"Quá dở" và "quá mắc" cộng thêm cái "mất lịch sự nữa"
Đi ăn về mà bực cả mình, 30k/ dĩa bột chiên, má ơi, khủng khiếp.
30k đi ăn tô bún cho xong. Bột chiên cứng và hôi dầu.
Vừa ăn vừa được chủ quán khuyến mãi thêm cái thái độ bất cần khách nữa.
trời mưa, thấy cũng ngon ghé ăn thử, ăn xong thấy cũng bình thường. lúc tính tiền thì thật sự hét hồn, 35 cho dĩa bột chiên trưng, ko bao giờ dám quay lại
Xe bột chiên mượn mặt bằng cùng cộng sinh với quán nước, mà mình kêu trà đá bà chủ bột chiên quay qua kêu bà chủ quán nước mang nước cho mình như muốn năn nỉ luôn ấy. Nên là tới đó ăn thôi đừng có uống.