I should have come here with a group, not by myself. There are many dishes you can share and enjoy happy time. One of impressing points in Korean food is “Banchan”, variety of small dishes surrounding you. And fresh wrapping leaf vegetables. I’ve been here 3 times and every time, their wrapping vegetables are all fresh and neatly dishes up. All dishes are tasty and the size of single portion is quite large. Recommended to go with friends.
TRẢI NGHIỆM THỊT NƯỚNG THƠM NGẤT NGÂY NHẤT SÀI GÒN
__________________
Chắc các bạn không còn lạ gì đến quán thịt nướng @bornga siêu nổi tiếng vì mùi thơm của thịt nướng ít nơi nào có. Và đúng là tiếng đồn không ngoa.
Mình gọi Ba Chỉ Heo Khìa Bề Mặt (220k), Thịt Dẻ Sườn Bò So Galbi-Sal (320k). Độ trải nghiệm của từng miếng thịt cực kì đậm đà và thơm ngon như lời thiên hạ đồn????
Còn được cho hẳn 1 dĩa rau to tổ chảng )))). Panchan cho nhiều đến độ muốn lấp đầy bàn????Nào là chuối chiên, tôm sống nước tương, mực kim chi,... Và món nào cũng ngon hết trơn????????
Mỳ lạnh Bornga Naengmyeon (180k) với cọng mì dai chắc, nước dùng đạt độ chua thanh nhẹ????????Nhưng có mùi dưa leo trong nước dùng nên mình không thích lắm????
Kimchi - jjigage (160k) không được ngon lắm????????Nước dùng canh kim chi không được chua????Thịt heo thì hơi nhiều mỡ nên ăn ngán chết đi được????
Miến Trộn Jap Chae (240k) ăn ngon lắm nhe????????Cọng miến mềm, không bị nhũng dầu và thơm mùi mè kinh khủng. Miếng thịt bò cắt mỏng vừa ăn????????
Không gian sáng sủa, rộng rãi và siêu đẹp nè????Có máy hút khói nên càng yên tâm là đi ăn không bị ám mùi đâu. Nhân viên nhiệt tình và nướng thịt tận bàn luôn nếu bạn yêu cầu nhe????Có tính nhẹ 10% VAT nè????????????????
_____________________________
Xem thêm review các quán mới tại instagram: @maryderoux nhoa❤️
TRẢI NGHIỆM THỊT NƯỚNG THƠM NGẤT NGÂY NHẤT SÀI GÒN????????
_____________________________
Chắc các bạn không còn lạ gì đến quán thịt nướng @bornga_vietnam siêu nổi tiếng vì mùi thơm của thịt nướng ít nơi nào có. Và đúng là tiếng đồn không ngoa✌????✌????
Mình gọi Ba Chỉ Heo Khìa Bề Mặt (220k), Thịt Dẻ Sườn Bò So Galbi-Sal (320k). Độ trải nghiệm của từng miếng thịt cực kì đậm đà và thơm ngon như lời thiên hạ đồn????
Còn được cho hẳn 1 dĩa rau to tổ chảng )))). Panchan cho nhiều đến độ muốn lấp đầy bàn????Nào là chuối chiên, tôm sống nước tương, mực kim chi,... Và món nào cũng ngon hết trơn????????
Mỳ lạnh Bornga Naengmyeon (180k) với cọng mì dai chắc, nước dùng đạt độ chua thanh nhẹ????????Nhưng có mùi dưa leo trong nước dùng nên mình không thích lắm????
Kimchi - jjigage (160k) không được ngon lắm????????Nước dùng canh kim chi không được chua????Thịt heo thì hơi nhiều mỡ nên ăn ngán chết đi được????
Miến Trộn Jap Chae (240k) ăn ngon lắm nhe????????Cọng miến mềm, không bị nhũng dầu và thơm mùi mè kinh khủng. Miếng thịt bò cắt mỏng vừa ăn????????
Không gian sáng sủa, rộng rãi và siêu đẹp nè????Có máy hút khói nên càng yên tâm là đi ăn không bị ám mùi đâu. Nhân viên nhiệt tình và nướng thịt tận bàn luôn nếu bạn yêu cầu nhe????Có tính nhẹ 10% VAT nên tính ra tầm 300k - 350k/người nè????????????????
