(+) Hương vị: ok ớ. Lần đầu mình ăn ở đây, thấy khá hợp với khẩu vị của người Việt, kiểu đậm đà í mà. Buffet tầm 50 món, phong phú thể loại. Có quầy SALAD khá lớn, rau rất tươi, kèm thêm 3-4 loại sốt để lựa chọn. Nhiều loại BÁNH TRUYỀN THỐNG Việt Nam như bánh mận, đúc, bánh khọt, bánh xèo... dùng kèm nước mắn pha khá vừa miệng, đặc biệt là bánh đúc cốt dừa siêu béo. HẢI SẢN gồm 2 loại chính là NƯỚNG và CHẾ BIẾN KHÁC sẵn nằm ở 2 khu riêng biệt, điều khá đậm, không bị tanh, nếu hải sản mập/chắc là ngon luôn (cua nhỏ, hào bị ốm). Phần LẨU cứ hỏi, nhân viên sẽ dọn ra nồi nước lẩu chua nhẹ và khẩu phần 1 con TÔM CÀNG/ người (tôm hơi bở), ngoài quầy có sẵn cá viên, thanh cua và bò, rau, mì bún ăn thoải mái...Tráng miệng nhiều loại chè Nam bộ + Trái cây và kem chuối. Nước free thì có nước cam, nước mát và trà đá khá ổn.
(+) Giá cả: 375k/người (đã gồm VAT) cũng khá phù hợp với chất lượng.
(+) Dịch vụ: nhân viên thân thiện, dọn bàn thường, gọi là có mặt liền. Rắc rối là phải gửi xe chỗ khác thôi.
(-) Không gian: ở đây được cái không xô bồ, ồn ào, giành giật vì cũng ít khách mà. Không gian sạch, mát, nhưng cảm giác hơi tối, hẹp thiếu chút xíu sang trọng.
Tips: có deal giảm 20-25% trên Tiki và adayroi
Mình mua deal trên tiki 209k/ng, mình đi vào cn nhưng ko phụ thu gì cả, buffet trưa chất lượng hơn mong đợi, nằm ngay tầng trệt của khách sạn, nhân viên thân thiện dễ thương vô cùng, các món ăn đa dạng, rất nhiều món, vừa hết sẽ đc châm thêm ngay. Minh thích súp cua nhất, rất vừa ăn, có khá nhiều cua thịt và cả thanh cua, bạn mình thích nghêu hấp thái vô cùng, nước nghêu ngọt thanh thơm sả cay cay, các món bánh bèo, bánh nậm, bánh đúc rất béo, gỏi rất nhiều loại, salad đủ thứ, bánh khọt xèo nóng hổi, quầy nướng có tôm, sò lông, sò dẹo, rất tươi, nướng nóng hổi ăn rất ngon. Nước có 3 loại thôi, nước cam ngon lắm, quầy tráng miệng khá nhiều loại chè, bánh, rau câu, trái cây. Mình thích nhất chổ mặc dù buffet từ 11g-2g, khoảng 1g15 là súp cua cạn rồi, cứ tưởng ko lên nữa, nhưng bếp cho ra lò ngay nồi súp mới nóng hổi đầy vung. Nói chung là thích chổ này quá đi, tranh thủ mua thêm deal đễ dẫn cả nhà đi ăn.
Hôm nay vừa đi ăn. Món ăn không quá nhiều, nhìn thì rất đẹp mắt nhưng ăn lại không ngon chút nào
Hải sản phải nói cực tanh, nguội ngắt từ món nấu đến món nướng, lát sau chịu không nổi phải nói cho nhân viên họ mới chịu tăng bếp lên để nóng hơn. Thề là hải sản rất tanh và nguội, đã là hải sản thì phải luôn để nó nóng chứ. Ăn được nhất là món nghêu hấp thái
Mùi vị của các món khác không quá đậm đà, ăn tạm ổn chứ không ngon, nói chung là thất vọng
Giá vé buổi tối đặt qua tablenow là 303k đã bao gồm thuế, nhưng mà thật sự tiếc tiền....
