Ôi có những ngày mà thèm bami đến điên dại :/ đầu thì rỗng không nghĩ ra nổi chỗ nào ngon ngon. Thế là đi qua LVC thấy luôn vào luôn, quán xanh xanh ngay đối diện mấy tiệm đồ chơi í í. Không gian nhỏ nhỏ, có 2 bàn kê cho khách ăn lại còn đâu mua mang đi vẫn tiện nhất.
Menu khá đơn giản chỉ có 3-4 vị đặc trưng kiểu hội an, gà, bò. Bánh có túi giấy đựng sạch sẽ, cỡ nửa tiếng mới mở ra ăn vẫn giòn dù bánh chỉ còn âm ấm thôi. Nhân hội an đặc trưng nhất hợp miệng nhất, vị bò cũng không tệ, sốt nêm ngon.
Nhân viên kiểu sinh viên ngoan ghê cơ, giá hợp lý. Mở thêm cơ sở vẫn ủng hộ :))
Qua hôm khuyến mại combo bánh (25k) + nước (28k) còn 35k, vì trên fanpage ghi không rõ ràng nên mình có ib hỏi admin thì ad bảo rằng chọn bánh bất kỳ và nước bất kỳ chứ không nhất thiết phải là loại bánh 25k và nước 28k, vậy là mình qua mua 1 Bánh mỳ bò BBQ (30k) và 1 Trà đào Bread More (32k). Chạy chương trình khuyến mại này 3 ngày và mình đến là ngày khuyến mại cuối cùng rồi mà vẫn nhập nhằng. Order và in hóa đơn xong rồi mà có 1 cô (không biết có phải quản lý không hay là gì mà nghe giống kiểu chỉ đạo phết) bảo là nhất thiết là loại bánh 25k và nước 28k mới được áp dụng, mình mua như vậy thì phải trả thêm tiền, còn 3 bạn nhân viên thì đều nói rằng bánh nước bất kỳ đều được, ông chủ bảo vậy rồi, và thế là họ quay ra cãi nhau làm mình chẳng biết phải trả chính xác bao nhiêu tiền nữa, đến lúc mình nhận đồ ra về rồi mà vẫn cãi nhau tiếp @_@
Đồ ăn đồ uống chất lượng cũng bình thường thôi, không có gì đặc sắc lắm. Có khuyến mại nên qua ăn thử cho biết thôi.
Bánh mì hội an rất nồi tiếng ở hải phòng đã ra đến thủ đô. Nằm ngay trên con phố lương văn can, tuy hơi nhỏ chút.
Bánh mì ở đây có 4 loại, bánh mì hội an, gà, bò , bơ sữa. Mình gọi bánh mì hội an đặc sản của quán. Ngon và nhiều nhân, thịt xá xíu giò chả pate còn có cả trứng nữa. Sốt ngậy và thơm.
Mình còn gọi đặc sản ở đây nữa là trà đào xả. Mình thích trà đào ở đây. Trà không bị đắng, ngọt vừa, thơm và không bị nồng, uống rất dịu. Trong cốc có tận 3 miếng đào to bự, giòn ngon. 1 cốc có giá 32k.
Ngoài ra mình còn thử trà sữa phô mai ở đây. Uống rất thơm và ngậy.
Anh chủ quán đẹp trai và dễ thương, nhân viên ở đây cũng nhiệt tình.
Điểm trừ duy nhất chắc là chỗ ngồi ít,để xe cũng không thoải mái.
Mình order khá nhiều lần ở đây nhưng đây là lần đầu tiên thất vọng ntn
Mình order bánh mỳ bơ sữa cùng trà sữa ô long để ăn sáng
Bánh lần này ỉu, quá ỉu chứ k như mọi lần được nướng giòn
Trà sữa vị cũng hơi lạ lạ, k hẳn là k ngon nhưng vị k giống những lần trc đây mình uống