bubble tea lại ra món mới đây rồi nên k thử uổng đoa
trà sữa spaghetti ????????, dạo này chà sữa đa dạng quá k thể nào thử hết được
có thạch dừa màu xanh, trân châu hoàng kim, trân châu đen,♡♡♡ khúc bạch
khúc bạch qua vài mẻ đã cứng tay hơn rồi
khúc bạch mềm, trân châu dai dai, thạch xanh thơm mùi dừa dã man ????????????????????
đã 1 lít rồi mà toàn trân châu yêu quý, màu vàng chứ không phải trân châu trắng nha
chất lượng trà sữa rất ok, ngọt vừa phải
đi xem phim rồi ghé qua đây mua về luôn, okn????????????????
Định đi Bubble Tea ở Trần Bình Trọng mà thấy ở Co.op Mart cũng có nên đi cho gần. Trà sữa bán ở một gian nhỏ trên tầng 4, khung cảnh xung quanh cũng chẳng có gì đặc biệt. Một ly trà sữa full thạch 15k. Trà sữa được . Nhưng thạch thì chỉ có mấy loại thạch rau câu, pudding cơ bản thôi. Không có trân châu hay khúc bạch . Milkfoam ở đây cũng không có luôn . Trà đào 18k/ ly . Uống được . Đào nhìn nhiều vậy chứ lát nào cũng mỏng dính thôi. Thấy ở đây có đồ ăn nên gọi luôn khoai với xúc xích . Khoai 20k ăn cũng đc . Xúc xích 10k và vị cũng giống mấy loại khác thôi. Tóm lại không dở nhưng không ngon . Lại còn thiếu nhiều loại topping quá nên không thích lắm. Đi lần cho biết thôi.