Đồ ăn ngon rẻ, là quán yêu thích của mình xưa giờ, dù quán đông nhưng tới gọi món là có nhanh lắm. Chú thu tiền rất vui tính. Lần sau sẽ tiếp tục ghé lại. Chúc quán đông khách
Cơ sở này là cơ sở đầu tiên của bớp bư bự nè, giờ quán có tậm 3 chi nhánh rồi đó. Thèm đồ hàn nên mình ghé qua đây ăn lại.
Quán có không gian nhỏ, hơi tối, khách cũng đông á, ngồi ăn rồi mua mang về.
Menu nhiều món, sắp xếp theo danh mục dễ tìm, dễ lựa. Xem menu giá rẻ, chắc vậy nên khách đông.
Mình gọi mì cay hàn quốc giá 15k hay 20k á, phần mì khá nhiều, sợi mì ý, ăn cay the, quán làm thấm vị, giải cay gọi thêm pepsi cho đỡ
Phục vụ cũng nhanh
Quán này ra đời khá là lâu với lượng khách rất là đồn, có cả 3 chi nhánh chia đều mỗi khu vực, quán này đồ ăn hàn quốc nấu theo kiểu***nên rất là dễ ăn , giá lại sinh viên nên quán khi nào cũng đông khách, quán phục vụ rất là nhanh, món ăn đa số làm sẵn nên ra món cũng rất nhanh, quán có cơm trộn ăn ngon, rất là thơm ngoài ra thì mỳ cay hàn quốc ở đây làm sẵn nên khi mang ra không được nóng lắm, quán tổng thể thì oke, chỗ để xe thoải mái, nhân viên nhiệt tình, sẽ ủng hộ quán thường xuyên
Đến đây chỉ để ăn 1 nồi lẩu siêu to khổng lồ mùa lạnh như vậy thôi. Quán bán rất nhiều đồ ăn hàn quốc đặc trưng. Nhưng mình chỉ ăn đc mỗi lẩu, và cơm trộn. Tokboki nướng phô mai cũng ngon.
Lẩu thì loại nào ăn cũng tuyệt vời, nhưng mình thích lẩu mỳ, có mỳ gói của hàn quốc ăn ngon lắm nhé, lẩu hải sản, lẩu bò, lẩu xiên,...
Đi 2 người thì nên gọi 1 lẩu, 1 cơm trộn và 1 tokboki là ăn no nê cho buổi tối rồi. Ớt ở đây làm ớt bột hàn quốc nên thơm đúng kiểu, cơ mà hơi cay nhé các bạn
Đi ăn lần đầu ở đây. Phải nói là cực kì cực kì thất vọng. Mặc dù phục vụ nhanh. Quán rất đông nhưng phục vụ rất nhanh. Có điều ko thể chấp nhận nổi đồ ăn.
Phải nói là tệ. Đồ ăn cực kì nhạt.
Tụi mình đã gọi 4 món.
+ Kimbap chiên: cơm nhão, nguội ngắt. Khi vừa gọi món xong thì chưa đc 5 phút đã đem món này ra trước y như kiểu làm ra để sẵn chờ khách kêu. Kim chi thì giống như vụn được vét còn lại.
+ Lẩu xiên: cực kì nhạt, cay theo kiểu như ớt bộ cứu ko có chút mùi vị gì của Hàn cả.
+ Dakgalbi gà cay: nhạt nhách luôn. Ko mặn ko cay ko ra thể loại gì. Toàn hành tây với ớt chuông.
+ Lẩu tokbokki: cay như kiểu cho ớt bột chứ ko có mùi vị tương ớt hàn quốc. Lẩu toi nhưng đc 4-5 cục tok. Trong hình thấy có vẻ to nhưng ở ngoài nhỏ xíu hà. Với giá thành rẻ thì đồ ăn như vậy cx phải.
Chi nhánh bên này thì không gian nhỏ và tối hơn. Chân gà thấm vị, sốt hơi ngọt. Trứng thì vị bình thường, tokkboki không ngon lắm do sốt sệt và mặn quá. Món trong chảo tên gì không nhớ nhưng ngon, vị vừa phải, kêu thêm chén cơm ăn kèm rất hợp khẩu vị, giá thành thì rất sinh viên ????
Vị trí quán dễ tìm. Quán ở ngay vỉa hè nên thoáng mát.
Đồ ăn ở đây rẻ mà chất lượng, phù hợp với túi tiền của học sinh, sinh viên.
Minh có gọi 1 mì chang chang, 1 mì ý, lẩu tokbokki, 2 phần kimbap, 1 phần mì thêm, rau thêm. Tổng cả bữa ăn chỉ hết hơn 150k.
Phần mì khá nhiều nhưng giá chỉ 15k, cái sốt của cả mì ý và mì chang đều rất ngon.
Phần lẩu tok hình như là 60k ( mình không nhớ rõ). Lẩu tok nhưng khá là ít tok, tuy nhiên vì giá rất rẻ nên mibhf không đòi hỏi nhiều.
Kimbap ngon, cuộn rất chắc chắn, nhân cũng nhiều nữa.
Quán ăn vỉa hè thôi nhưng mà đồ ăn thì đúng gu... ngon ngon ngon... tiếc là lo ăn quên chụp lại hình . À có cái là lúc cao điểm quán đông oder đồ ăn đợi lâu kinh khủng luôn. Hên là mới bị đợi 1 lần thôi. Nhưng không vì như vậy mà không ủng hộ quán nữa. Ahihi.