Địa chỉ siêu hợp lý để tụ tập hội nhóm bạn bè đây ạ. Giá đã ok lại còn hay có chương trình khuyến mại đi 4 tính tiền 3 nên khá rẻ. Thịt ướp ngon, có mấy loại đồ chấm tuỳ chọn, với mình thì sốt chấm HQ là ngon nhất. Panchan khá nhiều loại, mình thích nhất là củ đậu muối và ăn thịt nướng thì ko thể thiếu kimchi rồi :3 Ko có gì quá đặc sắc nhưng nói chung là khá ngon và rẻ ạ. Khay thịt trong hình là đi nhóm 4 người mới đc tặng để check in cho đẹp nha, ko thì sẽ chỉ có từng đĩa lẻ thôi.
Quán này hôm đi với hội công ty, chọn luôn vì cũng khá gần chỗ làm, đi ra tí là tới nơi.
Quán này ngay đầu láng hạ nha khúc rẽ từ đê la thành xuống, bên cạnh meiwei luôn :D đúng hai quán của redsun cạnh nhau :D
bọn mình đặt bàn trước, được cái bàn nhìn ra đường, bàn tròn ngồi đủ cả 7 đứa luôn.
Quán thấy giá nước khá rẻ, cơ mà cốc thì cũng bé xíu hà.
mấy cái rau kim chi bầy ra ở quầy line luôn, ra đó lấy đỡ phải gọi.
Đồ kiểu thịt các thứ ra thì hơi lâu, gọi lát mới ra.
Đồ nướng thịt ướp cùng cùng một kiểu nên nhìn nhiều khi ko biết sống hay chín. Lẩu vị cũng tạm được. tráng miệng có kem, tự ra làm, nhưng kem hơi loãng, hôm mình ăn cũng chỉ có vị socola thôi.
Giá cả mình thấy nhìn chung ko quá mắc, cả lẩu cả nướng 169k + nước, 7 người hết khoảng 1tr3.
Thanh toán thì ko hiểu sao siêu lâu, hôm đó mình đứng chắc 20ph mới thanh toán được <
Thử cho biết chứ chắc ko quay lại nữa đâu.
Bọn mình gọi buffet 159k (chưa vat), đi 4 người nên được tặng khay thịt như hình dưới. Miếng thịt được quán thái thớ dày, tẩm ướp khá vừa vặn và dễ ăn tuy nhiên loại nạc vai heo lại bị mặn. Rau củ đa dạng được để ở khu riêng, mình có thể chủ động đi lấy mà không cần chờ nhân viên nữa. Một điểm cộng nữa là nhân viên rất nice, nhiệt tình và chủ động thay vỉ nướng thường xuyên cho khách. Không gian quán khá rộng và thoáng đãng, không bị ám mùi nhiều.
Tuy nhiên nước uống của quán hơi ít, 18k 1 phần coca tươi chỉ bằng 1 cốc khá nhỏ, uống không đã lắm. Tính cả vat và khăn ướt thì cũng tầm gần 190k/người, khá đắt với sinh viên bọn mình mà menu không mấy đa dạng, chỉ có thịt heo và ba chỉ bò. Vì vậy chưa chắc mình sẽ quay lại.
Cở sở Buk Buk ở Láng Hạ này mới mở từ cuối năm 2018, nằm ở gần chỗ giao đường Láng Hạ với Đê La Thành, quán nằm ở tầng 2, treo biển khá nổi bật nên cũng dễ tìm. Buk Buk thì hay có chương trình khuyến mãi nên cũng khá rẻ. Menu đồ ăn ở đây bao gồm các suất buffet nướng + lẩu. Có một bàn đồ ăn kèm với đủ các loại nước chấm, kimchi, rau và giá muối, rau sống ăn kèm để khách tự chọn.
Thịt nướng ở đây tương đối ổn, chủ yếu là ba chỉ bò, ba chỉ heo, thăn bò. Gà thì ăn không ngon lắm. Salad cũng vậy, làm khá đơn giản. Đồ tráng miệng có kem tươi ăn ngon. Nhân viên thân thiện, tuy nhiên phục vụ đồ hơi chậm
- Địa điểm: dễ tìm, dễ thấy, rộng rãi. Tuy nhiên màu sơn tường, bài trí hơi tối, ko hợp check-in, lúc mới đến hơi nóng nhưng 1 lúc sau ngồi là mát (buổi trưa)
- Đồ ăn: buffet 178k + buffet coca và kem 39k (chưa VAT) Đồ ăn lượt đầu có 1 đĩa bò mỏng 3,4 miếng kèm đĩa thịt 69cm do bàn có trên 4 ng đc tặng. Sau thì có gọi thêm đồ bò cuốn nấm, ba chỉ heo, ba chỉ bò, gà tiêu đen... quán vắng nên đồ cũng ra nhanh. Đồ ăn cũng bthg ko đặc sắc, chất lượng chắc mỗi cái đĩa 69 cm kia được tặng. Ăn xong nướng là ăn lẩu, tuy nhiên rau có 2 loại kèm là cải thảo và rau muống cùng miến. Nước lẩu không ngon, bình thường, trông hơi chán.