_____________________________
Xem thêm review các quán mới tại instagram: @maryderoux nhoa❤️❤️
Bornga tôi đánh giá Bornga rất cao. Ở đây pancha ( các món ăn kèm được dọn miễn phí, cứ hết có thể kêu thêm đúng kiểu Hàn) đa dạng, nhiều món ngon. Ngoài kim chi các loại phổ biến còn có salad khoai tây ngon nè , trứng cút ngâm nè, chả cá nè. Đặc biệt chả cá cuốn rau & cọng hành, trứng nướng chấm sốt sẽ rất rất ngon luôn. Thịt bò nhà tôi hay chọn phần nạc , Có thêm khay trứng trộn kim chi chế lên viền vỉ nướng. Trứng khi chín thơm nức, cuộn rau ăn là là, bắt miệng lắm luôn.
Đồ ăn ở quán phong phú với nhiều món ăn kèm theo. Có không gian phòng riêng rộng rãi.
Nói chung tất cả sẽ rất ok nếu bạn phục vụ lấy last order không thể hiện thái độ rất khó chịu với khách như vậy. Tụi mình ăn trả tiền chứ có ăn xin đâu phục vụ với thái độ đó !??
Giá các món ở nhà hàng này mắc hơn gấp 2 lần Gogi và Meet & Meat, nhưng quan trọng là đồ ăn thực sự không ngon, dù mình order dĩa bò nướng 600k. Thịt không có miếng sốt nào, vị nhạt nhẽo, nói chung là dở! Các món khác cũng dở nốt. Gọi có 3 món mà hết 1tr2 @@ Mình thực sự không hiểu sao nhiều review khen ngon đến thế!
Mình vào nhà hàng thấy khá nhiều người hàn quốc vào đây ăn nên nghĩ chắc ngon lắm. Trên cả thất vọng.
Chỉ được cái là có nhiều món ăn kèm (free) và nhân viên nướng thịt cho khách tại bàn.
Nhân viên ở đây cũng khá chậm, không thực sự thân thiện, thấy có vẻ trân trọng khách hàn hơn là khách việt. Nhìn thấy rõ sự khác biệt trong cách chào đón, đối xử. Khoái khách Hàn thì mở nhà hàng ở đây làm gì vậy???
Không bao giờ quay lại. Mình khuyên mọi người đừng vào đây ăn, phí lắm.
Nhân viên phục vụ nhiệt tình, niềm nở. Thấy khách hàn vô nhiều, khách việt vô như mình là bị lớ ngớ, mấy bạn lo làm ko thấy ai dẫn khách, phải vô gặp tận nhân viên mới có ng xếp chỗ cho mình
Đồ ăn lên nhanh
Phong cách phục vụ hàn quốc, bày biện đẹp
Bùn cái là đi có 2 đứa nhưng gọi cơm trộn r canh soup kimchi rồi thèm thịt nướng nhưng thịt nướng phải gọi 2 phần trở lên mới được
Cuối cùng 2 đứa phải ăn cố hết cả , no chết luôn
Không gian rộng rãi thoải mái, panchan siêu ngon
Gửi xe free nè
mình gọi hai phần thịt nướng, một thịt bò , một thịt heo với 1 soup. thịt nương ngon, mềm, thịt heo có sốt ngọt ngọt cực mềm luôn. ở đây nhân viên nướng giùm , nhìn nướng chuyên nghiệp hơn mình nhiều ????
đồ ăn kèm thì free, ăn bao nhiêu cũng đc nè, kim chi mình thấy ngon hơn ở mấy nhà hàng khác. rau xà lách ăn kèm rất tươi, nhìn đẹp mắt. còn soup có vị hơi nhạt so với khẩu vị người***nhưng chuẩn vị hàn quốc nhaa ????????
tổng cộng 1tr cho hai người ăn no nê lun
sẽ quay lại và giới thiệu
Ăn được khoảng 10 lần. Nhưng mình đến không phải vì đồ nướng mà vì món ăn kèm. Tất cả các món ăn kèm đều quá ngon trong khi đồ nướng thì bình thường. Thái độ phục vụ thì tùy ngày tùy nhân viên. Có nhân viên rất tử tế nhưng có nhân viên thì rất bất lịch sự.