Trước khi đi xem phim mình tính mua gì lót dạ ăn thì thấy tiệm bánh mì này. Được cái chỗ này có chỗ ngồi, rộng rãi lắm nhưng hơi ám vàng nhẹ. Nhân viên ở đây cũng ok, tư vấn món bánh cho mình. Nhìn tủ bánh của quán nhìn cũng hấp dẫn. Menu cũng nhiều món, mà trước khi mua mình có nghía trước menu trên Now app, có hình nên cũng dễ cho mình. Mình mua bánh mì bò + phô mai: món này cũng khá dễ ăn, có bò với phô mai kết hợp ăn khá béo, nhưng ăn xong hơi khát nước.
Ban đầu nghe danh burger đĩa bay cảm thấy khá tò mò nên liền đi ăn thử :)))
❗Quán có 2 mặt tiền luôn, nằm ngay ngã tư giao với Ng Van Thu
❗Ko gian quán khá rộng, có 1 lầu. Vừa bước vào quán thu hút ngay ánh nhìn là tủ kính dài với các loại bánh khác nhau và có cả kem nữa (kèm luôn giá cả)
❗Nhìn vào menu mình càng ngạc nhiên khi thấy có khá nhiều loại món ăn khác và thức uống cũng rất đa dạng. Dù khá kích thích nhưng mình vẫn tập trung vào món chính muốn thử trước tiên là Burger Đĩa Bay :))) nó có 2 loại là Bò Ốp La Phô Mai là 35k còn ko có ốp là 29k. Thịt bò mềm nhưng lòng đỏ trứng hơi chín quá. Mình thích ăn lòng đỏ còn sống một chút và chảy "sốt lòng đỏ" ra ăn sẽ hấp dẫn hơn :)))) Nhìn chung vị ăn khá ngon và hình thức cũng đặc biệt dễ thương ????
Bready chi nhánh mạc- đĩnh- chi, là chi nhánh thứ 2 của bready, cùng hệ thống với bên bà- huyện- thanh- quan, từ hướng đường điện - biên- phủ chạy vào thì nằm ở góc ngã 4 cắt với nguyễn- văn- thủ thì phải, đường 1 chiều không nha nên lưu ý để khỏi chạy hố. khác với chi nhánh quận 1 thì chi nhánh này không gian ngồi lại có vẻ nhỏ hơn, chi nhánh cũng cũ hơn thì phải, mình thấy màu sắc hơi u tối, mình ghé với nhỏ em mua take away đem đi thui, mua 1 ổ bánh mì chà bông cay và 1 bánh burger only bò )). ra món cũng tương đối nhanh, ổ bánh mì chà bông khá to bự, size cỡ bánh mì phô mai tràn ngày xưa ấy, bánh mì burger dĩa bay là món độc của quán, giá cũng ok, nên thử nhé
Bready Bánh Mì Tươi - Burger Đĩa Bay - Mạc Đĩnh Chi
Mình gọi nước ép cam, Morning C+ (ổi, thơm, táo), bánh sừng trâu phô mai và bánh nấm đùi gà.
Nước bình thường, bánh ổn, ngoài ra không có gì đặc sắc. Giá hơi cao.
- Nước ép cam (40k) : bình thường, vị ngọt quá. Giống như nước ép hộp đổ ra.
- Morning C+ (40k) : bạn trai mình nói nước này ngon.
- Bánh sừng trâu phô mai : bánh rất thơm và mềm. Ban đầu mình tưởng bên trong sẽ có phômai nhưng không có.
- Bánh nấm đùi gà : vị nhạt, không mặn không ngọt. Bánh mềm, không bị khô.
Mình đặt delivery về. Bánh gói bằng giấy mà nhai ra được miếng nhựa to như vầy. Vừa mất vệ sinh vừa ghê. Lỡ nuốt phải rồi sao?? Ăn được nửa cái giờ không dám ăn nữa
Tình trạng hết hàng nhưng hệ thống vẫn hiện thị hàng vẫn còn
Bánh mì Sanwich của quán rất ngon nhưng rất nhiều lần mình đặt thì shipper tới quán mới gọi báo món mình mua đã hết hàng nhưng trên hệ thống vẫn báo món available. Mong là quán sau này update tình trạng bánh để khách và shipper không phải mất thời gian. Cảm ơn.
Thái độ phục vụ của nhân viên tính tiền thiếu tôn trọng khách
Mình ghé quán được 4 lần.
Về đồ ăn thì Burger bò ngon đối với giá 41k. Bánh mỳ tươi ăn mền, thơm nhưng vỏ ngoài không giòn. Kem bình thường.
Cái làm mình thất vọng cả 4 lần là thái độ phục vụ của nhân viên khá kém, thiếu chuyên nghiệp, đặc biệt là bạn nhân viên tính tiền. Bạn nhân viên tính tiền cho mình nhìn cũng xinh nhưng thái độ phục vụ kém, rất thiếu thiện cảm, nói trống không và làm mình cảm thấy thiếu tôn trọng. Lần đầu đến tưởng hôm đó bạn có chuyện không vui nên thái độ không niềm nở. Nhưng những lần sau vẫn vậy, mình nghĩ nên thay nhân viên khác.
Chắc sẽ không quay lại!
Tụi mình order 1 phần spaghetti hải sản 84k
Tổng cộng được 2 con tôm, 2 khoanh mực nhỏ xíu mà còn bốc mùi
Mì thì quá ngọt và dầu
Tóm tại quá tệ, dở và mắc với giá 84k nên dù tiếc tiền thì 2 người ăn cũng ko nuốt hết đc
1* và ko bao giờ order ở quán này nữa