ghé ăn 1 lần và sẽ không bao giờ có lần thứ 2, bột chiên bở, còn vị thì ăn thấy kinh lắm, nước chấm nhạt nhẽo, còn tương ớt thì hoá chất không thui, giá cả thì ai ăn rùi sẽ bít không hề rẻ nhé kkk
Nghe foody và 1 số trang khác khen lắm, hnay đi ăn thử, ai dè, thật là kinh khủng, dơ dáy, bụi bặm, đắt đỏ, và không ngon một chút nào, nhìn toàn dầu mỡ, ko biết có phải dầu mỡ sạch ko nữa. Thề không bao giờ ghé vô.
Gọi 1 dĩa ăn đc 3 miếng vì sợ bị đau bụng, kêu bà chủ cho hộp mang về vứt vì sợ mất lòng bà chủ, 30k quá chát
Bột chiên này ăn đúng kiểu ng hoa, nhất là n tương ko mặn hay ngọt như bột chiên thường hay bán mà có vị dấm tàu chua thanh, ng nhà mình bên ĐL và HK khi về VN thì ưng ăn mỗi chỗ này. Mỗi tội vị trí xe bán này vào giờ cai điểm ngồi hơi ớn.
Thấy mấy bạn cm nói mắc này nọ.mấy bạn hãy nghĩ ngta bán còn phải nuôi gd,tiền điện,tiền dân phòng bảo vệ này nọ.mấy bạn nghĩ muốn bán ngoài đường là bán đc sao?mỗi ng mỗi khẩu vị khác nhau.mình nghĩ 30k với 1phan đầy hộp 2 trứng là giá hợp lí.đây là khẩu vị ng hoa.mấy bạn hok ăn quen vị nó thì ăn chổ khác.đừng bình luận zay.mình ăn quen ở đây thấy rất ngon.
Là quán bột chiên dở nhất mà mình từng ăn. Bột chiên cái thì cháy cái thì không giòn, lại có mùi khó chịu. Giá cũng đắt nữa. Không bao giờ trở lại và cảnh báo mọi người cân nhắc trước khi đến
This is oily and tasteless. No papaya slices to go along with.
No crunch at all.
What a bad day.
Will try another stall nearby opposite 810 nguyen trai next time