Lâu lắm rồi mới quay lại botanica với nhiều kỉ niêm :)))
Bạn kêu thèm ăn mỳ ý nên mới lại đây cũng vi gân nhà ý, ma may la minh có đăt ban trc qua table now nên còn có bàn chứ chỗ này ko gian bé ma lai đong khách da man luôn ay????
Bọn mình chi gọi môt salad rau, môt mỳ y bo băm và môt phân steak cho minh ăn :)) vân goi sốt tiêu như thường, sốt ngon, đậm đà hợp vị vân thich như trc luôn :))
Đồ ăn ngon, phục vu cũng oke
Botanica - 1 nhà hàng đồ Âu rất quen thuộc với mình rồi ☺️ Lần nào đến là lần đấy no bụng và thoả mãn cơn thèm Steak ????
???? Về món ăn: Mình vẫn gọi 2 Steak Thăn vai bò Mĩ và Thăn ngoại bò Úc, 1 salad và 1 soup kem bí đỏ. Phần Steak của mình luôn là well-done với nước sốt là sốt tiêu. Bạn mình dùng sốt nấm (lần đầu tiên thử gọi sốt nấm) thì có vẻ k ấn tượng lắm. Sốt nấm có phần hơi mặn ????
Điểm ấn tượng nhất chính là Botanica mới “du nhập” món bánh mì thanh long đó! (bánh màu đỏ) Bánh mì thanh long mình cảm nhận ăn ngọt hơn bánh mì thường. Rất hài lòng!
???? Chi phí: 2 người ~650k
???????? Về kgian: Tới đây đã nhiều lần, bữa nay đc xếp vào 1 bàn ngay đối diện quầy bar ????
???? Về món ăn: Mình gọi 1 soup bí đỏ, thịt thăn vai bò, salad Bota bò và mỳ Ý sốt kem nấm. Thịt bản to, chắc mà ngọt. Còn mỳ Ý thì k hề ngấy, đậm đà vị kem ấy ???? Thíc nhất là salad có vị chua cay dịu nhẹ !!! Nói chung đồ ăn ở đây rất ấn tiownkg với mình, lần nào cũng hài lòng ????
???? Về nhân viên: Nhanh nhẹn, tư vấn lịch sự
Theo lời rủ của bạn mình, vì bạn mình đã ăn steak ở đây rồi, thì hôm qua 3 bọn mình có ghé nhà hàng.
Không gian có 1 tầng duy nhất.
Hôm qua chủ nhật đến nhà hàng cũng khá đông khách, không khí giống nhà hàng kiểu gia đình, khá ấm cúng, không gây cảm giác choáng ngợp như 1 số nhà hàng steak sang khác.
Đồ ăn mình gọi phần Thăn vai bò Mỹ medium rare. Cắt ở ngoài khá ổn nhưng cắt dần vào trong thấy không ổn lắm, bên trong giống rare hơn. Nên cũng yêu cầu áp thêm lại chút.
Phần thịt mình cũng ăn steak tương đối nhiều lần nhưng ít khi ăn mà có phần gân nên cũng thấy hơi lạ
Mỳ Ý tôm nấm sốt kem ăn về sau hơi đậm vị muối nên không thích lắm
Nhưng bánh mỳ ăn kèm khá đặc ruột, mềm không quá giòn, hợp ăn với steak, và cảm giác là bánh mỳ mới trong ngày khá ổn
Cảm quan chung không chê nhưng không được như nơi khác mình từng ăn nên sẽ cân nhắc quay lại nếu được rủ đi.
Mình đặt qua app 2 suất spaghetti carbonara vì mỗi lần ăn ở Botanica hay Grille6 thì toàn gọi loại mỳ này thôi, vừa dễ ăn mà lại hợp khẩu vị của mình, sốt kem đẫm luôn và có nhiều thịt nguội. Mỗi suất có giá trên app là 90k nhưng có code nên tính ra cũng chỉ khoảng hơn 100k 2 suất )))
Nhận mỳ về tay mà trông hơi hoảng vì ngày trước nếu gọi về nhà người ta để mỳ cuộn vô giấy bạc để trong hộp nhựa đen đẹp lắm. Mà nhìn cái hộp mỳ này người ta lại nhầm sang spaghetti box thì chết :))) nhưng ngoại hình hộp mỳ xấu xí cơ mà chất lượng không thể chê nhé :)) rất là ngon luôn ☺️
Có cặp đôi nọ rất mê steak ở đây nè, lại còn gần tiện đi ăn buổi trưa nữa chứ.
