Quán có 1 lầu nhưng không gian trên dưới đều khá nhỏ, cuối tuần thì khá đông, bàn tận dụng để ra luôn vỉa hè kéo dài.
Ghi là buffet 99k nhưng 99k là áp dụng cho ngày thường và ban ngày, còn buổi tối giá cao hơn, tối cuối tuần thì giá khác nữa, phụ thu thêm 15k thì phải. Bữa tối cuối tuần nhóm mình đi thì giá là 125k/ người, chưa tính tiền phụ thu VAT, không bao gồm tiền nước, gửi xe lại còn tính phí nữa.
Buffet nướng kiểu bình thường nên khói nghi ngút, bay vô hướng mặt ai là khỏi ăn luôn.
Mới tầm 8h-9h mà nhìu món đã hết. Đồ ăn tráng miệng thì quá chán, chỉ có dưa hấu và sương sáo, mà sương sáo thì hết sớm sạch sẽ. Đồ ăn thì cũng bình thường. Có phần lẩu miễn phí nhưng nhóm no nên không ăn. Nghe nói lấy dư đồ ăn không ăn hết sẽ bị tính phí, cái này thì ok.
Nhân viên thì vui vẻ.
Nay có dịp ghé thăm bạn ở Thạch Lam, q. Tân Phú, và được dẫn đi ăn quán này. Thức ăn vừa miệng, món nướng phong phú, thức ăn được tiếp liên tục. Giá vé 119k+VAT là 129K. Nước ngọt đồng giá 15k. Nói chung với mức giá đó mình và nhóm bạn khá hài lòng.
- Phục vụ: phục vụ nhanh nhẹn, lẹ làng, khá tận tình với khách.
- Món ăn: đồ nướng đa dạng hơn những quán mình từng đi. Có Tôm sú, mực, hàu pháp, cánh gà chân gà, sò lông, sò sữa, sườn sụn,…đều ướp rất vừa miệng. Đồ ăn chế biến sẵn như: cơm chiên, mì xào, nghêu hấp sả, sò lông, ốc hấp sả,… được hâm nóng than nên lúc nào cũng nóng. Thích nhất salad trộn, ăn ngon, đỡ ngán. Trái cây tráng miệng đầy đủ nha
Quán không gian k chật hẹp, đồ ăn có hơi ít, đồ ăn nấu r thì để ngoài lâu bị nguội ăn k còn đc ngon, hải sản k đc tươi, nước giá thì hơi mắc, nhân vien phục vụ k đc nhiệt tình lắm, giá thì hợp vs sinh viên
Vệ sinh rất kém , dĩa đựng thức ăn bụi không , đồ ăn không tươi , heo rừng mỡ , nhân viên vô tâm quăng cho khách cây kéo 1 cái bạch , cây kéo dơ đen bốc mùi , nói chung không bao giờ quay lại !
Hôm 2vc đi ăn hết 500k khá no nhưng không thấy ngon gì cả. Vì tiếc nên ráng ăn. Không gian khá nóng và không sạch sẽ. Thức ăn thì bèo lắm được số lựợng chứ không chất lựong.