Gần nhà mà nay mới ăn. Ấn tượng đầu tiên là quán bột chiên mà khá rộng rãi thoáng mát nhen, nằm ngay góc đường nên có 2 mặt tiền luôn. Menu, bảng giá để rõ ràng luôn, giá mềm khoảng 16k/dĩa thôi. Mình gọi phần bột và môn đem về 22k. Mình cứ tưởng là bột môn chiên, ai dè là bánh môn. Chỗ này chiên khá ngon, ko quá dầu mỡ, tương đối giòn. Có điều cái bánh môn chưa đủ giòn nên nó dai quá. Nước tương ngon, cho hơi ít. Mà đặc biệt cái bịch tương ớt siêu cay siêu ngon nha :3 Có tóp mỡ bỏ vô nữa mà hổng ngon, gắt dầu với lại mặn quá. Người bán khá vui vẻ, chiều khách :)
Lâu lắm rồi mới quay lại nơi này.
Thức ăn vẫn ngon như ngày nào.
Đầy đủ các thể loại chiên: bột chiên, nui chiên, há cảo... Sữa tươi đóng chai cũng khá hợp vị với mình.
Nhân viên phục vụ nhanh, quán lúc nào cũng đông và chủ yếu mua về ( nhưng vẫn có chỗ ngồi lại nhé).
Phải nói là bột chiên đây là vừa rẻ vừa ngon nữa hii
Mình kêu 1 dĩa bột chiên
1 dĩa nui chiên
1 dĩa há cảo
1 dĩa gỏi khô bò
Gỏi khô bò nói thiệt tệ
Mình nhớ hình như bột chiên 2 trứng với giá 16k thì quá ổn
Ăn thì giòn giòn, thiếu nước tương thì xin thêm
Nhưng mình không thích cách cô đưa đô huhu, kiểu khó chịu sao sao ý, nhưng đến lần 2 thì tạm ổn. Với mức giá đó nên không đòi hỏi nhiều.
Ăn thử sẽ không hối hận mà còn ghiền, thèm bột chiên thì tới liền nè
Hiện tại bột chiên ở đây khá ngon, nhưng lúc trước còn ngon hơn nhiều (do người chiên chiên ngon, đổi người chiên nên bh k ngon bằng). Nước chấm ngon nhưng nếu muốn ăn cay/k cay thì bạn phải nhắc lại nhiều lần (chắc do đông quá nv k nhớ).
Không gian thì khá chật chội, nóng nực nên mình thích mua về hơn.
Chú ý cho các bạn khi mua về là đáy hộp hay bị thủng do bột chiên quá nóng, các bạn nên trút ra đĩa rồi mới chế nước chấm nhé.
Không những bột chiên ngon mà các món khác cũng ngon. Ngày xưa bán đông nghịt người mua. Giá cả hợp lý phù hợp với chất lượng nhưng không biết do vô tình hay cố ý mà gần đây mình mua mang đi 3 lần thì cả 3 lần quán đều không cho đũa, các bạn nhớ kiểm tra đũa nhé.
Bột chirn ở đây cũng khá nổi tiếng bên quận tân phú. Quán ngồi thoải mái thoáng mát và rộng rãi, bột chiên ở đây chiên giòn mềm và thơm, nước chấm làm đậm đà và vừa ăn, giá cả bình dân.
Mình mới tới đây hồi chiều, có vài nhận xét nhỏ như sau:
- So với lúc trước thấy dở hơn xíu.
- Bột chiên: có nhiều miếng khét đen, bột dày ăn ngon nhưng gắt dầu.
- Bánh hẹ: Nhiều dầu quá nên hơi gắt. Có kèm tóp mỡ
- Sữa tươi: béo, ngon có 7k/chai
- Nhân viên: ko thân thiện mấy, đợi món ko lâu nhưng ít nói, mặt lạnh tanh ._.
- Có cả tóp mỡ nữa.
- Quán dễ tìm, có chỗ để xe.
> Không chắc sẽ quay lại hay ko ????
Mình mới ăn bột chiên ở đây thì có một số nhận xét như sau:
(+) Bột chiên cũng giòn cũng mềm như bao chỗ khác. Có cái lạ là thêm tóp mỡ vào bột chiên.
(-) Không gian quán khá nóng nực.
P/s: Trên đây là một số cảm nhận của riêng mình. Nên nhớ: MỖI NGƯỜI CÓ MỘT CẢM NHẬN RIÊNG :)