Bữa mình được cho mấy phiếu mua bánh của Brodard nên mua bánh điên cuồng để thỏa cơn nghiện ngọt luôn. Mình thich ăn kem ở đây, chocolate và vani, thơm mà rẻ. Còn bánh thì mình không thích lắm. Okie nhất với mình có lẽ là cheesecake.. nguyên một miếng cheese béo ngậy thích không thể tả được. Những loại bánh còn lại không đặc sắc, bánh cua cũng thơm nhưng hơi khô.
Cửa hàng khá nhỏ, nên đến mua đem về chứ không có chỗ để ngồi lại nhâm nhi, hơi bất tiện. Nhân viên hơi bị khó chịu,do tiệm đông khách hay do mình dùng phiếu mua nhỉ? Hỏi chị câu nào cũng thấy chị nhăn.. không có thiện cảm chút nào.
Bánh Brodard thì có tiếng lâu rồi. Mình thấy giá không cao mà bánh ngon nữa, tuy không nhiều loại được như những tiệm khác, mà làm loại nào cũng béo thơm.
Tiệm còn có bán kem nữa á, 13k 1 hủ thôi hà, kem không béo nha vì chăc giá rẻ mà làm gì cho nhiều sữa được. Mình thích kem chanh dây với kem dừa, hay mua ăn lắm. Kem đậu xanh với chocolate không ngon á.
Tiệm ở đây khá nhỏ, nhân viên dễ thương, niềm nở với khách, ngay phố đi bộ luôn, đi chơi mà đói ghé đây mua bánh ăn cũng được.
Tớ chính thức bồ kết bánh của Brodard kể từ lúc được cô bạn thân mua cho miếng bánh New York cheese vì quả thực là mình chưa ăn món bánh này ở nơi nào khác ngon đến thế dù rất nhiều nhãn hiệu nổi tiếng khác cũng có bán món này.
Món mình hay mua nhất ở đây là bánh kem sinh nhật tiramisu, bánh New York cheese, bánh kem nhưng có mứt thơm ở giữa.
Biết ý mình nên trung thu năm nào nhỏ em cũng tặng bánh trung thu Brodard, bánh không chỉ ngon mà còn nổi tiếng vì hộp bánh rất đẹp!
Mình đi mua đồ nên rủ bạn vào đây ăn kem dưa hấu, vẫn chất lượng dù 6 7 năm rồi ấy, 10k thôi.
Thấy bánh ngọt ngon rẻ nên mua luôn.
Bánh bắp 35k/slice: Nhìn vậy chứ hơi bị to luôn, kem bắp rất thơm, bắp đầy ụ trong nhân bánh, mốt sẽ mua bánh kem thử xem sao.
Bánh tiramisu 35k/slice: Quá rẻ! Đa số mấy tiệm bánh lớn toàn trên 50 60k thôi mà chỗ bánh chất lượng như này lại rẻ thế, ăn cũng rất ngon, vị cafe vừa đủ hơi đắng.
Thấy có nhiều loại lắm kì sau sẽ mua thử.
Nhân viên hơi chậm chạp xíu nhưng cũng dễ thương.
Thấy ở đây kem ngon quá trời mà chỉ 13k/hũ có đậu đỏ, đậu xanh, dừa, chanh dây, cafe, sầu riêng,... Vv mà còn gần phố đi bộ nữa mua rồi vừa ăn vừa đi dạo cũng tuyệt lắm❤️ ngoài ra view bao sáng sủa chụp sống ảo hơi bị đẹp????❤️????
Sáng đi mua bánh nướng ăn sáng. Bánh kem ăn ở đây nhiều rồi còn bánh nướng chưa biết nên mua ăn thử. Mình mua 1 cái chic pas với pas phô mai gì đó, 1 cái mặn 1 cái ngọt. Cái mặn ở trong có thịt gà với đậu hà lan, ăn cũng được, thịt cũng nhiều nhưng tập trung phần trung tâm nhiều còn 2 bên bánh dày. Bánh phô mai thịt kem phô mai béo, ăn cũng vừa. Bánh được để trong bọc nilon nhìn cũng khá vệ sinh. Mua lúc sáng bánh mới nên còn nóng nóng.
Giá cả thì cũng mềm, 2 cái tầm trên 30k
phục buổi tối ở đây thực sự có vấn đề với khách hàng nhỉ. mặt không vui vẻ chào khách thì thôi còn thái độ, mua xong không một tiếng cám ơn. bảo vệ thì nằm dài trong tiệm :)
Mình ghé mua 2 set 4 cái theo chủ đề Halloween để làm tiệc.
Phải nói thật sự bánh rất-dở. Lớp bánh bên dưới thì khô quá khô. Cảm giác như bánh được để lâu ngày nên khô và rất-là-ngán. Đã vậy vị còn ngọt, ngọt kiểu găt cổ. Kem phía trên thì cũng ngọt. Ăn vào vừa ngán vì ngọt, vừa chán vì bánh khô.
Đã vậy bánh trưng bày trong tủ thì bị bể, kem thì không còn nguyên. Mình mới hỏi còn set khác để đổi không thì nhân viên bảo chỉ còn nhiêu đây. Phải chạy hêt 3 chi nhánh để mua được 2 set bánh. Mà thất vọng toàn tập. Không hiểu sao bánh trưng bày trong tủ mà còn để kem bị hỏng, xấu hết cả bánh như vậy mà có thể đem ra để bán???
Trang trí thì đẹp, nhưng mua về để chụp hình vậy thôi chứ 8 người ăn 4 cái, còn 4 cái không biết phải làm sao.