Muốn ăn bất kì thể loại nào kiểu bột chiên cứ ghé đây :)))
Chỉ có 1 cô đứng làm thôi nên cứ thong thả bình t8nhx chờ đến lượt mình nha, khách ăn tại chỗ nhiều mà khách mua về cũng nhiều á
Phần thập cẩm có đầy đủ nui chiên bột chiên bánh hẹ bánh môn bánh sắn luôn đó nha, thêm 2 trái trứng nữa là quá sức ngon, đu đủ non vừa, nước tương có pha, chan vô rồi ăn chung. Nui xào bò riêng cũng hấp dẫn lắm đó, dù rau hơi nhiều chút, bò mềm và thơm
Mình cũng hay đi ăn chỗ này nhưng nay mới chụp hình lại dc, vì mọi bữa chờ hơi lâu nên có là quất luôn. Quán bình dân nhưng lúc nào cũng đông khách. Bột chiên vừa ko giòn quá nhưng ăn với đu đủ giòn giòn, trứng béo béo và nc tương mặn mặn ngọt ngọt lại thành ra rất ngon. Mình rất ưng
Bánh hẹ ở đây ăn vừa, có thể nói bà chủ chiên lâu cho giòn tí tùy khẩu bị mỗi người, có thêm trứng nữa nên khá ngon, 2 đứa ăn 2 dĩa có 40.000đ, đối diện lại có trái cây và bánh plan, nói chung khu này ăn khá thích! sẽ còn quay lại ủng hộ bà chủ quán tiếp
Lần đầu tiên ăn ở đây, món ăn thì ngon, hấp dẫn. Chỉ có điều ko biết là do quên hay sao đó mà mình mua 2 hộp bò trứng, mỗi hộp 35k, tổng cộng là 70k.Mình hẹn 5' sau quay lại lấy chứ ko đứng nhìn cô làm
Nhưng khi tới lấy rồi về mở hộp ra thì lại k có trứng, nhưng lúc tính tiền vẫn bán 35k
Có lẽ sẽ ko ghé quán này nữa, thật sự.