???? Vị trí: quán nằm đoạn đào tấn, phố này thì cả dãy phố toàn các hàng quán rồi nhé. Đi tìm quán khá là dễ a. Bên trong quán rất là rộng, tụ tập ăn uống đông là hợp lí nhé. Đặc biệt ở đây có cả bàn ghế ngồi và bàn bệt tuỳ cho mng lựa chọn
???? Giá cả: thuộc hàng giá trung bình. Ăn đôg tầm 150-200k người là ok nhé
???? Chất lượng: đây cũng là 1 trong những quán đồ ăn việt đa dạng. Có từ các món xào nấu cho đến lẩu luôn nha. Được cái đồ ăn khá là đầy đặn. Tuy nhiên phục vụ lên đồ hơi lâu a
✨ Vị trí: quán nằm phố đào tấn nhé khá là dễ tìm ngay mặt đường luôn a. Quán ko gian bên trong rộng lắm đó a. Thích nhất là phân chia nhiều khu, ko gian cho mọi ng dễ chọn a. Ở đây có cả chỗ ngồi bệt lần ngồi ghế nhé
✨ Giá cả: nhìn chung giá cả thuộc tầm trung nhé. Đi ăn đông hoặc kiểu liên hoan hợp lí hơn a. Mình gọi nồi lẩu chim kê đã 450k nhé
✨ Chất lượng: mình thấy ăn đồ kiểu này thấy quán vẫn là khá ổn. Thêm nữa nhiều món dễ cho mình lựa chọn a. Lẩu chim kê ăn khá là ngon, nước ngọt a. Chim ăn mềm, thêm nữa kê cũng đc cho nhiều ăn khá là thích a
????ngay mặt đường đào tấn vs biển quán sáng trưng cả góc phố :3 nhìn phát thấy ngay bởi cách trang trí bắt mắt. vào trong cũng đẹp nữa kgian lịch sự vs tông vàng gỗ. decor hay ho khi mà chỗ ngồi kiểu bệt nhưng thả chân xuống khoang chìm bên dưới, nên k hề bị tê hay mỏi chân lunn???????? ngồi lại còn thoải mái nữa chứ, là sự kết hợp của ngồi ghế và ngồi đất ))) ánh sáng tốt, view ổn, decor chất????
???????? ????????????quán chuyên các món nhậu kiểu hiện đại nè :3 k thích đồ nhậu nhưng mấy đồ kiểu này lại cực cuồng íii???????? ngon nhất phải kể đến món cá chiên xù gỏi xoài :3 trùi ui miếng cá đã ngon r, lớp bột zonzon rắc ớt cũng ngon lắm nữa. rưới đầy sốt chua ngọt lên hết í con bà bí???? cắn miếng ăn kèm xoài nạo mà lòng bồi hồi, xúc động mãi thui... típ theo đến những chú tôm khổng lồ???????? phải nói là vừa to, vừa tươi lại chấm cùng sốt tuyệt vờii. mỗi tội phải bóc vỏ hơi khộ tí thui :< r đến salad thịt nguội rưới sốt chanh leo ăn lạ vc )) mà ngon thật sự í???? miếng thịt dày ăn kèm rau vs vị sốt chua chua lạ và hay ho lắm????????đáng thử nhaa. bên cạnh là sườn sốt đặc bịt, to và chắc thịt cực :)) mà hơi mặn xíu nhg nchung vẫn ok. bị mê mẩn cả chân gà chiên mắm ở đây lunn :> chân gà chắc quyện cùng sốt mặn ngọt yumyum. truiui kể đến mà nc miếng tùm lum r đây nàyy :'( kèm theo đó là 1 đĩa rau củ xào ăn mát, cho nó thanh đạm :)) đồ uống có nc sâm dứa cả bình )) uống nhạt thui nhưng tính giải khát cực kì cao, chưa kể còn bổ gan và mát da nữa nhaa
????tầm 1 củ tất cả chỗ này thui ạaa. dành cho 6 người, quá ngon, quá rẻ mà quá no điii????????
????????♂️nv nhanh nhẹn, phục vụ ổn. đồ ra nhanh kp đợi quá lâu. chị quản lí cũng ân cần vs chúng tui nữaa :3 phải rủ cả hội bạn ra đây mới đcc. đồ ngon, quán xinh, view đẹp thì còn gì phải ngạiii
Bục quán
Ngay mặt đường Đào Tấn khá dễ tìm, quán 3-4 tầng gì đó rộng rãi phết. Mình có đặt bàn qua tableNow để ăn tối nên đc giảm 5%. Mình có gọi 1 lẩu Thái to, ngô chiên, thịt nướng ngũ vị. Đồ ăn ổn, lẩu rất ngon và đầy đặn, nước lẩu chua cay đậm đà. Mỗi cái đồ ăn ra quá lâu, cảm tưởng phải mọc rễ mới đc ăn. Mong quán sẽ cải tiến tốc độ lên chút
Dạo này bận thi cử quá ko đi ăn đc, may là có cô mình dẫn cả nhà đến đây ăn. Trời đông mà đc ngồi quây quần quanh nồi lẩu thật ko gì sướng bằng.
