Đang đi cà phê cái đứa bạn nó ngồi lướt facebook tình cờ đọc được bài review quán này thế là trời chuẩn bị mưa nên là đèo nhau đi ăn liền luôn.
mình đến quán tầm 6h chiều hơn mà thấy quán cũng có kha khá khách rồi. Mình đi 2 người nên gọi vài món nướng như bò cuộn phô mai, xúc xích, bò phile, bẹ sữa và nghêu hấp sả. Món ăn minh thấy cũng chất lượng nha, bò cuộn phô mai cuốn kỹ nè nên nướng phô mai không hề bị chảy ra, bò phile thì mềm lắm, nạc nhưng nướng vừa chín tới nên ăn không quá khô, xúc xích ăn ninh thường, ướp không thấm vị, phải chấm nước chấm mới đậm đà. Nghêu cũng tạm chứ chứ không ngon nhứ mấy quán ốc.
Giá thấy cũng ok nè, rẻ, nhưng ăn đồ nướng mà không có máy hút nên khói dữ lắm, ngộp cái nhà luôn, rồi quạt nữa, khói cứ lẩn quẩn xung quanh, bao ám mùi quần áo. 2 đứa vào đúng 25p xong dọt lẹ luôn, mặt dù ăn không đã nhưng khói quá chịu không nổi.
Nhân viên phục vụ ok, có thay vỉ cho khách. Không gian quán nhỏ, decor đơn giản, đèn vàng tone ấm, sàn nhà nhìn hơi dầu mỡ, và tệ nhất la nhà vệ sinh, ôi thật kinh khủng, không dám tả luôn. Gửi xe trước quán 3k/chiếc
Quá hơi nhỏ , vì có nướng thịt nữa nên không gian ngộp và bị sặc khói hơi nhiều . Món ăn thì giá ổn , ướp ngon thơm . Phục vụ ít người nên thấy 2 bạn nữ chạy như vịt vậy . Món ăn chén dĩa gì ra cũng lâu , quán không tuyển thêm phục vụ đảm bảo khách 1 đi không trở lại
Mình order bò cuộn phô mai nè, ba chỉ nè, bạch tuộc sate nè, ngoài đồ nướng ra thì ở đây cũng có lẩu nữa nha, đồ ăn đều ổn, nhưng điểm trừ là quán khá nhỏ và nóng. Nhân viên nhiệt tình, 2 người gọi quá trời ăn hết hơn 700k đó
♥ Ba ngày dịch ở nhà đặt now đi các bạn, đỡ át xì vì mùi sả nồng đặc trưng khi nướng tại quán :D
♥ 1 chiếc quán thật sự có tâm, note là nạc ko mỡ thì giao y ý mình luôn chứ ăn ở quán cũng tùy lắm, bỏ hộp trang trí bắt mắt nhìn là thấy xôi thịt rồi ????????, còn cẩn thận ghi chú bên ngoài từng hộp, hộp nào là thịt gì nữa.
♥ Khoai nướng order sẽ ngon hơn ăn tại quán vì quán nướng cho nên ướp sốt rồi nướng cho mình luôn, ăn nhức nhối luôn ????????. Ăn ở quán chỉ có khoai ko thôi. Với quán nướng cho thì tất nhiên ngon hơn mình nướng ????????
♥ Ăn ở quán thì hình như ăn hết menu rồi, nhưng ưng nhất là bò cuộn phô mai & nai ngũ vị.
♥ Hình như chỉ có 2 vị ướp là sa tế & ngũ vị? Nhưng vị nào cũng siêu ngon & riêng biệt, cả chao & sốt ớt xanh cũng ko nhầm lẫn với quán khác.
♥ Bịch chao siêu to khủng lù để dành tắm chứ 4 món như mình: bò phô mai, nai, xiên nướng, khoai + 2 phần bún thêm hết 200k thôi mà ăn dc 3 bữa luôn á ????????
Quán bbq giá cả phải chăng
Buổi tối quán khá đông nên bàn mình xin thêm đá mà kêu 7749 lần a nhân viên vẫn chạy tất tả qua lại nhưng chưa cho mình cục đá ))))))
Không gian hơi nóng tuy có máy quạt nhưng mùi khói và hơi người khá ngột.
Mình là người đến quán đầu tiên( mặc dù lúc đó đã 11h trưa) lúc sau có 1 nhóm tới nữa,do vậy nên đồ ăn mang ra hơi lâu phần vì quán mới mở mà chỉ có 1 bạn làm,mình gọi 1 phần ba chỉ bò ngũ vị,heo rừng sate,1 set bò cheo veo(270k nếu check in còn 216k) và 1 xiên hồ lô,nem nướng,quán ướp rất ngon,vừa vị,nếu nói là nướng thì ko phải dạng như xào thôi nhưng ăn ngon lắm. 2 người mình ăn hết 440k no lun,lời khuyên khi đi ăn đừng mặc áo trắng để dầu mỡ đừng văng vì ko có lò hút,với ăn xong mùi cũng ám lắm đấy nên ko đi ăn chơi tiếp được???????? nhưng nếu bạn nào vẫn muốn ăn nướng thì must try nhé!
Mình vừa đến quán nhưng ko được như quảng cáo. Quán khá bẩn, nhân viên phục vụ rất chậm gọi 2 3 lần mới đến. Đồ ăn khá ít so với giá tiền bỏ ra. Bò cắt rất mỏng, hồ lô thì 1 cây 4 miếng nửa viên. Chắc chắn sẽ không quay lại lần sau
Cô giáo tiếng Trung của em nghỉ lâu quá, lên Thành phố mà ko học hành gì em lôi hình ra xem tự nhiên lại thèm.
Tưởng lạc trôi theo kí ức rồi chứ.
Quán chuyển địa điểm mới khá mát mẻ nhưng vẫn ngon như ngày nào. Yêu lắm.
+ Món ra nhanh hơn ngày trước nhiều rồi. Một điểm cộng luôn.
+ Mấy bạn vẫn nhiệt tình thay vỉ mới cho em.
+ Không gian mới ấm áp
+ Nằm trung tâm nên đi lại tiện lợi.
Quán này nghe bạn giới thiệu, rủ rê do có nhận được voucher free cái set thịt nướng Hàn Quốc 145k nên cũng đi cho biết.
Quán hơi nhỏ, nhưng cũng dễ thương.
Đồ ăn ướp vừa miệng. Nước chấm cũng ngon
Heo rừng với vú heo ăn bao ghiền luôn nha.
Nói chung là ăn ngon. Hội họp cũng được.
Thấy quán có trên lầu nữa mà mình chưa lên.
Chắc để lần sau