Điểm cộng lớn nhất của quán là không gian đẹp, siêu đep. Trang trí thực sự rất giống một đại lộ ở pháp (trừ mấy đèn rơi rơi trên đầu) từ đường đi đến mấy cột điện rồi nhà số nhà và cả wc nữa. Đều siêu đẹp lun!
Nước giá cũng ok và uống cũng ổn.
Phục vụ mặt hơi chảnh chút gọi hơi khó chút nhìn khách hàng hơi khó chịu chút nhưng thôi kệ k thể bảo họ luôn vui vẻ yêu đời hoài dc.
Đến vào thứ 7 nhưng cũng k có đêm nhạc không biết ngày nào mới có.
Nói chung quán này rất đẹp, và rộng và cũng khá yên tĩnh nữa.
Love.
Lâu ngày ghé lại quán, khá vắng khách.
Ngồi trên lầu và ngoài trời thật thoáng và yên tĩnh (nếu trời không mưa).
Quán có chương trình mới nè, combo 69k gồm bánh & thức uống cũng khá ok.
Nước pha ngon mặc dù ly trà đào bầy trí không đẹp mắt lắm.
Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình và vui vẻ.
Quán toạ lạc ngay phố Phan Xích Long nổi tiếng tràn ngập các quán ăn, lại khá nổi bật nên dễ thấy. Hôm đấy mình ghé quán là 1 tối cuối tuần, quán có chơi nhạc dưới trệt. Mình lên tầng trên nên không có phụ thu. Quán trang trí theo phong cách các con phố nhỏ kiểu Âu, nhưng còn khá thô theo ý kiến chủ quan. Nhân viên tốt, phục vụ khá nhanh chóng.
Có dịp sẽ dẫn bạn mình ghé quán thử, vì quán có view khá ổn.
Chú bảo vệ nhiệt tình và giữ xe free.
Tụi mình hẹn nhau họp lớp đại học ở đây. 19h chiều đầu tháng 8. Mưa giăng trắng Trời. Vẫn không ngăn được những bước chân của những người bạn chưa gặp nhau từ lúc ra trường (cách đây 12 năm).
Quán có 2 tầng. Tầng dưới có ca sĩ, ban nhạc chơi nhạc sống. Tầng trên là sân thượng có mái che thoáng mát, lộng gió (vì có những cái quạt to quạt gió trên không). WC trang trí trầu bà, có quạt thông gió mạnh. Thoáng mát & sạch sẽ.
Nhân viên nhanh nhẹn, chịu khó, canh châm trà liên tục cho khách. Thức uống ngon, giá tầm 50-70k.
Tụi mình sẽ quay lại nếu có dịp hẹn hò cafe ở khu này.
Chủ quán thì rất dễ thương nhưng phụ vụ thì ba trợn
Tôi vừa bị đuổi khỏi quán này cách đây đúng 15 phút. Lý do: phục vụ viên (1 anh bạn rất nữ tính, tầm 27 - 30 tuổi) kiên quyết đứng cách bàn của chúng tôi 3m không tới gần hơn. Anh ta yêu cầu order thì nói đi trong khi Sếp tôi (61 tuổi) đang bị bệnh cổ họng không nói lớn tiếng được. Trong khi anh bạn này lại đang đứng "ngọt nhạt" với 1 chàng khách khác ở ngay chỗ anh ta đứng. Sếp tôi đề nghị anh ta tiến đến gần hơn để order thì anh ta nói: Anh thấy quán này không phục vụ được thì anh đi quán khác. Sếp tôi bực quá, nói khôg ra tiếng mà phải bật thốt lên 1 câu: Phục vụ gì kỳ vậy!
Thú thật chưa nói công việc của 1 người làm trong ngành dịch vụ, phục vụ khách, kiểu cách đứng nói chuyện trả treo tay đôi với người lớn tuổi của anh ta đúng là không ai xem vào mắt được. Trước đó 1 thời gian tôi từng gặp chủ quán, trong khi chủ quán rất có tâm và nói chuyện với khách vô cùng lịch sự, có kiến thức và tầm nhìn thì phục vụ viên lại muốn "làm ông nội" của khách. Lúc chúng tôi đi ra ngoài thì bảo vệ lấy làm lạ hỏi han sao vừa vào đã ra rồi. Biết chuyện rồi, anh bảo vệ cũng lắc đầu luôn. Chắc không phải lần đầu phục vụ viên quán cư xử kiểu nảy với khách. Thôi tạm biệt Boulevard. May mà Sếp tôi chưa xúc tiến biến địa điểm này thành điểm hẹn với đối tác (chúng tôi đang tính đổi từ Buds Cafe sang quán này nhưng giờ bỏ luôn ý định).
Giữa lòng sài gòn nhộn nhịp... Có một nơi để tìm về thư giãn
Đã bao lâu rồi mới có được một dịp thư giãn... Khi giữa dòng sài gòn đầy bon chen xô đẩy....
Và những lúc một mình có lẽ đây là nơi ta tìm về...
Love Boulevard.... £ <3
Cuối tuần, quay lại quán cafe quen thuộc hay đến tình cờ lại đúng đêm nhạc giao luư. Nghe những bài hát như quên đi mệt mỏi. Lần này lại hơi bất ngờ vì quán trang trí lại đẹp và rất lung linh.
Đêm nhạc có phụ thu theo 30k .
Quán có 2 tầng
Lầu trên buổi tối khá đẹp và lãng mạn nhưng bạn nữ order rất rất rất MẤT LỊCH SỰ
Mình phải chuyển chỗ xuống lầu dưới
Lầu dưới có nhạc live phụ thu 30k cũng khá oke