Hồi trước có 1 lần ăn mì trộn ở B's Mart Lữ Gia, ngon lắm nên bữa thèm mà xa wá ko chạy wa Lữ Gia nổi nên tấp vô B's Mart này ăn.
Menu hai bên như nhau nha nhưng chất lượng thì khác hẳn.
Mì trộn ở đây trụng sẵn bỏ trong hộp rùi để trong lò giữ nhiệt nhưng vẫn ko nóng. Mì chọn mì ốpla 10k
Mì trộn để trắng trơn zậy áh, ko trộn thêm bất kì gia vị hay nước sốt j nên nhìn chán và ăn thì lạt thếch. Ở đây cho kèm thêm gói tương cà hay tương ớt tùy mình chọn, gói tương nhỏ xíu bỏ zô chẳng bỏ bèn j, ăn vẫn ko mùi vị.
Cọng mì trụng bị lố, mềm và bở, ko hề dai, gắp trộn tới đâu gãy tới đó.
Trứng ốpla cũng là dạng chiên sẵn nên nguội ngắt. Phần lòng trắng để lâu nên bị cứng lại, lòng đỏ thì chiên wá chín mà lại nguội nên ăn chán lắm
Ở đây vẫn còn hoạt động bình thường nha mấy bạn. Hồi đó thì lúc đến ăn mì ly thì ít chổ ngồi chứ giờ là có cả bàn ghê tiện nghi luôn. Vả lại hôm nay vô B's Mart là vì mình thèm cái viên cam cam tròn tròn đáng yêu mang tên là "Cá sốt mayonnaise". Khi ăn thì cảm nhận được vị giòn giòn ở lớp ngoài, cắn vào sẽ có viên cá kèm theo sốt xịt ra. Tuyệt cú mèo luôn. Sau đó mình có mua thêm lon cola zero, mình thấy lúc uống sao ít gas quá, uống không đã gì hết. Huhu