Bụi Sài Gòn Nhà Hàng & Cafe

, - - Nhóm hộiGiới văn phòngCặp đôi
792 Nguyễn Kiệm, P. 3 , Quận Gò Vấp, TP. HCM
Đang cập nhật
11:00 - 22:00
20.000đ - 45.000đ

Xếp hạng và đánh giá

2.9 / 5

5
20%
1
4
60%
3
3
40%
2
2
40%
2
1
40%
2
Bụi Sài Gòn Nhà Hàng & Cafe

Bình luận của người dùng
huy11b7
Oct 21, 2018
     
Quán cafe không gian rộng rãi
Được mấy anh bạn giới thiệu quán này để lên chụp ảnh máy bay nên ghé vào bưởi trưa trưa. Quán nằm trên tầng thượng, không gian rộng, có cả hồ cá chép và trang trí bắt mắt. Menu nhiều món ước uống và đồ ăn cũng hấp dẫn. Có điều lúc trưa đòi lên chỗ tầng cao nhất cho tiện chụp ảnh thì thái độ nhân viên thấy không thân thiện lắm. Buổi tối có thể lên quá để xem ngã 6 Gò Vấp cũng khá thú vị.

dhhd111510
Jun 14, 2016
     
Bụi Sài Gòn Nhà Hàng & Cafe
Lần thứ 2 đến đây. Mình gọi blueberry yogurt còn bạn mình gọi sinh tố dừa. Yogurt ngon nhưng mình muốn vị chua hơn 1 chút. Sinh tố dừa thì quá nồng mùi sữa, vị béo ngậy nên chóng chán, bỏ dở nửa ly. Không gian thì đẹp, có thể ngắm máy bay bay ngang qua mà k bị ảnh hưởng quá nhiều bởi tiếng ồn của nó. Ngồi ngắm ng qua lại cũng hay. Mí bạn phục vụ rất nhiệt tình châm nước trà, đồng phục ở đây hơi xấu. Giữ xe mất 3k, 2 ly nước 94k, giá hơi mắc nhưng bù lại có không gian rộng và đẹp

dhhd111510
Mar 24, 2016
     
Bụi Sài Gòn Nhà Hàng & Cafe
Ngạc nhiên khi thấy có 2 bạn nữ mang áo dài đứng ở thang máy chào khách. Quán trang trí đẹp, gió mát, ngắm đường phố cũng thú vị. Cũng k quá đông khách. Đồ uống nhìn chung là k có gì đặc sắc, bình thường mà giá hơi mắc so với những chỗ khác. Phục vụ hơi lâu

tinale1806
Jun 24, 2016
     
Thái độ nhân viên tệ
Mình có cảm giác món ăn ở đây dùng đồ đông lạnh chứ k phải đồ tươi, gọi lẩu hải sản mà dc vài con tôm với mấy viên cá còn lại toàn rau, cá viên như kiểu để lâu ngày, mình mới cắn thử 1 miếng phải nhả ra luôn vì tanh ko chịu nổi, mẹ mình cũng vậy luôn...thất vọng tập 1. Nhưng đó k phải vấn đề chính. Phục vụ ở đây mới là đáng nói. Đặc biệt là 2 bạn phục vụ nam ở phía trong nhà hàng. Khách ngồi ăn mà cứ đứng gần đó bàn tán ko lo làm việc rồi thi thoảng nhìn khách rồi cười cười. Mình để ý rất nhiều lần như vậy và cực kì khó chịu. Định đòi gặp quản lí ngay lúc đó luôn nhưng nghĩ sao cuối cùng lại thôi. Không gian ổn, giá hơi cao so với chất lượng, dc mỗi món kem trái dừa là ok. Nhưng với thái độ nhân viên như vậy thì thực sự mình ko còn lí do để quay lại đây lần thứ 2.

ngoisaobenho
Aug 06, 2017
     
CHUỘT nhảy lên ghế!
Cà phê sân thượng - tưởng thoáng để ngắm trời mây - kín bưng. Toàn bộ được thiết kế như một theo kiểu châu âu cổ với rất nhiều cây cảnh trang trí. Bên cạnh đó còn gắn các hàng loạt dây đèn nhấp nháy, treo xe đạp, hồ nước. Có cảm giác chỗ này hơi tham lam khi cố nhồi nhét đủ phong cách vào và đặt ở một địa điểm thiếu phù hợp. Quán là Bụi Sài Gòn, mà cảnh vật thì như công viên cung điện. Điểm cộng là có tiếp viên đứng ở thang máy để đón khách. Các li ở đây cũng khá to, kể cả li trà đá miễn phí. Điểm trừ chủ quan là chính sách phụ thu đặt ngay trang đầu menu. Thiếu thiện cảm ngay khi mở trang đầu của menu Điểm trừ khách quan là đường phố. Nhìn ra ngã 6 gò vấp lổn nhổn công trình, cầu vượt, tắc đường; nghe tiếng còi, tiếng sáo cảnh sát; mất hết thi vị cà phê. Do cầu vượt và phân luồng nên rất khó tiếp cận bigc Và tui thấy có con CHUỘT NHẮT leo lên bàn của tui!!! Trời ơi là trời!!! La xong nó trốn đi. Sau đó nó nhảy lên ghế kế tui ngồi. ĐM!!!

