Quán bún này nằm ngay trên mặt đường Ngụy Như Kon Tum gần chỗ tòa nhà của MB và xung quanh cũng khá nhiều quán ăn. Quán có không gian khá hẹp, tầng 1 để làm chỗ đón khách và làm thức ăn, tầng 2 để khách ngồi ăn uống và có điều hòa. Chủ quán khá dễ tính thân thiện. Mình vào quán gọi bún riêu cua bò và được chỉ lên tầng 2 ngồi chờ. Quán làm món khá nhanh, bát bún nhìn khá ok và ăn cũng được. Nước bún đậm vừa mình không ăn mắm tôm nên nhắc chủ quán không thêm vào bát mình, sơi bún nhỏ thôi k to như mấy quán khác, bò cùng được ăn thấy cũng có mùi vị. À đặc biệt cái sa tế thì cay kinh khủng đấy ạ nên bạn nào k ăn được cay thì cấm kị nhé. Nhìn chung chất lượng bát bún đó cũng khá ngon hơn mấy quán bên cạnh.