Món ăn đa dạng và chế biến vừa ăn.
Hải sản tươi, đặc biệt TÔM to và còn sống. 1 người / 1 con, tự chọn ăn lẩu hoặc nướng ????
Các món tráng miệng mình thích nhất Đậu Hũ nóng (thơm và rất ngon), sữa chua, bánh flan ????
Nên mua voucher trên hotdeal sẽ rẻ hơn. Mình mua được voucher giá 285k so với giá 397k (giá niêm yết của ksan) cho buffet tối.
Một trong những quán buffet mà mình thấy ngon, giá cả hợp lý. Thiết kế quán đẹp và sang trọng, tuy chỗ dành cho buffet khá nhỏ nên mình thích không đa dạng món như nhiều nhà hàng khác nhưng bù lại thức ăn chất lượng, từ món khai vị cho tới tráng miệng. Mình thích bánh khịt và bánh đúc ở đây nhất rất thơm mùi nước cốt dừa cái beo béo của nước dừa là thứ gây nghiện nhất. Nước uống thi không phong phú lắm chỉ có 3 loại là trà đá, trà hoa cúc và nước cam. Trà hoa cúc ở đây không thơm và lạt nên không ngon.
Ngoại trừ tôm nướng ra nhỏ giọt, thì các món khác lên khá đều, nghêu hấp ăn khá ngon, không nhiều món lắm nhưng ở vị trí trung tâm thì chấp nhận được, voucher có giá ~200k.
Khách sạn ko có chỗ để xe, phải gửi xe vỉa hè đối diện hết 10k.
Đồ ăn dở, không đáng với số tiền bỏ ra là hơn 200k. Nhiều món nhưng từng món không ngon và không chất lượng.
- Lỗ tai heo bị hôi
- Ốc không tươi, tang
- Các món nước như súp lạt và nhiều bột ngọt
QUAN TRỌNG NHẤT: Lúc mình ăn thì có thấy gián ở chỗ lấy nước cốt dừa ( chỗ ăn tráng miện ), mình nói với các chị tiếp viên nhưng mấy chị ấy không quan tâm lắm
THÁI ĐỘ NHÂN VIÊN: tệ. Không chuyên nghiệp xứng với phong cách 1 nhà hàng. Mình đi liên hoan lớp nên đông và tụi mình là học sinh nên các chị hay tỏ thái độ và phục vụ với thái độ không tốt. Lúc mình chưa ăn xong còn dẹp đi ly nước, nĩa và muỗng của mình dù vẫn còn nước và đồ ăn. Và đặc biệt là cái chị áo tím trước nhà hàng, bạn mình hỏi chỗ gửi xe và lơ!?
KHÔNG GIAN: ổn
ăn buffet trưa vài lần trước đó và hôm nay tình cờ quay lại để ăn buffet tối. cơm cuộn, bánh đúc, nước cốt dừa, gỏi... đều chua và rau của các món ăn khác thì héo. Cảm giác như đồ ăn buổi trưa khách dùng không hết và để lại cho khách dùng buổi tối. Một cách làm dịch vụ buffet quá tệ, không thể chấp nhận được.
Gia đình mình đến đây ăn vào dịp Noel trúng ngay t7, CN nên có giá là 599k. Tối hôm đó còn có band nhạc của giới trẻ + thêm mỗi người đc 1 ly vang ????
Mình thấy giá ở đây khá ok so với mặt bằng ngay trung tâm q1
Đồ ăn cũng ngon, đa dạng, nêm nếm vừa vị, có nhiều món Tây cho mình lựa chọn. Mình thích nhất là sò điệp phô mai vs cháo bí đỏ, ăn béo béo ngon lắm. Có hàng chè với hàng bánh cũng rất hấp dẫn. Chè có nhiều loại như: khúc bạch, nhãn nhục, trôi nước,... còn bánh thì có bánh flan, các loại bánh cheesecake ????