Mình đặt qua Pasgo nên đc giảm còn 99k/ suất. Quán k có chỗ gửi xe phải gửi chỗ ngõ 5k/ vé. Chỗ đó kiêm rửa xe, 20k/xe.
Đồ ăn khá là đa dạng. Mình thấy nhiều món, dễ ăn. Vị cũng nhẹ nhàng hợp khẩu vị của nhiều người. Món bày biện nhiều màu sắc, tráng miệng nhìn đẹp lắm mn ạ.
Order đồ nước ép sẽ có menu riêng. Mình nhìn giá thì khoảng 40-45k, nhưng hôm mình đi là m8 Tết nên đc giảm 30%. Tầm cuối bữa trưa thì còn đc lì xì. 10k hoặc là voucher giảm 10% cho lần sau.
Không gian quán: cổng đi vào rất đẹp, nhìn rất thanh tịnh. Tuy nhiên bên trong quán bàn ghế kê sát nhau khá chật. Bàn 4 người nhưng chỉ đủ 2 người ngồi vừa.
Đồ ăn: mình thấy các món cuốn, cơm, mì ngon. Còn lại đồ chiên xào sốt khá nhiều dầu mỡ, ăn nhanh ngán. Mình ăn thử bún và phở thì thấy nước siêu ngọt.
Là 1 thực khách lâu năm của Hương Thiền nhưng đây là lần đầu tiên mình gọi ship qua Now. Về cảm quan ban đầu thì đóng gói chắc chắn, cẩn thận. Gimbab cũng khá đầy đặn và đi kèm chấm là tương ớt. Tuy nhiên vì không tìm được món súp bí đỏ trong thực đơn ship nên mình thử đổi sang món mới là món BÍ ĐỎ NƯỚC DỪA thì nó có vị khá kinh khủng. Sau khi ngửi mùi làm mình khá sợ thì cũng cố thử 1 miếng nhưng sau đó mình đã phải bỏ cả phần luôn. Và vì mùi hơi khó ngửi nên mình đã buộc chặt trong túi và bỏ luôn nên ko có ảnh. Với mặt bằng chung menu các món đều rất ngon thì mình nghĩ nhà hàng nên bỏ luôn món này đi. Nó gây ấn tượng rất tệ ngay từ mùi hương cho đến thẩm mĩ của món ăn nhưng vì là đồ ăn nên mình cũng không muốn dùng từ gì quá đáng ngoài từ mùi rất khó chịu. Huhu.
Trưa nay đi ăn gặp 1 tốp các bà các mẹ mặc áo dài ùn ùn đi ra khỏi quán, lúc đó tầm 11h hơn 1 tẹo. Các mẹ ăn xong để lại dưới chân các bàn rất nhiều rác, giấy ăn. Đây là lần đầu tiên mình đi ăn ở HT, thật sự thất vọng vì quán chay mất vệ sinh như vậy. Mình có góp ý chị quản lý (mặc áo dài) là chị cho nhân viên dọn qua chỗ này nhìn mất vệ sinh quá thì chị kêu sao tránh được hả em, đoàn vừa đi. Mồm chị nói và cũng chả có hành động gì sau đó, giấy rác vẫn nguyên. Chỉ chăm chăm đi đưa khách vào bàn.
Đồ ăn đánh giá chung thì bình thường, đồ ăn bị mặn. Các món chiên bị chiên kỹ quá nên khô, cứng, cháy đen. Ưng nhất món phở bò thơm mùi hồi và cảm nhận cá nhân khá ổn. Còn lại các đồ ăn khác bị mặn quá. Đi ăn buffet bản chất là xô bồ rồi, dù chay hay mặn, nhưng ít ra phải để ý vệ sinh sàn quán, không thể trả lời toẹt 1 câu là đoàn đông vừa đi sao tránh được rác hả em. Nếu ai muốn thử đồ chay giá rẻ thì nên ăn cho biết. Còn nếu muốn tìm 1 quán chay thanh tịnh thì nên chọn quán có đồ ăn a la carte (gọi món).
Sẽ chỉ ăn một lần và không quay lại nữa!
Nhà hàng thì chật, khách đông. Cái cơ bản ở đây là khách đông nhưng vẫn nhận thêm khách vào. Không biết có đặt chỗ trước không, đặt trước thì phải trừ hao đi chứ. Lúc lấy đồ ăn thì chen lấn, nhân viên không chu đáo chỉ chăm chăm đãn khách mới vào. Đi ăn đồ chay thường là mọi người hướng tới sự thanh tịnh nhưng m chỉ thấy ở đây là ồn ào. ĐẶC BIỆT KHÓ CHỊU là cái lúc bọn mình mới ăn xong nhân viên đã ra nhắc không hề nhẹ: “anh chị muốn ngồi chơi nói chuyện em xin mời anh chị sang caffee Hương Thiền ngồi chơi” vợ chồng mình nói đứng lên luôn thì nv bảo vâng vì có khách đang đợi bàn :)) ăn no, chưa kịp nghỉ đã bị đuổi không khác j chạy xô ăn đám cưới :)))). Mình cũng ăn ở Hương Thiền vài lần rồi nhưng lần này mình không thấy được sự thanh tịnh khi đến đây. Có lẽ không có review tốt hơn thì sẽ không quay lại nữa.......
Hôm nay đi ăn ở đây và dự là sẽ không bao giờ quay lại.
Diện tích thì bé mà người thì đông, mọi chuyện sẽ chẳng đến nỗi nếu nhà hàng không nhận nhiều khách đến thế. Đặt bàn trước cũng chẳng khác gì khách mới tới, còn chỗ thì được ngồi, không còn chỗ thì mời đứng. Nhà t đi 9 người, đặt bàn trước, đến nơi bị chia đôi ra mỗi ngồi 2 chỗ khác nhau(!?) Còn chưa kể những gia đình khác đi có hai, ba người nhưng cũng phải ngồi mỗi người một nơi, giống kiểu điền “người” vào chỗ trống. Gia đình đi ăn là để sum họp, đoàn viên, đi ăn chay để tìm cho mình sự tịnh tâm và yên bình chứ có phải chỉ để ăn đâu? Người nhà t đứng lên lấy đồ ăn (vì ăn bufet) có mấy phút thôi, nhưng suốt bữa ăn quản lí phải hỏi t 2-3 lần là “chỗ này có người ngồi không em” vì muốn cho khách mới ra ngồi cùng bàn với t (!?) Thấy đông vậy rồi mà vẫn nhận thêm khách mới đến dù họ không đặt bàn trước?
Đồ ăn bình thường, không có gì đặc sắc. Lúc lấy đồ ăn cũng phải xếp hàng, chen chúc vì rất đông. Cháu mình 8 tuổi còn bị ngã trong lúc chen lấn.
Nhà hàng chay nhưng không hề cảm nhận được một tí yên bình nào hết. Đi ăn chay mà lại rước thêm cái bực vào người, rất khó chịu.
Gần chỗ mình làm
Giá cả bình dân mà chất lượng thì quá tuyệt
Hôm nay mưa gió thèm lại đặt đang giảm 25k/ suất.
Đặt có 10p là có luôn
Cơm nóng canh nóng. sắp xếp k đẹp lắm nhưng đầy đủ buffet luôn ạ :)
chưa thấy bạn nào review mua mang về nên đăng cho mn thử.
Ngon mn ạ <3