Nhà hàng rộng rãi, sang trọng, nằm ngay khu phố tây nhộn nhịp. Món ăn được trưng bày tại quầy rất đẹp mắt, đặc biệt là hải sản rất tươi. Giá cả rất oke với rất nhiều thức ăn. Nhân viên nhiệt tình, dễ thương. Sẽ tiếp tục ủng hộ nhà hàng quài luôn.
Nhà hàng có không gian rộng rãi, có lầu phục vụ buffet với nhiều món ăn đa dạng. Thức ăn hấp dẫn với các món chế biến sẵn và các món hải sản tự nướng tại bàn. Phục vụ nhanh nhẹn, nhiệt tình.Nằm gần trung tâm, thuận lợi cho việc di chuyển. Thức ăn được bở sung liên tục, thêm nhiều sự lựa chọn cho thực khách.
Món ăn lạ miệng dành cho người muốn thay đổi khẩu vị
Nghe mọi người đồn Zallo Nha Trang ngon, bổ, rẻ, điều này thật làm người ta thất vọng.
Chất lượng tại Zallo phải nói trên cả tuyệt vời, các món ăn được bày biện đẹp mắt, nhân viên phục vụ tận tình.
Very good
Giá 250k mà lúc mình đi, Nhà hàng có chạy chương trình thẻ vip nên giảm tuốt 10%
Hải sản thì quá trời, nhân viên lại nhiệt tình
Gia đình mình đi tầm 19h Thì vừa tầm lại có cá sấu nướng :0))
perfect
Vợ chồng mình có đặt chỗ trước tại nhà hàng vào chiều tối rất sớm sủa tuy nhiên nhà hàng đã gần như hết món :?
Hương vị món ăn tẩm ướp ok nhưng lượn 1 vòng đi lấy đồ để nướng thì thực sự nản luôn vì nó quá ít, chỉ có 4/10 quảng cáo. 2 vc hôm đó nhìn nhau ko nói được gì chỉ lẳng lặng ăn nhanh rồi chuồn lẹ, về ôm bụng âm ỉ, về nhà như cãi nhau. Ko buồn chụp ảnh vì quá bôi bác: 2 từ ít và mất vệ sinh. Một kỉ niệm buồn khi nghĩ về Nha Trang phố biển.
Mình là khách từ xa, thường hay ăn nướng lẩu rất nhiều nên cũng biết nhiều nhiều. Nay thử tấp vào quán ăn thử thế nào, ấn tượng đầu tiên là KHÓI TÙM LUM chẳng hiểu sao nhà hàng không đầu tư hệ thống hút khói kể cả ở trên cao, bước vào đã muốn đi luôn vì quá nhiều khói không chịu được, nhưng gia đình mình kêu đã vào thì cứ thử đi. Đồ ăn rất nhiều, mình tự đi lấy, nhìn thì thấy rất đã mắt nhưng chất lượng đi ngược với cái nhìn. Nhìn đồ ăn chín thì ưỡn ưỡn ghê ghê kiểu để lâu, rau salad ... thì héo, thịt thì không đặc sắc chút nào, ăn khá là ngán ( hầu như toàn thịt lợn nạc ý), được tôm ngon thôi :(( có ếch rồi sò hến gì đó cũng gọi là ăn tạm, xúc xích thì mặn thôi rồi, ĐỒ ĂN SƠ CHẾ KHÔNG SẠCH như mực còn nguyên cái đen đen bên trong ăn rất đắng và kinh.... Đặc biệt là thái độ phục vụ mình đi ăn nhiều chỗ có thể không ngon nhưng họ rất tận tình khiến mình cảm thấy bớt bớt mất cảm tình, còn bên đây mình xin liệt kê như sau:
- rất đông nhân viên nhưng các bạn làm việc kiểu vật vờ ý, có mấy hộp giấy mà 5,6 bạn lởn vởn cùng làm
- mình có thấy 1 bạn đi nướng đồ giúp khách, 1 tay nướng, 1 tay cầm điện thoại dán mắt vào bấm bấm
- ngồi đợi 10p k thấy bát đĩa, mình có đi hỏi thì bạn nhân viên bảo " chị qua tủ kia lấy bát đĩa"... wtf??? Khách tự đi lấy bát đĩa )) khác méo nào tự túc làm hết ( ra tủ bát thì nói thật bát đĩa rửa bẩn lắm, mình lấy chồng bát thì thấy bát còn nguyên dầu mỡ, bên trong còn dính hành rau khô bám vào ), ....
- trời mưa phùn phùn mình ngồi bên lan can bị mưa hắt vào, chỗ thì chật không tránh được, đợi 10p nhân viên mới chạy ra kéo mái che xuống ( trong khi mấy bạn liền đứng dọn ở 1 bàn ngay đó cứ tủm tỉm nói chuyện với nhau)
Nói chung là với giá 250k 1 người mà chất lượng với thái độ phục vụ như vậy mình sẽ không bao giờ quay lại rất chắc chắn luôn
Quán nằm khá gần khách sạn mình ở. Rộng rãi, sạch sẽ, thoáng mát, có lầu phía trên. Giá buffe là 250k. Thịt ướp khá là ngon. Tới đây chủ yếu mình ăn hải sản là chính, có cả ghẹ nữa cơ mà ăn mới được 2 con là hết sạch trên quầy và không thấy đem ra thêm. Hình như là có lẩu nữa nhưng mình không nghe nhân viên nói gì. Lần sau đến NT sẽ ghé ăn lần nữa ????????????????
Thực sự thất vọng, tôi book bàn trước 3 ngày nhưng khi đến thì bảo chắc do sai sót nên không có trong list. Sau khi đợi 10' thì được xếp lên lầu 2.
Khách rất đông và quán thì khá dơ và bừa bộn.
Hải sản thì toàn bé tí tí, chỉ có vài món và không được tươi như quảng cáo hay review.
Nhân viên phục vụ thì gọi hoài 3,4 lần chưa thấy mang ra.
Dù chỉ có 250k cũng không xứng đáng.
Lần 1 cũng như lần cuối dùng ở nơi này.