Mình rất thích ăn bánh ngọt ở đây, mình thấy bánh ở đây làm chất lượng và ngon, không hiểu sao mấy bạn comment dưới chê quá, hay là hồi trước bánh còn ngon hơn thế nữa?? Thêm một ưu điểm nữa là có nhiều loại bánh để lựa chọn. Mình gọi mang về 4 cái bánh như trên hình, mỗi một cái bánh vuông nhỏ đó là 30k, không phải rẻ nhưng đã muốn ăn thì cứ ăn thôi vì cũng lâu lâu mới tự thưởng cho bản thân mà. Hôm nay mình mới gọi đặt trà sữa ở đây uống thử với hy vọng là trà sữa ở đây ngon không kém gì bánh của họ. Mình gọi ô lông caramel thêm mouse cheese, quả không phụ lòng kỳ vọng của mình ???? hơi ngọt nhưng mình thích ngọt:)))) hehehe, lớp kem cheese nhiều, ngon béo ngậy ???? ôi thật là đã với cái giá 39k+10k cũng không uổng (lâu lâu mới uống mà) trà thơm lắm và rất chất lượng, like mạnh cho trà sữa ở đây!!!
Trà sữa kem pho mai ngon, nhưng tủ bánh đáng thất vọng
Không gian quán tuyệt, đẹp, lãng mạn
Phục vụ chậm, thiếu chuyên nghiệp
Giá cả cũng phải chăng
Trà sữa kem pho mai ngon
Nhưng nói về cái tủ bánh thì nó đã tệ đi rất nhiều, bánh ít sự lựa chọn hơn, nhỏ hơn, không như lúc trước, nhìn cái nào cũng muốn ăn. Lần này thì mình không gọi bánh nữa:((
20/10 đến đây ăn bánh cho ngọt ngào ???? xem chất lượng có gì thay đổi không
Tủ bánh ở đây vẫn vậy, vẫn chỉ có 5 loại bánh. Lần này mình ăn loại socola, loại tiramisu và brownie. Ngon nhất là loại socola, brownie ăn cũng được nhưng hơi khô, tiramisu thì... chẳng ra làm sao cả ????, cái vị nó không rõ ràng gì cả, không có một tí ấn tượng gì luôn))
Nghiên cứu xong list menu nước uống thì mình đã chọn ly trà sữa ôlong topping kem sữa (vẫn luôn trung thành với món này), bạn mình gọi việt quất machiato. Ly của mình đã yêu cầu ít đá khoảng 20% thôi và mình rất vui vì các bạn nhân viên làm đúng theo yêu cầu của mình, không bớt trà sữa lại như một số quán khác ???????????? nói chung cái ly trà sữa ô lông của mình thì khỏi phải bàn, rất ưng cái bụng
Nói đến ly việt quất Macchiato thì nó là trà có vị việt quất chua chua nhé chứ không phải là kiểu việt quất đá xay như những chỗ khác ???? có lớp kem machiato ở bên trên, khi trộn lên thì uống lạ lạ, vị hơi chua và béo của kem nên cũng rất thú vị
Nhân viên dễ thương, không gian quán cũng lãng mạn lắm, mình thích nhất là cái cầu thang trắng muốt ở đó, chụp hình lên rất đẹp ????
Có vẻ quán không đông như trước. Không gian bài trí đẹp. Phần combo trà sữa ô long cộng bánh ngọt 50k. Phần bánh brownie đem ra nhỏ, bánh cũ, khô queo. Trà sữa ô long thì nhạt nhẽo. Trà sữa vị vải cũng không khá hơn. Nói chung rất thất vọng, chỉ đi lần này và sẽ không ghé lại nữa.
Điểm cộng:
- Không gian quán rộng rãi, bài trí xinh xắn
- Bánh ngọt trước khi bị biến thành mấy khối vuông thì khá ngon, bên cạnh đó thì mình thích sữa chua của quán
- Wifi chạy nhanh
Điểm trừ:
- Nhân viên đóng gói bánh cho khách mang về chậm chạp, lề mề, thiếu chuyên nghiệp
- Từ khi bánh đổi thành khối vuông chất lượng tệ đi trông thấy, vị bánh tàm tạm nhưng giá cả thì bằng ngày trước trong khi size của bánh chỉ đáng vài muỗng ăn
Tổng kết: tiệm bánh ngày trước tuy nhỏ nhưng chất lượng luôn khiến khách hàng muốn quay lại lần hai, còn giờ mình né hơn né tà nhưng nếu an ủi thì món sữa chua là thứ duy nhất ổn trong tiệm
Hôm nay sinh nhật bạn mình, tụi mình đến đây chọn nơi ban công. Lúc đầu, bánh ngon, nước ngon, view đẹp, khá hài lòng. Đến sau nhân viên lên dọn bàn trong lúc chúng mình vẫn còn ngồi chơi, chẳng phải muốn đuổi tụi mình về luôn sao. Thực sự rất buồn và thất vọng. Dù sao tụi mình cũng đến trước, ăn uống trả tiền chứ có phải không không đâu. Sẽ chẳng có lần thứ 2 với thái độ phục vụ như thế nữa.
Thái độ phục vụ của nhân viên quá chán! Khách gọi 2 lần đều quay lại nhìn và đều lơ luôn. Đào xả quá quá nhiều mùi xả ko uống nổi. Xin thề ko quay lại!
Gọi 2 nước 1 bánh. Bánh matcha tiramisu chua lè, hôi rình, bị hư mà vẫn mang ra cho khách ăn. Trà đào thì miếng đào có mùi rất kỳ. Cacao sữa cũng pha dở nữa. Không bao giờ quay lại :)
Mình có qua thử Browni gần đồn cảnh sát cũng khá là vội, nhưng cũng muốn thử browni.
Mình với bạn mình vào order nước đứng xếp hàng, oke 5 phút sau đến lượt mình, thì mình có gọi món, gọi đến 2 món nhân viên đều bảo mình hết. Mình chọn món khác, và sau khi mình chọn đc món thì coa giục nhân viên làm giúp anh nhanh 1 chút anh take away vì đang vội.
Dạ vâng nhưng sau khi nhận đc bill và ngồi chờ gần 25 phút sau thì mình mới nhận đc thông báo từ nhân viên rằng bên em hết đồ làm anh vui lòng chọn đồ khác!!!!! Trong khi quán không còn khách nào order nữa, nhân viên cũng không phải bận gì. Tại sao không báo luôn mà đánh bill rồi bắt mình ngồi chờ 25p rồi mới báo???
Thôi thì coi như bố thí luôn 50k hôm ấy, và cũng chả có lần sau nhé.