foodee_f5f1mpg3
Mar 01, 2019
     
Bụi Sài Gòn Nhà Hàng & Cafe
Quán này ko cần khách, một cách làm ăn giống như bất cần, cho dù 1-2 người hay số đông khi kinh doanh phải tôn trọng khách, mình đt tới đặt chỗ 2 người muốn có một chỗ tốt ngắm cảnh nhưng cô nhân viên của quán ko cần thì phải (tới đi rồi sẽ có chỗ, chỉ nhận đặt bàn cho số đông) làm ăn gì kì vậy? Họ quan tâm họ thích quán bạn thì họ mới tới, chứ Sài Gòn (Gò Vấp) thiếu gì chỗ hả quán cafe, tôi và bạn bè thường tìm những quán cafe đẹp đẽ thưởng thức, nghe giới thiệu ở đây ok, muốn hẹn bạn gái đến đây cho lãng mạn nhưng ngược lại thất vọng quá, thôi qua Miền Thảo Mộc cho lành, các bạn nhớ nhé, quán này ko tôn trọng khách như vậy!

ducrom05
Nov 13, 2018
     
Bụi Sài Gòn Nhà Hàng & Cafe
Không gian quán đẹp,thoáng mát,nước uống ngon,phục vụ nhanh, lịch sự,quán yen tĩnh thoải mái

linhdamyen
May 28, 2017
     
Bụi sài gòn
Ko gian ok. Trang trí đẹp. Nhạc hơi to so với k gian coffe. Tiếng nước chảy và nhạc đấu nhau khách ngồi giữa rất đau đầu. Mới bước vào bị bác bảo vệ cộc cằn cảm giác bất mãn. Nc đợi hơi lâu.

linhthan8748
Mar 11, 2017
     
Bụi Sài Gòn Nhà Hàng & Cafe
Thức uống tạm, vì ở đây mới xây xong cầu vượt nên nhìn view khá được đặc biệt là vào buổi tối. Chỗ để xe hơi hẹp , vé gửi xe 3k/xe máy Thái độ nhân viên đã thay đổi rất nhiều, kết nhất bạn nữa phục vụ khá dễ thương và nhiệt tình

shallyhuynh4114
Sep 04, 2016
     
KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI NỮA!!!!
Mình là khách ruột ở đây, bất kể hẹn hò hay tiếp khách mình cũng lựa chọn ưu tiên chỗ này vì không gian thoáng mát, đẹp, dễ nói chuyện, đồ uống cũng khá ok. NHƯNG... Mình đã rất thất vọng vì hôm qua mình và bạn mình đến ăn sáng uốn cf ở đây..lên chỗ ngồi k thấy phục vụ đâu, chính xác hơn là phục vụ k thấy mình, mình phải gọi phục vụ mới thấy và lại order kêu 2 ly nước 2 phần đồ ăn sáng. Chính xác là bò lúc lắc và nui xào hải sản.(2 món này rất bt ở bất cứ quán ăn nào). NƯỚC thì khoảng 10-15' là có như mọi khi cũng vậy. ĐỒ ĂN 1 TIẾNG ĐỒNG HỒ CHƯA CÓ lúc đầu đem nước ra mình chưa uống vì đợi đồ ăn ra ăn rồi uống nhưng chờ khoảng nữa tiếng k có bạn mình có hỏi nhân viên bạn nv nói chờ chút bếp đang làm, tiếp tục chờ, khoảng 45' thì mình bắt đầu bực mình vì đói và cách làm việc ở đây có vấn đề. NV Cũng k giải thíc gì hay nói với mình tiếng nào cứ phục vụ mấy bàn khác mặc dù mấy bàn đó vẫn có đồ ăn mình nhớ k nhầm là bò kho hay bún bò gì đó. Bạn mình bực và đòi đi ăn chỗ khác, ly nước tan hết đá rồi bạn mình uống đc nữa ly còn mình vẫn chưa uống miếng nào chỉ uống đỡ trà đá. Mình vẫn nói đỡ là ráng chờ xíu nữa đi chắc khách đông.NHƯNG khách k hề đông đến mức k phục vụ kịp vẫn còn nhìu bàn trống. Bàn kế bên có 3 cô chú vô uống nước, uống xong đã đi về và mình vẫn chưa có đồ ăn.thêm 15' nữa Đến lúc này thì k cần phải nói gì nữa mình kêu NV lại tính tiền lúc đó NV chỉ DẠ rồi đi tính tiền chứ k nói hay giải thíc gì thêm về việc k có đồ ăn. Và ly nước của mình vẫn còn nguyên chưa uống mặc dù đang rất đói. Lát sau có pé NV khác đem bill đến tính tiền vẫn k nói gì cho đến khi mình hỏi tại sao kêu đồ ăn cả tiếng mà k đem lên nếu k có thì nói để chị biết. Pé NV nói là do bếp làm gì k biết nãy h cũng bị la mà hối bếp k có phản hồi gì????? Và cũng nói xin lỗi mình rồi cầm tiền đi vô... RIẾT RỒI CẢM THẤY ZÔ QUÁN ĂN TRẢ TIỀN MÀ GIỐNG NHƯ ĐI XIN, NHƯNG ĐÁNG BUỒN LÀ QUÁN RUỘT CỦA MÌNH. NV PHỤC VỤ THÌ SIÊU ĐƠ CHỈ BIẾT DẠ.DẠ.... KHÔNG NÓI ĐƯỢC GÌ CŨNG K GIẢI THÍC THOẢ ĐÁNG!!! LÚC ĐÓ BỰC VÀ ĐÓI QUÁ NÊN MÌNH CŨNG KHÔNG NGHĨ ĐẾN SẼ GẶP QUẢN LÝ VÌ ĐÓI VÀ GIẬN QUÁ RỒI CHỈ MUỐN ĐI LẸ ĐỂ CÒN ĐI CHỖ KHÁC ĂN. HỨA VỚI LÒNG LÀ SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI ĐÂY NỮA.... !!!!!!! Đây cũng là lần đầu tiên mình lên viết phản hồi cho một quán ăn hay quán cf mà mình đến. Vì mình quá bức xúc. !!!!!

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm