Nằm ở vị trí đắc địa ở trong thành phố Hà Nội lại ngay gần bờ hồ tập trung khá nhiều khách du lịch
buffee sen thật sự rất đáng đồng tiền , mình đến buổi trưa đều phải đặt bàn trước nếu không sẽ không có bàn nhé
buffee khá đa dạng các loại hải sản như ốc Hương, cua xịn xò luôn
Hôm đó mình đến ăn hầu như toàn ăn cua thực sự nếu như vậy thì quá lời rồi :))
buổi trưa giá tầm hơn 300k một người phục vụ lịch sự nhanh nhẹn đa dạng các loại đồ ăn
Mình sẽ còn ghé lại buffe sen nhiều lần
Ngày trước có dịp gì vẫn hay chọn trên Tây Hồ tại nó to và có nhiều sự lựa chọn, nói vậy chứ toàn mua vé khu quốc tế. Sen Lý Thái Tổ nhỏ hơn nhưng không gian bên trong cũng đẹp. Sen nổi tiếng trước giờ rồi, đồ lúc nào cũng oke hết. Hôm đó nhà mình đi ăn 8 người ở đây đặt trước luôn. Rất thích ăn hàu nướng bơ ở đây. Đồ ăn tối đa dạng hơn và lúc nào có vẻ cũng rất nhiều. Đồ tráng miệng thì thích hoa quả thôi. Lần nào tới đấy cũng có sự hài lòng về chất lượng đồ ăn.
Thỉnh thoảng nếu có dịp gì kiểu liên hoan thì gia đình mình cũng hay đến Sen***ăn, buffet đa dạng phong phú các món ăn từ Á sang Âu nhiều thể loại thịt, hải sản để lựa chọn. Không gian sang trọng và có hơi hướng thiên về gia đình, ấm cúng hơn Sen Tây Hồ. Đồ ăn ở đây thì mình thấy ổn, không phải quá xuất sắc. Nhà mình thường đi ăn buffet vào buổi tối, giá vé sẽ mắc hơn buổi trưa và mắc hơn bên Sen Tây Hồ. Vị trí cũng trung tâm hơn và gần nhà mình nên cũng rất thuận tiện.
Cuối tuần phè phỡn buffet thì nhà mình thường chọn Buffet Sen 60 Lý Thái Tổ này để dùng bữa, vị trí ngay trung tâm gần nhà hát lớn thành phố, nhà mình đi đông nên được xếp một phòng riêng, ăn cũng thoải mái hơn. Về đồ ăn thì mình tự đi lấy hết, ở đây đủ các món luôn: sườn nướng, thịt cừu nướng, hải sản thì có hàu phô mai, tôm, ghẹ, ốc hương ốc mít, nói chung mình ăn nhiều thịt với hải sản nhất, thật sự ngon và hợp miệng lắm luôn. Tráng miệng thì mình thích nhất món mouse chanh leo, trời ơi ăn 10 phần vẫn thấy ngon.
Buffet bao quát được những món truyền thống và đặc trưng của Hà Nội, không gian 2 tầng, 1 tầng tổ chức sự kiện, 1 tầng buffet.
Không gian chật, hơi ồn, món ăn phong phú nhưng vị không hề ngon.
Buffet sang chảnh
Không gian: Sang trọng, rộng rãi, bố trí hợp lý
Nhân viên : Lịch sự, nhiệt tình chuyên nghiệp. Hỏi gì cũng nhẹ nhàng
Đồ ăn: Nhiều món ,đa dạng. Đi ăn nhiều lần mới ăn thử hết được các món ở đây mất. Món chính hay tráng miệng đều ok.
Cách bày trí đồ ăn cũng rất vừa mắt, các món được nêm nếm vừa ăn. Bánh cuốn chả quế cũng được. Hải sản không nhiều lắm, khá tươi. Mình thích các món phô mai như hài nướng phô mai hoặc tôm hùm phô mai, không to nhưng chắc và ngọt thịt
Nc đây là hàng sen mình từng ăn nhiều nhất. Không gian khá sang trọng, phục vụ lịch sự, chỗ ngồi rộng rãi, thoáng đãng.
Đồ ăn nhiều, đảm bảo các món truyền thống. Có súp bí đỏ, cháo tôm hùm khá ngon. Giờ có nhiều đồ nướng hơn trước thích hợp có trẻ con đi cùng. Tráng miệng khá nhiều, chất lượng tạm ổn.
Hay tặng kèm đồ ăn đặc biệt như tôm hùm, cá hồi sốt teriyaki.
Nhưng tổng quan, giá cả khá cao mà chất lượng bây giờ không còn tương xứng nữa. Ngày xưa hay có nhiều đồ Âu chất lượng hơn, có thịt nướng kiểu Âu lạ, có cá hồi và hàu tươi ngon. Bây giờ ngả sang đồ việt, đồ ăn đường phố hơi nhiều. Đồ ăn tặng cũng không đặc sắc nữa, ngày xưa là miếng tôm hùm to bỏ lò phô mai, giờ miếng tôm vừa bé vừa lạnh vừa nhạt, không phomai. Bánh kem ổn nhưng giờ cũng ít đi và không còn nhiều loại.
Chè có nhiều loại hơn nhưng chất lượng chưa thực sự ổn.
Hôm nay mình đi cùng 2ng bạn nữa,giá 320k/1ng nhưng đồ ăn hôm nay quá tệ,tôm hấp thì bở,cá hồi thì màu nhạt ăn như bị hỏng,đồ ăn quá ít món,lần trc mình ăn vào buổi trưa thấy khá ưng đủ món vậy mà lần này ko thể chấp nhận đc,món ít cực kỳ luôn,đồ lại ko tươi
Đồ ăn ngon và đa dạng.Khẩu vị miền Bắc nói chung là khác miền Nam nhưng nơi đây dung hòa được hai miền nên khá ngon. Món ăn thì quá xá nhiều ! Nhân viên rất nhiệt tình ! Phải nói là trong suốt 8 ngày đi tour miền Bắc, mặc dầu thường không thích hình thức buffet nhưng đây là nơi mà tôi chuộng nhất.