Trưa nắng, mình với bạn mình lang thang trên chợ Nhật Tảo thì bắt gặp quán này. Tuy quán nhỏ nhưng trưng bày rất bắt mắt, kiểu thập niên 90.
Bún bò nhiều bò, ai thích thì có giò khoanh hoặc giò nạc. Phần của mình giá 47k, có hai giò khoanh và nhiều bò nạm.
Cô chủ quán khá vui tính.
Định ăn hủ tiếu sa tế mà quán dẹp. Thế là người con gái buộc lòng phải rẽ hướng bún bò. Tiệm này khá nhỏ nhưng bán lâu năm lắm rồi ấy, có cả phở luôn, chả khô gì cũng có. Mình gọi 2 tô đầy đủ lấy giò. Nước lèo bỏ sẵn sa tế nên hơi cay, ai ko thích thì nhớ nói trước với chị chủ, tô bự nên trộn rau thoải mái, nước lèo khá ngon, đậu nành uống ổn. Cả thảy khăn tầm 120k thì phải.
- Quán có cả chỗ ngồi bên kia đường.
- Bún bò ăn ngon. Bán cả ngày và bán cũng khá khuya.
- Nhưng ăn trễ, cỡ 9-10h là phải chịu cảnh rau trụng như không trụng...Bị như vậy hai lần nên để ý.
- Nước lèo cay dù chưa cho ớt nhé! Mấy bạn kô ăn cay cẩn thận nha.
- Phục vụ hơi lạnh lùng một tý.
- Khăn giấy bán chứ kô có khăn chùi miệng nha.
- Bún bò 28, thập cẩm 35. Còn phở chưa thử qua. Bữa nào rãnh sẽ ghé!
Bún bò ở đây hiện xếp hạng năm bờ oăn trong list mình
Ngon hơn bún bà già ở hẻm 3/2 chỗ nguyễn tri phương mà lại rẻ hơn, thịt thà nhiều hơn
Ở đây bán cả phở bắc nên chắc mùi vị hợp mình là ko quá ngọt, mình ko thích ăn ngọt
Chưa ăn phơ bao giờ vì tới toàn kêu bún
28k/tô bình thường
Tô giò 32 hay 35 gì đó
Nói chung ngon
Quán có 2 chỗ 1 căn ở mặt đường bà hạt, 1 trong hẻm đối diện cách nhau 2,3 chục m thôi
Mình ngồi trong hẻm cho vắng và mát để xe thoải mái hơn
Lúc đi ăn cũng chụp hình mà giờ tìm lại chẳng thấy, nhưng túm lại là chất lượng lắm tham khảo hình các bạn khác vậy ????????????
Đã quay lại ăn phở và bị nghiện ????????????
Đúng như mình đoán, phở bắc nên ko bị ngọt
28k/tô thịt thà quá trời quá đất
Ngon, mê, từ h chỉ ăn phở ở đây vì rẻ ngon hộ khẩu vị
Chỗ ngồi rộng rãi thoải mái
...... Giờ đỡ nhiều tồi @@
Hồi đó thì đây là chổ tụi mình hay ăn mỗi khi nghĩ đến bún bò, nhưng giờ thì bớt ngon nhiều lắm rồi. Nước dùng ko còn đậm dà như trước nữa mà cứ nhạt nhạt sao đó, ăn cảm thấy rất bực mình.
Mà 1 tô hơn 30k, cũng ko phải là rẻ so với mặt bằng chung ở một con đường gần khu chợ như thế.
Bún bò được nêm nếm khá là cay dù chưa thêm 1 miếng ớt nào nên các bạn ăn cay ko được nhớ lưu ý nhé.
Với giá như thế thì mình ăn bún bò chính gốc ở khu gần nhà còn hấp dẫn và ngon hơn nhiều, siêu ngn luôn ^^
Thuận đường nên ghé đây ăn thôi, chắc cũng lâu mới ghé lại nữa.
Phở thì ngon hơn, có 1 lần ăn phở thì thấy rất đậm đà.