại thèm bún bò. May quá chạy ngang qua quán bún bò An Hoà. Quán trông đơn giản nhưng không ngờ lại được ăn 1 tô bún bò ra trò. Nước dùng đậm đà có vị mắm nhẹ thơm. Chả cũng rất ngon.
Giá cả vừa phải, quán lại sạch sẽ thoáng mát.
Nhân viên rất chu đáo.
Ngoài bún bò còn có thêm vài loại bún khá nữa, tiếc là khôg thể ăn thêm được nữa.
Hẹn gặp lại quán 1 ngày không xa vậy.
Ăn uống ngon quá quên cả chụp lại hình. Lần sau sẽ nhớ chụp lại chia sẻ cho mọi người.