Quán cũng được. Gía đồ uống rẻ hơn so với mấy chỗ khác tuy nhiên chất lượng chưa nổi trội. Không gian 3 tầng cũng khá là đẹp tuy nhiên chưa được khai thác và sử dụng triệt để. Đặc biệt tầng 3 rất đẹp nhé, mà không biết sao chưa cho khách lên ngồi. Nói chung chưa có gì đặc biệt lắm.
Quán mới với phong cách mới : vừa dành cho người lớn tuổi vừa danh cho các bạn teen. Với không gian hai tầng + gác lửng ngồi bệt.
Quán trang trí cũng khá hay với tranh vẽ và cả tranh vẽ luôn trên tường. Đèn trang trí cũng khá xinh xắn, không gian tầng hai rất thoáng và sáng, có cả dãy bàn ngoài ban công rất hợp cho ngày hè nóng bức vì chắc chắn ngồi rất mát mẻ.
Tầng nào cũng có ghế gỗ nệm cao và loại ghế salon nệm êm nên các bạn vô tư chọn chỗ ngồi vừa ý nhé.
Theo anh chủ quán thì còn định mở rộng lên tầng ba phục vụ các bạn teen nhé nên các bạn đợi xem sao ha hihi :).
Menu cũng đa dạng đồ uống cùng một số đồ ăn vặt nên các bạn tha hồ chọn. Giá cũng không phải quá đắt, tạm chấp nhận được.
Nước uống thì mình thấy món trà xanh đá xay là ngon, kem ăn cảm thấy ngon và không ớn.
Món soda đá xay + mứt trái cây phúc bồi tử ok, tuy nhiên quán lại không xay luôn với đá mà lại dùng đá viên. Đây là điểm trừ của món này.
Đến quán vào sáng chủ nhật, không gian tầng trệt có vẻ đông vui, nhiều người ngồi. Gió lạnh quá nên chuyển lên khu bệt ngồi, không gian trên này vắng, ngồi cả buổi cũng chỉ có bàn mình. Menu nước phong phú, giá cả bình dân nhưng chưa chất lượng, không ngon lắm. Không gian có đầu tư nhưng vắng quá, cũng hơi buồn.
Rảnh rồi đi cà phê sáng. Quán có 2 mặt tiền lê lai và nguyễn thị minh khai gần chỗ quán xôi 10k hay ăn. Quán không rộng lắm, có 2 tầng, mình ngồi tầng dưới không có máy lạnh nhưng cũng rất thoáng. Quán được trang trí khá đơn giản nhưng view cũng khá bắt mắt. Menu quán đa dạng, giá cả cũng không đắt lắm, mình gọi cà phê ún cũng tạm, cà phê thấy chưa thơm lắm. Nếu cà phê sáng ở đây thì khá hợp lý. Chỗ giữ xe của quán hơi chật nên để ko đc nhìu xe
- Hôm qua học xong, lười về nhà. Định ghé qua The Keys nhưng đóng cửa mất tiêu. Đành ghé qua đây.
- Gọi Socola đá xay 27k. Thơm, đậm vị, kem ngon, không béo mà hơi nhạt. Theo mình thì giá cả không rẻ lắm.
- Quán có 2 tầng với 1 gác lửng. Decor đẹp nhưng có vẻ như biết tận dụng hết lợi thế. Lúc đầu mình lên tầng 2, thấy chỉ có một bàn có người. Vào phòng vệ sinh thì đầy tàn thuốc trong bồn rửa tay. Sàn bẩn. Sau ra ngoài ngồi, bất ngờ nhất là có một chú, dù thấy mình ngồi đó, vẫn cởi áo thay đồ tự nhiên như ở nhà ???? bắt đầu khó chịu rồi. Ngồi một lát thì lại hút thuốc, thứ mình chúa ghét. Thế là đành phải bưng nước bưng cặp xuống gác lửng ngồi. Mình không thích gác này dù decor có vẽ tường đẹp vì đèn hơi tối.
- Đành thôi, tính tiền rồi ráng ngồi đợi tới giờ học luôn. Nhưng mà trong lúc mình nghĩ sẽ không bao giờ đến quán này nữa, thì chị nhân viên mang nước ra mời uống. Việc này nhỏ thôi nhưng làm mình xiêu lòng khủng khiếp huhu. Thôi đành hên xui vậy, nếu có hứng sẽ quay lại.