Salat, rau củ thì có line tự đi lấy, đồ chiên có 1 món khoai lang chiên tẩm bột kiểu bột ớt, ăn ok.
Coca thì muốn uống thêm nhân viên sẽ lấy, kem thì có 3 vị tự đi múc ở line đồ ăn. Kem khá ngon, vị giống kem hồi bé hay ăn.
- Dịch vụ: Chuỗi Redsun ko có khăn giấy khô hay sao á, chỉ có giấy ướt tính phí. Tuy nhiên các bạn có thể vô rửa tay nếu ko muốn dùng giấy ướt hoặc mang giấy khô theo.
Nhân viên luôn chủ động thay vỉ cho khách, gọi đồ nhanh ra. Độ chuyên nghiệp thì phù hợp 1 quán nướng franchise.
- Tổng quán: Ai muốn đến thử cũng OK vì giá khá hữu nghị từ 129k 159k 179k. Tuy nhiên để quay lại nh lần thì ko vì thị trg giờ nhiều quán kiểu này mà Buk Buk Láng Hạ không có sale point nào nổi bật khác giá để thu hút khách cả.
Sau 1 năm quay lại với Buk Buk cơ sở Láng Hạ thì mình phải nói cực kì thất vọng.
Ăn 2 buffet menu 169k menu có món bò cuốn nấm kim châm ,bò cuốn kim chi khi mình hỏi nhân viên trả lời ngưng bán nhưng không hề báo lại với khách trước đấy hay sửa menu (cảm giác hơi lừa nhưng thôi vậy).
Coca tươi 1 cốc 18k mà bé như cốc trà đá luôn.
Tệ nhất là phần salad có rau củ tươi.Khay củ đậu có mấy miếng mình ăn vào hoá ra bị hỏng ,không biết cho vào miệng nhai mà mùi phải nhè ra .Vậy cũng đem ra cho khách ăn.Hình như phía nhà bếp không hề kiểm tra lại chất lượng trước khi đem ra quầy.
Nhân viên thì cũng không đến nỗi nhưng thức ăn thì quá tệ luôn ấy.
Không có giấy ăn khô đâu nha các bạn.Nhà hàng chỉ có giấy ướt gói thôi.
Nhóm mình ăn ở đây tầm 10 người. Có quá nhiều điểm trừ và chắc chắn không bao giờ quay lại Buk Buk 2A Láng Hạ :
+ Không có giấy khô
+ Phục vụ chậm, thái độ kém từ kế toán, chạy bàn cho đến hầu hết các nhân viên.
+ Nhóm mình ăn set lẩu nướng. Thịt thì dễ cháy - Mình đã ăn ở nhiều chỗ mà ăn ở đây tệ cực kỳ luôn. Ban đầu bọn mình order nướng - lẩu theo set buffet (lúc gọi thì bảo là nướng / lẩu gọi thoải mái nhưng đến đó lẩu thì bị hạn chế các đồ gọi xong thái độ khá lòi lõi. Như kiểu mình là bố mẹ thiên hạ vậy)
+ Đồ ăn ; nước uống rất chán cực kỳ chán : Ăn lẩu gọi 10 mỳ thì mang 8 ; 5 rau thì mang 4 và 5 thịt thì mang 3. Nhưng khăn giấy (tính tiền thêm) gọi 5 thì mang 10 (Hài khủng khiếp)
+ Mỳ tôm bình thường (chứ không phải là Mỳ Hàn Quốc như ở cơ sở khác - Buk Buk***
+ Không gian chật ; bàn không đủ để ăn cả lẩu và nướng (nhóm mình có yêu cầu ghép bàn thì nhất quyết không cho - trong khi còn bàn trống)
>>> Mình đã từng ăn ở Buk Buk***vài lần. Thực sự rất có cảm tình và muốn quay lại ; từ đồ ăn , nước uống, mỳ hàn ăn lẩu rất ngon, không gian nhà hàng ok. Nhưng KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI cơ sở 2A Láng Hạ một lần nào nữa. Nếu ở đây có review âm * thì mình cũng muốn rate vì một buổi tối quá chi là chán ở Buk Buk 2A Láng Hạ.
Đồ ăn chẳng có gì ngoài thịt, buffe cả lẩu và nướng 169k chán ngắt, nước sốt không ngon
Cs chương trình giảm giá nhưng nhân viên cố tình lờ đi không trừ tiền