Vào đây mua được 4 5 lần rồi mà thấy nhân viên ở đây không được thân thiện lắm
cứ lơ lơ khách
thích uống nhất là nước gạo
mà đa số vào là không có hàng, lâu lắm mới có hàng để mua
Hồi trước đánh giá cao b's mart này hơn cái vin mart bên cạnh. Nhưng tầm 1 tháng đổ lại đây thì phải nói là tệ nhất trong tất cả cửa hàng tiện lợi ở tphcm rồi. Hàng thì hết k nhập hàng mới. 2 con nhân viên nữ mới thay vào thì khách vào lơ khách ( nhân viên lúc trước toàn nói B's mart xin chào!) chúng nó lúc nào cũng ngồi xuống sàn bấm đt. Tới khi ra tính tiền thì mới đứng lên. Mình chỉ còn tiền mệnh giá 500k đưa nó thì nó bảo k có tiền thối. Nhắc lại mấy lần. Cái loại nhân viên gì mà k biết cầm tiền đi đổi kiếm tiền thối đứng đó ngu cái mặt ra, k lẽ t đi kiếm đổi xong mua đồ cho nó trời...