Mình chưa ăn buffet ở đây bao giờ nên sẵn được bạn rủ mình đi luôn. Không gian chỗ này khá rộng, mới bước vào đồ ăn ngập tràn nhìn hấp dẫn ghê á. Các món ngọt mặn chiên xào đều có đủ, mình chỉ sợ không thử được hết thôi chứ nhìn món nào mình cũng muốn thử hết á. Tôm nướng phô mai ngon nè, tôm nướng không ăn cũng ngon nữa, chấm muối tiêu là hết sảy luôn đó. Quầy salad cũng hấp dẫn không kém, ăn mấy đồ này phải có salad mới đỡ ngán được. Món tráng miệng có các loại trái cây ăn mát người.
Nghe buffet hải sản mà lèo tèo mấy con tôm thẻ, với nghêu, tôm nghêu thịt bở. Quầy shushi thì cũng rất ít món, sashimi thì trưng trong tủ kính, ai muốn ăn xếp hàng chờ cắt, nhưng sashimi không tươi nha. Các quầy thịt thì cũng chờ cắt, chờ trộn, chờ hoàn thành món, thậm chí lúc sau còn không có nv đứng nữa, thịt, xúc xích còn nguyên cục. Heo nướng được cắt cho 1 miếng mà nhai như đồ chay chứ không có vẻ gì đang nhai thịt. Tóm lại chưa bao giờ ăn buffet tệ ntn mà giá cao ngất.
Giải cứu tôm hùm cùng windsor. Vừa đến là nhân viên dễ thương đưa vào bàn và cho chai nc lọc lạnh chà bá, ngoài nc lọc có thê nước ngọt 7up pepsi và nc ép nữa.
Nhân viên order ngay cho 2 phần tôm hùm phô mai. Điểm trừ là chỉ có 1 kiểu chế biến thôi chứ k có nhiều lựa chọn.
Dạo qua quầy hải sản thì có cua hấp, chua sốt cay (cay kinh khủng khiếp luôn). Order hàu tôm nướng mọi có sò và tôm sú nếu ai thích.
Món ăn cũng tương đối đa dạng nhưng chế biến thì ko xuất sắc lắm. Cua ốm quá ốm
Mình ăn buffet Windsor nhiều lần rồi, hôm nay thấy có deal sốc nên ăn lại, thấy mọi người chê quá nên cũng có vài ý kiến.
Buffet hải sản có khá đầy đủ, đặc biệt có cả cua hấp, có thể gọi nồi lẩu nhỏ để ăn các loại hải sản sống.
Chất lượng hải sản đợt này rất tuyệt.
- Tôm hùm: loại nhỏ nhưng rất tươi, order tại bàn, tôm hùm windsor trước giờ hầu hết là size baby.
- Cua: không quá chắc nhưng là cua tươi sống, so với các buffet 5 sao khác ok hơn nhiều.
- Sashimi: cá hồi, cá trích, bạch tuộc, ... tươi.
- Tôm càng và tôm sú: đợt này cực kỳ tươi ngon, xuất sắc dù những lần trước tôm càng ko tươi lắm.
- Ngao 2 cồi: Bình thường, số lượng có hạn và không lên thêm, ngày trước ăn thoải mái và rất ngon.
- Hàu: đợt này hàu nướng sẵn tại quầy, tạm được.
- Bò: dùng để nhúng lẩu, chất lượng chấp nhận được, cỡ mấy quán buffet lẩu nướng, ko bằng một số ks 5 sao khác.
Ngoài ra, còn có nhiều món Hoa nhưng ko ăn nổi nên ko rõ thế nào.
Đặc biệt nổi bật ở Windsor là kem, có đến 8-10 loại kem. Ở Windsor, nhân viên phục vụ lấy kem cho khách nên kem lạnh và cứng chứ ít bị chảy nát, kem cũng rất mịn, xuất sắc nếu so với buffet các khách sạn 4-5 sao khác.
Mình đi hai người vào thứ 6 vừa rồi, không gian đẹp sang trọng, đồ ăn chất lượng với nhiều lựa chọn hải sản tôm hùm, cua, mực, cá, các món trung hoa, dimsum, pizza, đặc biệt các món ăn Thái cũng rất ngon.
Ăn đợt giảm còn 554k ăn tối t6 cuối tuần, mình đi 5 người hết gần 2tr8 bao gồm cả service surcharge/tips. Bạn phục vụ thì chuyên ngắt lời khi hỏi, lại còn làm đổ nước lên người. Ăn buffet từ thượng vàng hạ cám từ Gem đến Nikko thì mình thấy service đây là tệ nhất cho dù đồ ăn ổn, không biết bạn phục vụ có làm việc mệt không mà mặt như cái mâm vậy, nhìn cáu cáu mà mình chán. lấy hoá đơn vat thì thôi chắc sai mail nên cũng ko nhận đuọc. Nói chung trải nghiệm .
Hôm qua 2 vc đi ăn mua được giá giảm trên hot deal còn 400 mấy ...nhưng mà thấy buffet quá ít món so với giá tiền...hải sản thì lèo tèo có mỗi tôm nhỏ, nghêu vs cá đông lạnh..quầy món Việt ít xỉn món nv ngay quầy cơm gà hải nam còn khó chịu với thực khách, mình lần đầu đi ăn ko biết lại nói cho e 1 phần cơm gà với ạ ..chị nv tl với giọng khó chịu: lại bới cơm đi em...ủa lần đầu mình đi ăn mình k biết mình hỏi mà tl như chửi vô mặt mình..
Quầy sushi thì cá hồi ngon tươi ngoài ra cũng ít món. Chỗ chiên tamputa cũng ko có món. Nêm nếm khẩu vị cũng k vừa ăn cho lắm.
Quá thất vọng về buffet ở đây.
Mình nghe quảng cáo trên mạng quá nhiều và muốn đến Buffet Windsor để thử.
Ngày thứ Tư vừa rồi đã đến thử và cảm giác thất vọng ê chề !
- Món ăn bày biện lung tung nhằm làm thực khách bối rối. Quày hải sản thì đặt bên ngoài, chỉ bố trí cửa ra vào tại 2 đầu để khách phải đi cho xa để lấy. cửa giữa gần bàn ngồi thì chặn không cho đi ? Haih, quá tệ.
- Mang tiếng tôm hùm nhưng hầu hết rất nhỏ.
- Hải sản nướng phải đặt tại quày. Đặt xong chờ dài cổ, đặt 6***3 người, khi giao thì chỉ có 3 nửa con, đến khoảng 20 giờ, dù nhắc 3 lần nhưng tôm vẫn bặt tăm. Nhân viên nướng có mặt mang hình viên đạn, làm như khách xin đồ ăn.
- Cua thì lâu lâu mới có, xếp hàng đến phiên thì chẳng còn một con.
Nói chung, tệ và tệ lắm
Buffet Hải Sản - Café Central An Đông - Khách Sạn Windsor Plaza
Đồ ăn thì bình thường. Bố trí ko hợp lý tý nào, đi tới đi lui lấy đồ ăn cũng rất mất công. Tôm hùm có chút xíu mà phải order mới cho. Thái độ nhân viên, đầu bếp cũng ko Dc tốt. Nói chung là Sẽ ko bao giờ quay lại