Lần đầu tiên ăn món này nên cũng không biết là nó ngon hay dở. Ăn lẩu nầy hơi giống ăn canh súp kimchi ở mấy quán hàn. Có điều là thịt ba rọi bò sắt mỏng, xúc xích, ham chứ không phải xương bò. Món này ăn với miến, cơm, kimchi. Nước lẩu theo phong cách nhạt nhạt, không có nước chấm thịt. Mình phải gọi thêm chén nước tương để chấm cho đậm đà.
Giá 130 ngàn/phần/người. 2 người ăn hết gần 300 ngàn. Mình đánh giá là ăn thử cho biết thôi, chứ không thích.
Không gian mát mẻ, có bàn ngoài trời. Phục vụ ổn.
Không gian đẹp, địa chỉ dễ tìm. Nhân viên và cả chủ quán rất vui vẻ và nhiệt tình phục vụ. Mình ăn ở đây 2 lần rồi, một lần là lẩu Hàn Quốc, 1 lần là lẩu nấm. Mỗi lần ăn đều có 1 phần chả, cơm và kim chi miễn phí. Lẩu rất đậm đà, đặc biệt là lẩu HQ cay vừa phải và hương vị rất lạ, rất đáng để thử. Lẩu nấm thì ngọt hơn chút nhưng cũng khá lạ và ngon.
Ngon, rẻ, không gian đẹp đẽ thoáng mát ;)
Mình kêu phần lẩu 2 người ăn, 1 tobokki phô mai và 1 phần miến thêm thì hết 335k 2 người ăn no căng xD
Ông chủ ng hàn nói tiếng việt lơ lớ cũng rất dễ thương nữa ;)