Bạn mình ăn ở đây rồi nên chỉ chỗ cho mình qua đây ăn thử
mình với bạn gọi bột chiên và nui chiên, mỗi phần 2 trứng, 25k/ phần, mình mua mang về nhà
chú làm nhanh lẹ nè, phục vụ cũng nhanh, không gian tạm ổn
bột chiên không được giòn bằng nui chiên, riêng mình thấy nui chiên ngon hơn bột chiên.
mình thấy trong menu có món bánh khoai môn chiên nữa, lần sau sẽ ghé mua ăn thử
Lâu lâu mình và bạn dạo quanh quận 4 muốn kiếm chỗ nào đó để ăn thì hay nhờ bà chị bạn gợi ýmột vài quán giùm. Thì được chị chỉ quán này. Quán cũng khá đông nhưng chú chiên rất nhanh làm liên tay liên chân. Mình thì rất thích ăn nui xào bò, nhưng bữa đó hết nui nên đành chuyển qua mì, mì ăn cũng được nhưng khá là mặn mặc dù mình bỏ ít tương. Bù lại bò khá dày và ngon lắm mọi người. Lâu lâu mình còn kêu chú trộn thêm ít bột vào nui ăn cho lạ, mà ngon lắm nha.
Quán nằm trên con đường 20 Thước, gần bánh plan Ngọc Nga. Đi từ Hoàngg Diệu vô xíu là thấy quán à. Bột chiên ở đây chiên giòn rụm, đu đủ ăn kèm ngọt ăn kèm với bột chiên cực kì hợp. Ngoài ra quán còn có nui chiên, phở xào cũng ngon không kém. Giá 1 dĩa bột chiên 1 trứng 23k, 2 trứng 28k. Ngon rất đáng tiền. Cô chú bán cũng vui vẻ, dễ thương, ra món rất nhanh luôn. Lúc nào mình tới cũng thấy đông hết đó. Tầm 9h là hết món rồi. Nên tới sớm mới ăn được nha
Chiều mưa sài gòn nhớ ngay món bột chiên :3
Quán này mình hay tới ăn theo sự lôi kéo của bạn mình, phần là nó là quán duy nhất trong hẻm này, phần nó cùng tên với bạn mình luôn.
Bột chiên khá ngon, 25k bột chiên 2 trứng, ngoài ra có nui xào mì xào nhưng mình đến đây chỉ ăn bột chiên. Nước chấm bột chiên ngon, đồ chua làm vừa ăn. Có cả dấm tàu cho ai thích ăn.
Quán này trong hẻm bánh flan nổi tiếng khu này, ăn dĩa bột chiên xong lên làm dĩa bánh flan, rau câu là hợp lý luôn :3
Quán nằm trên đường 20 thước cho dễ kiếm nha, địa chỉ đoàn- văn- bơ thì kiếm mệt nghỉ luôn, từ***chạy vào 20 thước thì quán nằm bên tay trái, khúc gần giũa đường, không gian đơn giản có thể ngồi trong nhà, trước hiên nhà hoặc bên hông nhà luôn, xe thì để ngay trước cửa, ngồi ngó ngó nhé. Trước giờ mình không ăn bột chiên ở đây vì có quán ruột riêng cũng như là không hảo gout bột chiên ở đây lắm. Nhỏ em thì tự nhiên thèm nui xào bò nên ghé đây order cho nó ăn chứ mình ngồi không à, phần nui được áp chảo giòn nhẹ chứ không hẳn chỉ là xào sơ như nhiều chỗ, bò cũng nhiều, có chén tương của quán có pha rồi ăn cũng hợp vị, đồ chua thì free , ăn hết xin thêm, dĩa vậy là 38k nhé, giá cũng hơi nhỉnh.
Quán gần nhà, nằm trên con đường 20 thước khá nhiều quán plan và rau câu nên quán bán đồ mặn cũng thu hút khá nhiều khách. mình ít ăn chỗ này mà hôm nay 2 đứa bạn ăn nên ăn ké òi review luôn. để xe bên hông quán, ngồi bàn trước quán, trong quán hoặc bên hông quá, mình chọn ngồi bên hông cho đỡ ám mùi đầu mỡ và ngó xe tiện hơn.
menu như hình ha, giá không thấp nhưng chưa cao. Bạn mình gọi phần bột chiên trứng thịt bò 40k và phần bột nui chiên trứng phần to 25k. phần bột nui chiên trứng thì to thiệt, mà bạn mình không lấy hành ngò nên nhìn boring quá, hơi ám dầu và ăn mệt xỉu, phần bột chiên trứng thịt bò thì ok hơn, thịt ướp hơi mặn xíu, phần 40k ăn cũng no lắm. được kèm dĩa đồ chua to tướng nữa. có dịp sẽ ăn lại
- Từ đường Hoàng Diệu rẽ vào đường 20 thước, đi qua 2 tiệm bánh flan là thấy quán nằm bên tay trái. Để xe phía trước hoặc cạnh quán luôn.
- Quán không rộng lắm, chắc chỉ có khoảng 7-8 bộ bàn ghế thôi. Quán của gia đình nên nhân viên có vẻ không được vui vẻ, niềm nở cho lắm.
- Mình có gọi nui chiên 1 trứng và bột chiên 1 trứng, ăn kèm là đu đủ bào sợi. Đồ chiên hơi bị dầu một xíu. 1 đĩa nhìn vậy thôi chứ mình thấy nhiều, mình ăn không hết luôn. Nói chung là mình thấy ăn cũng được chứ không xuất sắc.
Được bạn gái giới thiệu tới quán ăn. Ấn tượng đầu là thấy quán khá đông. Lúc đầu vào gọi là 1 phần bột chiên bò trứng và 1 phần nui 2 trứng. Lúc mang ra thì thành 2 phần nui bò và nui trứng. Thắc mắc nói hỏi lại sợ nhầm order thì nhân viên nạt thẳng vào mặt. Không thích cãi nhau chỉ vì miếng ăn nên thôi ăn cho qua, nói chung đồ ăn cũng đc.