Ngày mùng 1 hoặc rằm quán rất đông khách nên mọi người muốn dùng bữa tại đây thì chọn những ngày thường sẽ đc hơn nha. Đồ ăn cũng ngon nêm vừa miệng mình, theo mình thấy đi ăn với gia đình sẽ hợp lý hơn vì đồ ăn ở đây làm rất nhiều, nếu đi ít người sẽ nhanh no. Hôm mình đi là buổi tối quán khá đông và cũng khá ồn mất đi vẻ thanh tịnh của nhà hàng, bạn nào muốn yên tĩnh thì chọn giờ thấp điểm để dùng bữa nha. Giá cả ở đây mình thấy khá mắc nhưng đồ ăn nhiều thì cũng ko đến nỗi tệ ^^ phục vụ ở đây mình thấy chưa chuyên nghiệp lắm, khá lơ là :) bếp thì làm món khá lâu.
Với mình đây là một trải nghiệm tạm ổn ko quá xuất sắc nhưng cũng ko có gì chê trách, mọi người có dịp ghé nhà hàng dùng bữa thử nha ^^
Trưa chủ nhật cả nhà mình khoảng 10 người có ghé quán ăn,vị trí dễ tìm, nằm gần ngay ngã tư Sư Vạn Hạnh và Nguyễn Chí Thanh ( đối diện chùa Giacs Ngộ ), nhà mình được bố trí ngồi trên lầu 1, không gian phòng ngồi thoải mái, có gọi các món như là : cơm chiên ngũ sắc, hoành thánh phô mai chiên, lẩu chao ( món này nhà mình quên chụp do lo ăn rồi ), và 1 món quên tên rồi,
+ cơm chiên ngũ sắc x 4phần : với mình cơm hơi khô và cứng ( cái này chị mình bảo do cơm được rang qua ), nhưng với người lớn tuổi thì hơi khó nhai.
+ hoành thánh phô mai chiên x3 phần : món này với nhóm trẻ bên mình khen ngon, còn nhóm người lớn tuổi nhà mình thì bảo hơi ngán.
+ Lẩu chao x 2 phần : nhiều nấm, khoai môn ngon, rau ăn kèm tươi, mùi lẩu thơm lắm. Nhóm trẻ ăn sạch bách luôn.
+ Món quên tên nhưng có chụp hình lại x 2 phần : thì món này hơi cay, ăn được
+ Nước sâm x 7 chai : gồm mía lau, la hán quả và hình như còn 1 mùi nữa , nước khá ngon .
+ 2 ly lipton sữa và 1 nước cam , người nhà mình uống nên mình ko biết mùi vị ra sao
Điểm trừ : bàn kế bên cũng có 1 nhóm người , nhưng có dẫn kèm vài e bé, mấy bé ồn quá, mà người lớn hình như lo ăn không thấy ai quản lắm, mặc dù quán có ghi " Vui lòng nói khẽ". lên món hơi lâu. Do quán hết chỗ gửi xe , nên mình phải qua khu bệnh viện 30-4 gửi.
Điểm cộng : lúc ra về, trời đang mưa, thấy khách không có áo mưa, ngoài chỗ bảo vệ có cả bịch áo mưa phát cho khách, còn cầm dù che cho khách khi lấy xe, nhân viên nhiệt tình và thân thiện, hết nước tự động rót thêm trà cho khách.
Tổng hết là 1 triệu 5 hơn.
Nhân viên phục vụ nhiệt tình nhanh nhẹn, món ăn rất ngon đặc biệt món lẩu Thái. Chỉ có 1 điểm trừ duy nhất dành cho khách ăn uống tại quán ở trên Lầu quá ồn ào, không lịch sự trong khi quán có dán thông báo yêu cầu Khách Hàng nói chuyện nhỏ nhẹ, hi vọng quán có biện pháp nhắc nhở khách nói chuyện vừa đủ nghe không ảnh hưởng người khác.
đầu tiên phải nói đến thái độ của nhân viên ở đây rất là gì và này nọ, kiểu như k cần khách ấy, k hề thấy một nụ cười gì với khách luôn, đưa món lên bàn khá mạnh tay. Đồ ăn ở đây khá ngon giá ok ngoại trừ phần lẩu 280k mình thấy hơi mắc. có 1 vấn đề LỚN ở đây là sau khi ăn xong mình và bạn trên đường về nhà cả 2 đều bị đau bụng toát cả mồ hôi k hiểu lý do vì sao.
Dù có hơi hớn hên tới nhà hàng vào lúc 9h vì mình coi thông tin trên mạng là 9h mở cửa, thì cũng may mắn là mình quay lại vào lúc 11h30 và quán vẫn chưa đông lắm.
Nhận xét chung:
- đồ ăn ngon, giá ổn, không gian thoáng mát, lúc mình đi thì vắng và yên tĩnh, mình ăn tại khu lầu 1, lúc này khu tầng trệt đã đầy khách rồi nha. Đây là khi mình đi ngày thường, không phải rằm nhé.
- lúc coi menu, mọi người coi đến cuối sẽ có menu nước nhe, mình hớn hên coi 1-2 trang đầu, thấy có nước là gọi luôn. Mà ở đầu menu toàn nước ép 40 - 45k/ly không hà, cuối menu có nước sâm, trà đá rẻ hơn nhe.
- gọi món mang về thì tính thêm 2k tiền hộp
Ưu điểm:
- vào thấy bức tường vẽ hình các thầy tu dễ thương quá trời. (có quay lại clip nè)
- đồ ăn nhìn chung giá khoảng 60 - 90 ngàn: mình và mẹ mình gọi phở cuốn ( 2 cuốn), pad thái, gỏi ngó sen, đậu hủ ky cuộn nấm, cơm chiên kiểu thái, ăn muốn ngất xỉu luôn. Ăn không hết cơm nên nhờ nhân viên bỏ hộp mang về nữa.
- khẩu phần mỗi món cũng khá to và nhiều, nên cảm thấy giá như vậy là không mắc đâu. Món nào ăn cũng ổn hết, thích nhất là món đậu hủ ky cuộn nấm, nó xức xắt thật sự mọi người ạ.
Khuyết điểm:
- Nhân viên thấy mình gọi nhiều mà không thông báo là đồ ăn có hơi nhiều đối với khẩu phần 2 người luôn, tới lúc đồ ăn ra thì mình mới hết hồn là mỗi phần nó to và nhiều đến vậy. Lúc mình gọi pad thai là cũng hỏi nó to cỡ nào, khẩu phần đủ no cho 1 người không thì chị nhân viên trả lời nó cũng nhỏ hà, nên mình mới gọi thêm vài món. Ai dè, ra cái pad thai cũng khá to chứ bộ @@
Đây là quan điểm cá nhân thôi, ngày trước mình làm nhân viên nhà hàng cũng có nhắc khách về việc khách order đồ ăn quá nhiều, ăn không hết lại mất công mang về. Nên mình nghĩ nếu nhân viên có thêm phần giới thiệu và gợi ý số lượng món ăn thì sẽ tốt hơn cho khách.