#review #homnayviangi
#bulgogivancao #đầungõ188vancao
#giábuffer179kden215k
Lại chuyện ân uống, vì bn Viii lên cơn thèm lẩu nướng nên rủ ace đi thẩm #bulgogi văn cao.
Bọn e đi tầm 6r tối, quán vắng nhưng sau đó chừng nửa tiếng thì đông sấp mặt ????????. Nhân viên khá thân thiện nhiệt tình ấy. Mấy đứa chọn buffet #179k, tự chọn ăn thỏa thích đồ đã bày tạo quầy.
Tiền nào của nấy thôi, thịt thà hầu hết là không tẩm ướp gì nhiều, được cái nước chấm hợp mồm nên ăn cuốn lắm ????????
Kiểu gì cũng phải qua đây oánh chén bữa nữa ms được
Mình đến quán tầm trưa, quán khá dễ tìm, hôm đấy là trưa t6 nên ko đông, nhân viên phục vụ nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, thân thiện. Đồ ăn lên nhanh, mình ăn buffet mini mà cx ko ăn hết đc tất cả các món trong ds. Thịt ở đây ăn cx ổn, cơ mà sốt có 2 loại, mình hy vọng sốt đa dạng hơn. Bánh xèo Nhật Bản ở đây ăn đặc biệt ngon, súp trứng gà ngô ăn hơi nhạt nhẽo và thiếu thiếu gì đó. Hôm mình ăn đồ tráng miệng có mỗi dưa hấu vs chè thôi. Ncl ăn cx tạm ổn
Đợt này bulgogi có khuyến mại bufet lẩu bò 3 người trở lên vào buổi trưa thì giảm còn 89k 1 người nên mình rủ ngay hội bạn đi đánh chén cho nóng.
Quán này nằm trong ngõ trên đường văn cao, nói ngõ nhưng mà đường to lắm nghen, đầu vào ngu ngơ thế nào để xe nhầm bên quán lẩu cua minh quỳnh nữa, sau lại phả dắt ra :)).
Vào trong thấy quán khá là rộng rãi, nhiều bàn, còn có cả tầng 2, view đẹp.
Bọn mình đi 5 người gọi bufet lẩu bò ăn.Menu bufet lẩu gồm bò úc, bánh bao chiên chấm sữa, sườn sụn chả bò... được gọi thoải mái nên ăn thích lắm ạ hihi. mỗi tội ăn nhiều 1 thứ quá tý là ngán rùi à.
Ngoái ra mình còn gọi thêm coca 15k 1 cốc, với chai dasani 16k 1 chai.
Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, 1 số nv thì nhiều khi bọn mình gọi bơ lun :((.
Liên hoan phòng vào buổi trưa nên chọn quán này cho gần không mất thời gian đi lại. Hôm đó phòng mình chỉ gọi đồ nướng mình thấy thịt bò, sườn, ba chỉ ở đây ngon thịt mềm, ướp đậm đà, tôm và sò huyết tươi ngọt thịt. Nước chấm đi kèm mình rất thích luôn vì nó làm cho các miếng thịt tăng hương vị thêm nhiều lần. Đặc biệt thích ở đây nữa là kim chi rất ngon mà đĩa nhỏ quá nên toàn phải gọi thêm. Đậu nhật hấp muối kia ăn cũng rất lạ miệng ạ. Sushi cá hồi thì mình ăn không quen nên thử một miếng rồi thôi.
Được ngày rủ cb đi ăn lẩu tưởng lành lạnh tý ăn cho sướng thì trời lại nắng chói sờ chang, ngồi ăn tý mà nóng chảy mỡ ra T.T.
View ở đây phải gọi là khá đẹp lun, sang chảnh, nhìn ấm cúng.
Bên bulgogi đợt này có km đi 1-2 thì bufet lẩu bò úc giảm từ 109k thành 99k, đi 4 trở lên thì giảm còn 89k 1 người thui, đắt hơn lẩu 1 người xíu mà đc ăn no căng mề lun ạ.
Về chất lượng, mình thấy nước lẩu ở đây hơi nhạt, mình thấy bò úc nhúng khá ngon, mắm chấm cũng được.
NV phục vụ niềm nở, nhiều khi ra đồ hơi chậm, chắc do 1 phần quán khá đông khách.
Đi đông đông cùng bạn bè, anh chị em họ hàng thì ra đây rất phù hợp, đông quá có phòng vip 12 người luôn. Về đồ ăn thì mình thấy hợp khẩu vị, ăn gì cũng thích, nhất là có món hàu phô mai ăn rất thơm, lẩu thì không đa dạng đồ nhúng cho lắm, gọi là cho có thôi. Về phục vụ thì rất nhiệt tình, luôn quan tâm chú ý khách mặc dù hôm đó rất đông. Các món ăn đều ok và thái độ phục vụ tốt là quá ổn! Không gian thì cũng khá rộng rãi, mang phong cách Hàn Quốc, riêng cái tên đã lột tả hết rồi. Mặc dù nằm trong ngõ nhưng rất dễ thấy, chỗ để xe cũng rộng rãi
Nhân viên vô cùng nhanh nhẹn và thân thiện mặc dù đông khách
Thịt và hải sản hôm nay mình ăn đều tươi, có lẽ mỗi người một khẩu vị nên mình thích ngọt hơn chút ????????????
Ăn buffet 249k thì đúng là đánh vật với đồ ăn, 2 người đi chắc sẽ chỉ còn bụng ăn nướng mà không còn bụng ăn lẩu
Chắc lần sau sẽ đi đông thật đông để được ăn lẩu :v
Mọi lần mình hay đến buổi tối nên đc ngồi trên tầng vs tự chọn món . Nhưng hôm nay mình đến buổi trưa nên ngồi dưới , điều hoà rất mát , view sang chảnh , buổi trưa nhân viên hơi ít nên có lúc mk phải tự nướng . Thịt ướp đậm đà , ngon , ăn lo kinh khủng khiếp
Hôm trước liên hoan lớp đã quyết định sẽ ăn ở đây . Quán view đẹp bầy trí tinh tế , vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thịt thơm kinh khủng . nước sốt chấm thịt ở đây cũng ngon và lạ . thịt được ướp nướng lên nhìn đẹp mà ngon dã man hic . vì đến ăn buffe nên mình có lấy thêm mì ý ăn cũng khá ổn . có cả hải sản nữa nhưng kh hề tanh . Đồ tráng miệng cũng đa dạng . Quán thích hợp cho đi ăn liên hoan và đông người .
Mình đi ăn hôm thứ 7 07/10 công nhận là đồ ăn phong phú , đa dạng . 2 người ăn combo 199k no căng rốn . Nhưng mình không hiểu tại đồ nướng hay tại rau sống trộn, mà mình về 12h đêm đang ngủ bật dậy đi ngoài . Bắt đầu từ đêm thứ 7 đến thứ 2 bị liên tục . Đêm chủ nhật mình còn bị sốt nhẹ , có triệu trứng của ngộ độc thực phẩm . Mình uống 4 viên berberin và đã hết đi ngoài . Nhưng đến hôm nay là thứ 2 vẫn còn nhâm nhẩm đau bụng . Mình rất buồn vì điều đó .