Phát hiện quán đầu đường Lê Thạch bán mì quảng khá hiếm ở SG nè, đa phần toàn mì quảng nước hoặc khô thôi chứ ít ai đem xào. Mình gọi đĩa mì quảng xào bò với mì xào thập cẩm
Mì quảng xào bò: thịt bò được xào vừa ăn, khá nhiều bò. Ăn ổn nha, thiệt hại 35k/đĩa, mì hơi ít nhưng mình nữ ăn thì vừa đủ nghen.
Mì xào thập cẩm: sợi mì nhỏ nhỏ như kiểu spagetti á, có tôm, bò, rau cải. Đĩa này 50k, cũng khá nhiều mì nha. Ăn đĩa này no cành luôn.
Xung quanh bán nhiều món khác nữa như là dimsum, chè, bán chung với nhau hết hay sao á.