Do mình chơi minigame trên Jamja nên được nhận 1 mã free của quán. mã này áp dụng cho toàn menu , không tính topping gọi thêm.
- vị trí: quán ngay mặt đường trung hoà
- -không gian : Quán này bán các loại bánh mì, bánh ngọt , tiramisu hộp vuông và hộp tròn, bánh miếng, có cả bánh lưỡi mèo đóng gói sạch sẽ nhé. Quán có 2 tầng, mình thấy quán hơi tối chút . Và cũng ít có view sống ảo lắm
- nhân viên thân thiện nhanh nhẹn check mã của mình
- về đồ uống: mình gọi trà matcha thêm thạch nha đam. Trà matcha thơm nhẹ nhàng, uống cùng topping nha đam dai ngon ăn khá thích????????
Vị trí: đi Từ Vũ Phạm Hàm theo hướng ra Nguyễn Khang thì tới Trung Kính thì rẽ trái. Quán chung với hàng bánh Daddy Paris
Không gian: mình thấy khá rộng và cũng không quá bí nhưng không gian bị tối. Bên trong có chỗ ngồi khá rộng rãi
Nhân viên: từ ông bảo vệ đến nhân viên trong nhà chẳng để lại ấn tượng gì hay. kiểu cứ dưng dửng, không nhiệt tình.
Đồ uống: may thay đồ uống còn ok, mình có giảm đường, uống vừa miệng. Trân châu trắng dai giòn sật sật nhưng hơi ít
Vị trí: đi Từ Vũ Phạm Hàm theo hướng ra Nguyễn Khang thì tới Trung Kính thì rẽ trái. Quán chung với hàng bánh Daddy Paris nên chẳng có gì phải ngạc nhiên, cứ thế vào order đồ uống, tiện có điều kiện ăn thêm cả bánh nữa :)
Không gian: mình thấy khá rộng và cũng không quá bí nhưng không gian bị tối. chỗ ngồi rộng rãi, thoải mái
Nhân viên: từ ông bảo vệ đến nhân viên trong nhà chẳng để lại ấn tượng gì hay. kiểu cứ dưng dửng, không nhiệt tình
Đồ uống: may thay đồ uống còn ok, mình có giảm đường, uống vừa miệng. Trân châu trắng dai giòn sật sật
Mình đặt 4 cốc, trong đấy thì 1 cốc caramen có pudding cứng, 3 cốc còn lại trân châu quá sượng ăn ko ra gì cả. Chắc vì đây là thương hiệu gong cha nhưng ko phải "xịn".
Mình nhìn chữ Gongcha to tướng ngoài biển hiệu nên tưởng là hàng trà sữa Gongcha bình thường nên lao vào. Thái độ nhân viên khó chịu vô cùng, cửa hàng tối và sập xệ, menu gần gần giống Gongcha nhưng ko giống hệt làm mình ngơ ngác ko hiểu thế nào. Mãi sau mới biết hàng này là Gongcha Hong Kong gì đó, khác với Gongcha kia.
Trước tiên là lỗi của mình, mắt lác nhìn nhầm, nhưng ko bao giờ quay lại vì thái độ nhân viên quá tệ. Các bạn cũng nên cân nhắc và nhìn kĩ biển hiệu trước khi bước vào quán nhé.