Buffet hoa quả dạo trước cũng rộ lên 1 thời gian , rồi gần đây thì lại thấy tịt hẳn :)) , căn bản hồi trc đông là do nghe tên nó khá là lạ , đến lúc thử rồi thì cũng thấy bình htuowngf , không có gì đặc biệt , chỉ là các miếng hoa quả dược xắt thành miêng và chọn hoa quả mình thích và bỏ vô hộp thôi
Buffet hoa quả bán ngay trước trạm đợi xe buýt buổi tối, ngay trước cửa Cung Văn Hoá Hữu Nghị. Như nhiều quán bufet hoa quả khác gần đây mới mở hàng quán khá nhiều hoa quả tươi ngon cắt miếng vuông, 25k/ cốc giá bình dân sữa đường bên cạnh luôn :3 tối khá là đông tại điểm đẹp rộng rãi chỗ ngồi lẫn để xe
Mình không thích quán này lắm..ăn một lần vì bạn mua mang đến cho nói chung hoa qua cho sữa nước cốt dừa ngọt ngọt khá dễ ăn nhưng lần sau đi qua thấy hoa quả ở đâu cứ nát nát chắc tại thái sẵn ngừoi trước cứ múc nên nhanh nát để ngoài đường xe cộ đi qua nhiều bụi trông mất vệ sinh :(
Ngay trước cửa cung văn hoá, cạnh ttop nhé. Quán này đồ hoa quả dạo này mùa đông thấy không ngon như mùa hè nữa nhưng được cái địa điểm và không gian đẹp ngồi thoải mái view phố phường hơi bị okay đó. Quán cô bán thêm cả nước mía bên cạnh nữa hay sao ấy. Vẫn giá 25k rùii
E lừoi lấy nên bảo bà ấy là cô lấy thậpd cẩm cho chau
Đm e thề chưa bao h ăn phải cốc buffe hoa quả nào mà đíu ăn đc miếng nào ntn
Dưa để tủ lạnh chảy nước ra, ăn rõ mùi hỏng
Nho cũng để tủ lạnh, nhũn cả quả ra
Táo cũng tình trạng tương tự
E ăn đc đúng 3 miếng hỏng cả 3
Mà e xin lỗi bà ấy bảo e ăn đc nửa cốc chứ bà ấy múc ra cho e đc có 2/3 cái cốc ấy thôi ạ .
Lúc ra ý kiến thì thái độ ntn đây .
Đm e đi với ngy e chứ ko r dí l vào mà e trả tiền, e chả chửi cho sml chứ ở đây mà trả, đm đi với trai cứ phải giữ kẽ điên bỏ mợ
Lần đầu và cũng là lần cuối
Làm ăn bố láo bố toét đéo biết để lộc cho con cho cái
Đm làm h e phải đi gặp anh winliam cường đây
Đụ má nhà nó
Xin lỗi e bức xúc chửi hơi nhiều