Quán nằm ngay mặt tiền đường Phann Huy Ích luôn rất dễ tìm dễ thấy. Không gian quán cũng rộng rãi cơ mà không có máy hút khói nên là khói hơi nhiều. Buffet với các món ăn đa dạng, rất nhiều món nha. Có rất nhiều hải sản như sò, ốc... và còn có tôm, cá kèo vẫn còn bơi trong bể luôn. Chỉ cần ra lựa rồi đem nướng hoăc bỏ vô lẩu. Không có cảnh chen lấn nha. Nhân viên phục vụ thì rất nhiệt tình, dễ thương, vui vẻ nha mặc dù khách rất đông. Gía 199k/ 1 vé.
Đặt bàn trước nhưng k dc giữ bàn
K có cà thẻ phải chạy rút tiền
K gian khá nóng do ngôi trên lầu
Đến 6h20 thấy lêb tôm 1 lần nhưng k kịp
Cua thì 2 ng dc cho 1 con thì phải
Có ốc tỏi , khế , cánh tiên , điệp , hàu ,ốc hương
Nói chung dc
Đi canh me lấy đồ chứ k k còn mấy món ok
Có thêm chè
Nhưng thường xuyên thiếu chén dĩa , ly
Rất ám khói
Nên kiếm chỗ bên dưới
Khá xa
Tệ từ cách phục vụ đến các món ăn hãy là người có lương tâm đừng treo đầu dê bán thịt***!!! Thân gửi quán hãy xem xét lại nhé ạ
Dạ em xin chút ý kiến của các bạn ạ
- quán buffet hải sản tươi sống N.C.T ạ ???? với giá 169k /1người ạ , nước tính riêng .
- Dạ tối nay trời mưa nên ck em rũ đi ăn quán buffet N.C.T vì thấy quán quảng cáo ngon quá , và có thấy 1-2 bạn riviu ở đây nữa , Nên em quyết định đi ăn vì ck mình vừa đi làm về đói , tới quán lúc 8h kém , vk ck mình ngồi vào bàn và đi gấp đồ ăn mà không còn gì để gấp thường buffet mình đi ăn nhiều nơi ví dụ như : chú tèo giá chỉ 99k nhưng ngta phục vụ quyệt vời , hết 1 lát là ngta đem món lên , còn ở quán mình vào thì còn vài lát thịt nướng cơm hết mì nguội ngắc còn vài cộng đồ ăn sào hay chiên đều lạnh ngắc và còn vài cộng leo ngeo. Đa số là hết rất nhiều , và cũng không lên món khác , mà khách vào thì vẫn nhận , tại mình ngồi ngay trước bàn tính tiền cũng hơi gượng khi quay video hay cầm mấy chụp món ăn cho lắm lúc mình cầm điện thoại lên thì mình bị ck mình nhăng ý ảnh là không cho chụp , nên mình không chụp được hết cho mọi người xem ạ ???? . Đây là hình em chụp được lúc trứớc đó 1 xíu ạ .
- có 2 anh khách nói với em , lúc em đang đi kiếm gì đó gấp ăn thì 2 anh đó đi ra nói với em là không có gì mà ăn đâu em , về đi chứ có gì đâu mà gấp em ???? mà đúng thật đợi cả nữa tiếng ko thấy ra món gì vẫn là khay trống ???? , có mấy chị vào cùng lần với em cầm dĩa đi quanh rồi bỏ dĩa đi vào . ... em ngồi ăn gần chỗ gấp nên em thấy gương mặt người ta không vừa lòng ra mặt với nhân viên luôn ý nhiều người đi qua đi lại cầm dĩa rồi bỏ lại đi về ☹️ mình và ck mình ngồi ăn mà nhìn nhau cười chứ không biết sao ????
- Đồ ăn chả có gì gọi là tươi ngon và đặc biệt cả , hầu thì còn vỏ không , ốc cũng vậy đa số còn được ít cá bơi trong bể , bánh bao mình gấp cho con mình 1 miếng thì cứng đơ ???? , ớt hay nước chấm thì hết ớt hết tỏi hết 2-3 cái muỗn rớt nằm trong tô nước chấm nhìn hết muốn ăn . Ghẹ thì óp và bị hôi nên mình đã bỏ lại 2 vk ck mình ăn đuoc mấy miếng thịt và vài con óc . Trái cây tráng miệng thì chả có gì .
