Nằm nép mình dưới chân chung cư Ấn Quang, nhưng hầu như quán không bao giờ ngớt khách. Bột chiên ở đây theo mình ăn cũng tạm, nhưng có thêm tép mỡ giòn nên ăn cũng thú vị lắm. 18k cho 1 đĩa bột chiên hoặc môn chiên với 1 trứng và 22 k cho 2 trứng. Ngoài ra còn có nui xào bò, mì xào bò khá là chất lượng với giá 25-30k/đĩa. Quán bắt đầu mở cửa từ 15 giờ 00 đến 23 giờ 00. Cô chủ quán rất dễ thương và vui.
Mình kiếm hoài không thấy chỗ bán Bột chiên, bánh hẹ tại 103 Bà Hạt; chỉ có 01 xe bột chiên nhỏ xíu tại khoảng 97 Bà Hạt, không có chỗ ngồi & chỗ để xe, không bán bánh hẹ a.
Thèm bánh hẹ mà chỗ Bột chiên Đạt Thành - Võ Văn Tần thì bánh hẹ không ngon bị hơi đắng, bánh mềm quá, ăn ngán lắm.
Kiếm chỗ bán bánh hẹ khó quá, toàn bán bột chiên thôi.