Thèm tok của quán lắm, mấy ngày là lại nhớ nhung, nhớ vị cay cay the the, miếng tokbokki mềm dẻo , viên chả và kim chi ăn kèm. Ăn 1 lần là bao nghiện luôn.
Cưng quán này nhất nè, có góc bán món ăn nhanh sẵn , trông vô cùng bắt mắt lại sạch sẽ thế này cơ mà. Trưa vội là mình luôn tạt qua đây mà phần kimbap ăn nè. Đồ của quán lúc nào cũng tươi ngon hết.
Yêu cái màu xanh xinh đẹp của soda blue lắm. Nhìn đã thấy mát mẻ rồi. Thi thoảng hôm nào nắng hoặc thấy mệt thì mình đều đặt để uống. Giá thành hợp lý và mình thích quán này.
Đồ ăn ok, giá tốt, ăn hết 1 bàn như hình có nồi nước lẩu nữa là 150k, ăn 2 người no nê luôn. Nước lẩu ở đây làm chua cay siêu ngon ăn không bị cay quá mà cũng k bị ớn ????????
Đồ ăn chỉ gọi là tạm được, làm khá lâu. Tok làm cay quá nên mình không thể ăn được, nhưng nhiều topping như chả cá, trứng, thanh cua. Nước của quán ngon, nhất là milo bánh.