Mình thích và ấn tượng ở Boong là có sân vườn rất rộng , có cả khu vui chơi cho trẻ em vào cuối tuần , ngồi cà phê thư giãn giữa không gian xanh cực kỳ thoải mái .
Đặc biệt siêu lung linh về đêm (lên đèn sáng rực , nhất là khu vực cầu thang bắt ngang như con đường ánh sáng ngân hà í ⭐️✨) . Chỗ này có cả khu vực hội họp offline nho nhỏ khá sang trọng . Thức ăn với thức uống đều ok , giá cả cũng hợp lý . Đường đến quán dễ đi dù nằm khuất trong hẻm .
Không gian quán rộng, không gian trong nhà có máy lạnh, ngoài hiên nhiều cây xanh
Nhân viên nhanh tay lắm nên đợi nước chẳng lâu gi hết
Mình thử nhiều món nước ở quán rồi, rất okie.
Quán có không gian đẹp, nhiều góc sống ảo. Tối lên đèn vẫn lung linh như thường nhé. Menu thì đa dạng phong phú. Có cơm trưa văn phòng Ăn khá ổn. Nhân viên nhanh tay lắm nên đợi nước chẳng lâu gi hết. Để hôm nào xin mấy anh lại hình hồi party về làm kỷ niệm.
Mình theo bạn đi offline FC được tổ chức tại tầng 2 của quán. Quán nằm trong hẻm. Khi đi phải để xe ở đầu hẻm rồi đi bộ vào khá bất tiện.
Không gian rộng rãi, thoáng mát. Trang trí rất đẹp. Có cây, có sàn gỗ, có đèn bóng nhỏ, đặc biệt còn có một sân cát mini dành cho mấy em. Bố mẹ có thể yên tâm vừa nhâm nhi cafe vừa trông con chơi. Đặc biệt còn có ca nhạc hằng đêm.
Mình order trà đào, uống vừa vị. Các thức uống khác thấy bình thường. Có cả đồ ăn mặn.
Nhân viên nhiệt tình.
Khá ok.
Lần đầu tới Boon..g thì mình nghĩ đây là quán "Phở" do chữ phở to hơn chữ boon..g gấp nhiều lần. Mình đã tính gọi tô phở trước khi uống café rồi.
Bên trong quán thì mình cảm thấy không gian rộng và sáng sủa, nhiều chỗ để ngồi. Tuy nhiên, mình lại nghĩ đây không phải là nơi để mình ngồi uống cafe, tán dốc hoặc làm bài tập, lăn lê bò lết nhiều giờ liền.
Âm nhạc và tiếng suối nước của quán chồng lên nhau gây náo nhiệt làm chúng mình vừa nói chuyện vừa diễn tả cho dễ hiểu. Quán cũng hay cái là giúp ta luyện body language trong lúc giao tiếp.
Quán là hình thức kết hợp giữa cafe với cơm trưa văn phòng và cả nơi giao tiếp với khách hàng của công ty Mộc Cát. Do đó, mình cảm nhận được đầy không khí làm việc xung quanh, không tạo được cảm giác thư giãn. Mình vào thì gặp toàn nhân viên văn phòng nên có phần cảm thấy lẻ loi ^^. Biết thế thì mình sẽ mặc đồ cho giống họ để cảm thấy hòa hợp.Đồ uống thì hơi đắt, mình dựa vào các feedback trước để gọi 1 ly mát cha đá xay. Mà chắc do của nhân viên đem ra trễ nên khi nhận được thì tan hết đá xay rồi và có phần thừa thãi khi đem cho mình thêm cái muỗng. Nhân viên nhìn cũng khổ, chạy đôn chạy đáo để lo thức ăn cho nhân viên văn phòng mà đôi khi lại quên mình đang tồn tại ở đây. Bác bảo vệ có khá chu đáo khi biết trời nắng chiếu thì bác chuẩn bị trước cái khăn ướt để lau yên xe (mình đi mấy quán trước thì chịu chiên trứng).
Quán đẹp, nước, đồ ăn ok nhưng nhân viên thì láo toét, hồ đồ, cãi tay đôi với khách. Khách tính tiền rồi hay chưa cũng hk bít, đến khi khách đứng dậy đi mới lật đật chạy zô máy xem coi khách tính chưa rồi nói ờ ờ trả tiền rồi. Làm ca gãy đến 3h về, chìu tối 6h mới vô lại hk bít khách tính tiền hay chưa rồi hồ đồ, sửng cồ lên chửi khách kiu khách chưa trả tiền. Rồi khi biết mình sai cũng hk có 1 lời xin lỗi. Đi relax mà còn chuốc thêm bực tức ấm ức vào người.
P/s: khi đến chứng kiến em nhân viên ấy cãi nhau với cái anh giao nước, nói ảnh giao thiếu nước này nọ, làm ồn ào cả 1 góc nhưng cũng không ngờ khi đến chiều lại là mình cãi nhau với em ấy. Nếu em không biết thì cái miệng em có dùng để làm j vậy em? E m có thể hỏi những bạn nào có mặt ở đó lúc em đi về nhà. Chuyện khách tính tiền rồi khi em đangvở nhà em ko biết thì em im cái miệng em lại. Không có mặt ở d8ó mà còn dám kiu khách chưa tính tiền. Hồ đồ mà còn hk bít xin lỗi khách.
Quán có view khá đẹp, trang trí hoa cỏ cây lá cứ xanh xanh. Rất là thích ;)
Thưc uống: Ấn tượng với matcha đá xay với kem có vị béo béo. Hợp khẩu vị
Đồ ăn: Thích món cơm tấm với bún bò heo rừng
Nhân viên: Chú giữ xe khá là thân thiện, phục vụ cũng khá ổn
Bạn nào thích chụp hình "sống ảo" thì tới đây nè. Quán có mái nhà tranh chụp hình siêu siêu chất luôn ^^.
Món ăn cũng ngon đó, có sinh tố Boong nghe nói là đặc trưng của quán. Mình có dùng thử rồi, ok lắm.
Sẽ quay lại vào một ngày rảnh rỗi :v
Thích khu sân vườn của quán với ở đây có gu nhạc nghe lạ tai.
Món ăn cũng được nhưng có món bún bò heo rừng là mỗi khi đến phải kêu ngay 1 tô cho bằng được.
Ahihi. Tui mặp càng thêm mặp mà :v