- Mình gập anh nhânn viên mình hỏi ủa anh ơi quán mình mở từ mấy giờ thì anh kêu từ 4h đến tối khách hết giờ nào nghĩ giờ đó . Mình hỏi tiếp là ủa anh sao mới có 8h30 mà em thấy không có gì ăn mà sao vẫn nhận khách vậy anh ? Anh tl là giờ này không lên đồ ăn nữa . Mình hỏi tiếp là khách mới vào , với vừa vào , vẫn nhận sao không lên đồ ăn ? Anh kêu là khách vào họ đồng ý thì ngồi ăn ???? zzz . Mình nói tiếp em vào nãy h đợi lên đồ ăn mà không thấy nên hơiiii kì ạ ☹️ , anh đứng đơ và không nói gì ????
Mặc dù lúc nầy còn khách rất đông , đá uống bia và nước cũng chẳng ai phục vụ uống chayyyy luôn ???? các anh nhận viên khách cứ nhìn nhìn khách thấy gương mặt anh ý ngại với mình luôn ý ????
- 2 vk ck mình tính tiền và đã bớt 20k hay là giá vé ngày trong tuần như vậy thì mình không nghe rõ ????
- Tóm lại là khá thật vọng về cách phục vụ đến chức lượng món ăn . Không có gì ăn mà vẫn ngã tay thu tiền được ???? . Vì gần nhà nên muốn tìm quán và ra ăn cho gần và thất vọng cả 1 bầu trời .
- Về đến nhà chế thêm gói mỳ ăn cho ấm lòng nông dân ????
Em nói chân thật không thêm không bớt ạ !!!
Cũng mong mọi người reviu chân thật chính xác xíu đi ạ ????
em nói hơi dài 1 xíu mong mọi người đọc giùm em nhé ❤️
Hải sản k tươi, bủn, đồ ăn quá dở,trên hình thấy quá chừng món nhưng đến nơi chỉ có vài món ốc bị chết hôi: sò lông, sò điệp, bưu... cá thì chỉ có cá lốc, cá gì giống cá chạch, cá lăn hết. nói có cua ghẹ nhưng đến nơi lại báo k có.
Karaoke thì cứ bị ngắt kết nối
Phòng quá chật, k có hút khói
Phục vụ hơn 20ng mà có đúng 1 bạn
Quá thất vọng và không bao giờ quay lại.
Mình đi 10 người lúc 7h vào thì chao ôi hải sản,đồ ướp nướng, rau gỏi, đồ chín ngập mặt luôn,
Công nhận mình đi ăn buffe nhiều chỗ rồi nhưng chỉ có quán này là đồ ăn ok nhất, giá thì chỉ có 179k/ 1 người thôi.
Ăn xong 9 người bạn mình khen quá trời, sẽ tới nhiều lần nữa
Mình đi lúc 7 h kém tới quán sò điệp , hào bầm dặp , tôm rụng càg ăn rất là bỡ kinh dị bạn mình đi ăn về trúng chạy cả đêm
Chỉ có cá kèo còn bơi trong nc mà muốn ngáp ngáp rồi???????? Sợ luôn ko dám ăn lại lần 2
Trc khi đi có lên đây đọc review về quán sai lầm thiệt sự
Hôm t7 tuần trước vk ck mình có đi ăn ở quán, vì là cuối tuần nên thành ra 199k 1 người. Tính thêm tiền nước và khăn thì tổng cộng là 420k.
Thứ1: hải sản ko hề tươi sống, ko bik để từ khi nào nhưng mọi thứ đều bỡ như bột trừ những con cá còn bơi. Các món ăn đã chế biến và tẩm ướp sẵn còn đỡ , thực đơn không có gì đặc sắc
Thứ 2: Quán chỉ có 1 nhân viên tại khu vực nên phải đợi hơi lâu. Không có ống hút khói nên khi đông khách rất là cay mắt, mùi đồ nướng nồng nặc và nóng.
Thứ3: Chén lúc nào cũng ướt không biết có được rữa kĩ ko hay chỉ tráng sơ nước. Nhà vệ sinh tối.
> Tóm lại thì dù tiếc tiền nhưng ko ở lại lâu, qua hôm sau thì 2 vk ck mình đều bị trúng thực và cảm thấy sợ đi ăn những chỗ như vậy.
Thực sự mà nói hải sản thì không được tươi cho lắm. Không đa dạng món. Đi gia đình cho vào trong ngồi không có máy hút khói ngồi trong vừa nóng vừa ngột cay mắt đi ăn như đang ngồi trên sa mạc
Không ghé lần 2 đâu
Bọn mình ghé lúc 19h30 và gần như không còn gì hấp dẫn để ăn!
Báo nhân viên thì cũng không khá hơn chút nào!
Gần cuối buổi 6 đứa đc phát cho 2 con Cua chút ét mà còn k đc tươi.
Cuối cùng bọn mình chỉ còn được ăn dưa leo trán miệng.
Xong, đi ăn buffet mà về đói thì không thể chấp nhận được.