Chơi game foody nên hay được tặng voucher ở đây tội gì không đi ăn.
Quán có steak với nhiều miếng khác nhau để chọn theo sở thích. Mình khá mê black august.
Mỳ ý tôm nấm sốt kem ngon lắm rất nên gọi nè.
Súp nấm thì tệ cực không nên thử nhé, vị nhạt toẹt.
Mặc dù xài voucher nhưng nhân viên rất nice luôn, hoàn toàn vui vẻ chứ không kiểu khinh khỉnh. Có điều chỉ áp dụng cho món không promote nên mình ko gọi đc món mình thích.
Bình thường mình gọi mỳ ý bò băm thì ăn rất ngon, còn cái mỳ trắng trắng này ăn nhạt nhẽo rất dở. Súp bí ngô rõ ràng kèm thịt nguội và bánh mỳ nhưng ship tới mình chỉ thấy súp bí ngô ko thôi. Súp đặc, k ngậy, k thơm, ko ngon. Nói chung là mỳ thì chỉ có mỳ ý bò băm là ngon. Súp thì súp gà kem nấm. Và salad ngon. Chư mình sẽ kbh gọi lại 2 món này nữa
2 ng ăn mình gọi 1 salad 2 mì bò băm. Ship tới nơi mì nóng bỏng tay luôn á phải thổi mới ăn đc. Sợi mì mềm, đẫm sốt cà chua bò băm, ăn rất vừa miệng. Đỉnh nhất là salad sốt chanh leo. Chua chua ngọt ngọt salad giòn giòn. Quán chuẩn bị cho đầy đủ bộ thìa dao dĩa tăm giấy ăn như hình rất chu đáo. Mình chưa ăn trực tiếp ở đây bao h nhưng đã gọi soup, salad, mì về ăn thì đều thấy rất ưng. Ngon mà giá rẻ so với mặt bằng. Sẽ còn ủng hộ quán dài dài ạ.
Mình đặt salad, mì ý, sườn về ăn ở cty, vì sườn đến sau nên ko có hình. Salad dạo này có hành tây hăng lắm ăn chẳng ngon mấy, mỳ ý thì vẫn tuyệt vời ông mặt trời như vậy. Mà hnay chủ yếu mình review món sườn. Sườn 229k có 1 phần sườn khá to, salad, mấy miếng khoai chiên. Khoai chiên ship đến thì k giòn nữa, salad trong xuất sườn hơi nhạt. Sườn mềm nhưng với mình thì hơi mềm quá, hơi ngọt, vị chưa đặc sắc lắm. Nếu sườn kiểu xém xém và bớt ngọt đi đậm đậm thêm chút nữa thì ngon hơn. Nói chung ăn cũng tạm đc cái rẻ
- Không gian : Cơ sở ở GV khá bé vs hình như có mỗi 1 tầng , trông nó cứ tnao í , hình như do trần thấp quá -.- trông k dc sang chảnh như hình, ncl như nhà hàng bình dân thôi, hợp đi ăn hàng ngày chứ k hề hợp cho dịp sinh nhật, tiệc, lễ ,...
- Nhân viên : Cũng khá nhanh nhẹn vs nhiệt tình. Tuy nhiên ít nhân viên quá, có đúng 2 bạn hôm ấy
- Đồ ăn : Mình gọi 2 combo 159k là có salad , 2 suất thăn bò 150gr , đồ tráng miệng .
+ Gọi thêm soup thì còn đúng 1 loại soup ????????♀️ nên k gọi dc
+ Thịt thì chọn medium nhưng như kiểu rare medium, nhg lại dai, cắt quá khó và bỏ 1/5 miếng steak vì quá dai . Vị k dc đậm đà, còn sốt tiêu + bbq thì cũng vừa miệng . Mì spaghetti sốt đậm đà và khá ngon.
+ Side dishes là khoai tây nghiền thì khá ok, bánh mì , salad cũng ok , tráng miệng thì ổn nhg hơi nhạt
+ Có 1 điều là ly vang bị hỏng nhưng vẫn đem lên phục vụ . Mình phản ánh và dc đổi nước khác . Tuy nhiên thì vẫn k hài lòng vì mình k sành rượu mà vẫn thấy màu + mùi vang khác khác :| bạn mình thử thì thấy nó chua..
- Giá cả : Rẻ so vs mặt bằng nhg với giá thì đúng vs giá, là nó k dc ngon, dc cái là no. Cho nên là vs 539k thì có thể chọn 1 nhà hàng khác kp beef steak ????????♀️