Nhà hàng nằm ngay mặt đường Đào Tấn, biển sáng choang dễ tìm, có 4 tầng, chỉ t1 có bàn ghế còn lại ở trên ngồi bệt. Các món ăn đều lên nhanh, nhiều, rất ngon & nóng hổi:
• Cơm cháy kho quẹt : ko biết vì lý do gì mà món này đưa lên sau lẩu. Nhìn trên đĩa thì nhiều mà miếng cơm cháy mỏng chưa từng thấy. Ăn cũng đc nhưng lúc đó ai cũng no bụng r
• Khoai & ngô chiên bơ: cả 2 đều là bơ thực vật nên rất thơm, mang ra chưa đầy 5' đã sạch đĩa
• Lườn ngỗng sốt chanh leo: có kẹp thêm dưa chuột ở mỗi miếng, vị giống như giăm bông vs sốt trứng. Lúc đó ai ăn cũng tưởng thế nên ko bận tâm lắm
• Gà chiên mắm: rất ngon & cay nhiều hơn là mặn, chỉ có điều ăn cái này hơi bẩn tay & đặc biệt cẩn thận nếu bạn mặc áo trắng
• Ếch xào măng cay: Cay hơn cả món gà vì họ xắt nguyên mấy quả ớt to bằng ngón tay vào, thịt ếch giòn hơi dai chỉ tội ít quá, phải đào xuyên đống rau măng ớt may ra mới đc mấy miếng
• Cải thảo xào nấm & salad chanh leo : như một cốc nước lạnh giữa trưa nắng nóng bởi sau khi ăn mấy món cay xé lưỡi trên thì đây đúng là cứu cánh. Mặc dù chanh leo đâu ko thấy chỉ toàn mayonase
• Tôm wasabi: là tôm sống phủ sốt wasabi ăn kèm lá xà lách, củ cải & cà rốt xắt cuộn hết lại vs nhau r chấm thêm xì dầu cũng có wasabi luôn. Ko cay lắm so vs các món trên
• Lẩu Thái hải sản chua cay: cũng khá ổn, đồ nhúng ngoài rau & nấm các loại ra thì có tôm, mực, ngao & còn khuyến mãi thêm thịt bò Mĩ, bò tái & giò
Quán đc trang trí khá đẹp vs nhiều tranh vẽ, đèn các phòng làm từ vỏ chai bia corona, có cả phòng chơi cho trẻ em. NV từ phục vụ đến giữ xe đều cực kỳ nhanh & chuyên nghiệp. Tóm lại là vô cùng hài lòng
Mình đặt bàn tất niên cho 15 người hôm qua:
* Không gian: Trên mặt đường Đào Tấn, dễ tìm, quán không rộng lắm nhưng gọn gàng, ấm cúng.
* Món ăn: chất lượng món ăn bình thường, mình gọi khá nhiều món và 3 loại lẩu khác nhau thì thấy chất lượng không có gì nổi bật, các món lẩu không ngon như các hàng chuyên lẩu. Trình bày món ăn đẹp mắt nhưng chất lượng chưa thuyết phục. Thất vọng nhất là hôm qua hỏi đến các món hầu như đều hết đồ trong khi bàn mình đặt trước, quán nên liệu để chuẩn bị đồ.
* Giá cả: trung bình, không rẻ (1 phần do quán mặt đường nên có lẽ giá thuê mặt bằng cao dẫn đến giá cao)
* Phục vụ: cũng nhanh nhẹn
--> nói chung thì giá cả và chất lượng trung bình, lần sau có quay lại thì cũng phải suy nghĩ :)
Quán phục vụ khá nhanh, đồ ăn phong phú, món gà phomai ăn rất ngon, lẩu gà lá rang vị chua cay rất vừa, salad sốt chanh leo có rau không tươi lắm. Mình đi 4 người gọi 1 lẩu gà, 1 gà phomai,1 salad chanh leo, 4 nước khoáng hết 912k. Quán hơi tối và bí, hy vọng lần trở lại quán sẽ vệ sinh hơn
Hôm nay công ty mình đặt bàn tới ăn ở Quán Bục 52 Đào Tấn. Nhưng thực sự quá thất vọng về thái độ phục vụ và chất lượng món ăn. Bọn mình tới quán vào lúc 7h và order 5 món. Nhưng đúng 8h25 đồ ăn mới mang ra hết. Bọn mình còn trêu nhau:" đúng là quán Bục, chờ cho Bục mặt mới được ăn ????". Nhân viên phục vụ thì nhắn nhó, cau có. Mọi người nếu có đi nhậu thì tránh quán này ra ạ.
Hôm nay tôi cực kỳ thất vọng khi ăn ở đây! Đồ ăn ko ngon! Gọi món chờ rất lâu, đến khi phải bảo ko mang đồ lên tôi đi quán khác thì mới mang lên. Thực sự ko nghĩ quán sẽ tồn tại lâu dài đc