Tuần trước mình có ghé đây ăn buffet tối. Tối từ thứ 2-5 giá sẽ khác tối cuối tuần. Đặt chỗ trước nên được view cửa kính nhìn xuống đường luôn. Trong tuần nên khách không đông lắm. Về hải sản chủ yếu có cua, tôm, hàu, nghêu, ốc... đồ ngọt có rau câu, kem các loại bánh. Giá buffet thì chưa bao gồm nước nha. Cua tôm ăn ok, tươi thịt ngọt. Đồ món còn lại cũng không nhiều đa dạng lắm. Mình chủ yếu ăn hải sản thôi. Đến quầy order xong nhân viên sẽ chế biến rồi mang đến bàn sau. Nhân viên khá lịch sự, nhanh nhẹn.
Hết dịch rồi, đi ăn hải sản cho bị gout chơi đi ????????
Team hải sản mà không đi cái này là uổng lắm đa. Thiệt, chủ yếu dân tình ụp mặt vào tôm hùm, tôm càng, cua, hàu cho đã cái nư chứ mê đắm gì nhân tình thế thái nữa ????
Con tôm hùm bự gì bự lằm bự lốn, quất vài con bơ tỏi nồng nàn béo ngậy là muốn nằm ngửa lên đỉnh tới... Cua hơi nhỏ nhưng thịt chắc nịch. Tôm càng to ngọt thịt. Hàu to to, bếp làm phô mai dĩa nào vừa ra là hết sạch dĩa đó, hiu hiu, thiếu điều đứng đường à nhầm đứng bên cạnh anh bếp ngóc mỏ chầu trực.
Nhưng số lượng món ăn mặn còn lại không đa dạng lắm. Quanh đi quẩn lại vài món, vì mình từng đến vào năm trước rồi mà đi trưa. Tưởng đâu tối nó khác nhiều nhưng, thôi có lẽ trông đợi nhiều rồi ????????♀️. Có soup, cơm, mì, thịt cá nướng, kem chè, sushi, bánh ngọt...
Ai đi rồi sẽ biết có view kính nhìn ra sông bao tình, đi tối thứ 6 cũng tương đối không đông không vắng, đủ để bình tĩnh thị tẩm mấy bé tôm hùm.
Được refill bia với nước ngọt.
750 nghìn cho một người chưa thuế, đi trúng dịp mua 5 tặng 2 nên chi phí đỡ đớn đau tâm can.
Đọt trước mình được dì dượng dắt đến đây ăn. Không gian ấm cúng, view đẹp nhìn ra sông Bạch Đằng. Nhân viên thân thiện, chu đáo. Nếu các bạn đi đông thì nên đặt bàn trước nhé.
Về đồ ăn cực kỳ đa dạng, từ sushi, beef steak, lẩu đến hải sản, bánh ngọt và kem các loại. Hải sản rất tươi, đi cuối tuần buổi tối sẽ có tôm hùm, ngồi tại bàn order có 4 loại: phô mai, sốt tiêu đen, luộc và nướng. Thấy nhiều bạn chê tôm hùm nhỏ có thể do tùy ngày, bữa mình đi tôm to lắm nha, thịt chắc nịch. Bên cạnh tôm hùm thì hào cũng ngon hk kém. Nhất là hào phô mai, món này mau hết lắm và phải đợi nướng rất lâu.
Kế tiếp là steak, thịt chín vừa phải nêm nếm rất ngon. Ở đây có cả 1 khu để sushi, sashimi tươi rối,hơn những chỗ buffet khác nhiều. Kế khu sushi là bánh mì, bánh ngọt và kem các loại. Có lò mini để nướng bánh mì luôn nhé. Bánh ngọt đa dạng, panacota ngon, béo ngậy, kem nhiều vị lắm. Ở đây nước ngọt được refill 2 hay 3 lần nhé.
Nếu các bạn muốn đến ăn mà sợ chi phí quá cao có thể mua vé trên các app như Tiki, Adayroi để rẻ hơn nha.
Mình đãi nhân viên tiệc tất niên tại đây. Cảm nhận khá tốt về nơi này.
Chi phí hợp lý, mình đã ăn một số buffet 5* nhưng thấy hải sản ở đây ok hơn hẳn, hải sản nhiều loại, khá tươi, nêm nếm vừa miệng, ngon nhất là tôm càng nướng muối ớt, tôm hùm baby nướng bơ tỏi cũng khá ngon.
Điểm mạnh ở đây là hải sản, sò, ốc nên các món khác như đồ chiên xào, thịt, gỏi, sushi... bình thường không đặc sắc, khá tiếc cho điểm này vì ăn hải sản hoài cũng ngán ????. Hàu nướng thì bị nguội nên ăn mất ngon, bếp nên xem lại vấn đề này.
Ngoài ra phục vụ tốt, lên món nướng nhanh, nhân viên phục vụ nhanh, tuy có bạn dễ thương, có bạn thì không vui vẻ cho mấy. Không gian thoáng đãng, đẹp, sang trọng. Nói chung sẽ recommend cho những tín đồ hải sản ????????
Đi ngày T7 nên giá hơn 800k, Buffet thì không nhiều món như các Nhà hàng khác nhưng vị nêm nếm ngon, sashimi thì lạnh ngắc còn đông đá luôn. Tôm hùm thì bình thường
Đi ngang qua đây mỗi ngày nhưng nay mình mới vào dùng thử buffet hải sản tôm hùm ở đây.
Bạn nhân viên chuẩn bị cho mình chỗ ngồi ngay cửa ưng dễ sợ:)
Món ăn không quá nhiều nhưng ngon và chất lượng lắm, các bạn nhân viên dễ chịu, chu đáo
Hôm mình đi còn được tặng kèm phần beefsteak vô cùng chất lượng nữa
Mình đi nhóm đông người, người lớn thì lại thích đồ như cơm, các loại đồ nóng. Nhưng các món này ở đây lại quá nguội.
Hải Sản chế biến không đa dạng lắm. Ăn ngon mà hơi ngán.
Nhà mình đi ăn trưa ngày 1.1. Nghĩ là đông mà ai ngờ vắng hoe, có 3 bàn.
+ view đẹp, buffet quốc tế, vắng.
- đồ ăn ko phong phú, nguội, dở, rất chán. Với hơn 400k mình có thể ăn ở các nhà hàng buffet khác chất lượng hơn nhiều.
giữ xe máy trong khách sạn tốn 10k !
Lần đầu và không quay lại.
Tối qua mình có đi ăn tại đây. Mặc dù lần thứ 2 quay lại nhưng thấy không hài lòng cho lắm
Đồ ăn thì vẫn như mọi khi, nhưng tôm và cua có con tươi con không. Nhưng với giá đó thì mình tạm chấp nhận.
Vấn đề mình cảm thấy khó chịu nhất là với 1 nhà hàng có thể nói là sang trọng vậy, mà đi xếp bàn ăn của khách ngay chỗ cửa ra vào khu vệ sinh!!!.
Chắc do là nhiều khách nên bổ sung thêm bàn. Nhưng vấn đề đáng nói là khi mình đến, thấy còn khá nhiều bàn trống và để ý là tới khi ăn xong bàn trống vẫn có, nhưng không cho mình đổi bàn!/
Cảm giác như do mình đặt bàn qua now nên bị phân biệt đối xử vậy á.
Đồ ăn cho điểm 7 nhưng về cách phụ vụ thì tệ